1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uớc mơ của những con rồng 8x .

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi little_devil_C4, 21/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Uớc gì cho thời gian trôi qua mau, biết được môn thi tốt nghiệp sau đó thi xong luôn tốt nghiệp, tập trung 3 môn thi đại học , xong đó thì sao nhỉ ?
    bây giờ tui học lớp 12a4 có thể tiếp theo la 13a4, bán rau ngoài chợ hoặc lấy chồng....Trời ko muốn nghĩ tiếp nữa , kinh khủng quá, phải cố gắng mà học thui, cố lên
  2. Tieulinhvua5

    Tieulinhvua5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả 1 box đi đến đâu cũng thấy mod này khoe nghèo ... bạn tưởng nghèo là vinh quang lắm hả ... đâu có ai muốn nghèo đâu chẳng qua vì họ ko thể giàu thôi... rồi bạn lấy họ ra mà diễu cợt.
    Những người thực sự chẳng có thứ gì như tôi thấy cái cách nói của bạn bỉ ổi lắm.
    Xin lỗi đã xúc phạm
    Được tieulinhvua5 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 26/03/2006
  3. genzeboy

    genzeboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị cho em tham gia vao diễn đàn với
     
  4. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Kinh đây ,kinh đây....
    Có người khệnh đời dzùi đây....
    Quan điểm mỗi người cá nhân khác nhau mà...
    Đó thì cũng chỉ là cách nói vui,để relax thui mừ.....
    Cuộc sống là vậy,vì sao nghèo?Điều đó thì xin bạn hãy hỏi chính bản thân bạn...
    Tại sao lại nghèo?Thế bao giờ bạn hỏi là mình muốn thoát cảnh nghèo thía nào chưa?
    Vì lý do zì mà nhiều người "tay trắng",ko "mảnh đất cắm dùi" mà vẫn phất lên đó thui?
    Đó ko phải là cách học chuyên môn thật tốt...người ta giàu là vì người ta biết nắm bắt cơ hội,biết cách quản lý tài chính và vượt qua thất bại....
    Cái kiểu "ôn nghèo kể khổ" là thể loại mình rất ghét...ok,man>?
    Còn nếu có zì bức xúc ý thì gặp đây nha...Cái thể loại zì cũng chiều được....
    Được bi_zonzon sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 26/03/2006
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ơ H ơi bạn này tự dưng vào moi móc L mới buồn chứ. Sao lại bỉ ổi, thế nào là bỉ ổi. Bạn biết được nhà L thế nào à ??? Nhà L nghèo là bỉ ổi à....Buồn wá đi. Vậy thì lần sau không dám đánh đú với bạn TIỂU LINH VŨ rồi....T_T..... Hix. Khi không tự dưng vào gây sự nài....
  6. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là việc dỗi hơi thui mừ....
    Ngủ được vài tiếng,ko wen múi giờ lại lạ chính nhà mình..
    Khốn khổ cái thân tui ...
  7. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ đỗ ĐH là ngưỡng cửa của thành công?Với nền giáo dục VN đã thui chột không biết bao nhiêu thế hệ học sinh sinh viên...
    Bạn muốn trở thành sinh viên,sau đó tìm được một việc làm ổn định?Để suốt ngày phải đi làm 8 tiếng,để thanh toán hoá đơn,đóng 50% thu nhập cho chính quyền...Và trông đợi vào các khoản "phần mềm"...
    Vậy thì ước mơ của bạn là có nhiều $ sẽ rất khó khăn để thực hiện đó...
    Best Regards....
  8. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Hầu như chúng ta bây giờ đa số chọn ngành học, chọn công việc để sau này có thể kiếm tiền mà ít ai chọn ngành học hoặc công việc mình yêu thích .
    Nghèo ko phải là có tội nhưng đó thật sự là 1 sự tự sỉ nhục . Bạn thấy đấy, nghèo thường đi với hèn.
    Lời nói của kẻ nghèo thường ko có trọng lượng .
    Và hơn trên hết là phải biết nỗ lực để thoát ra cái nghèo hèn đó.
    Công nhận tui cũng ko biết gia đình mod banh_mi_chay như thế nào mà cứ ôn nghèo kể khổ mãi. Nhưng trong những topic khác thì nói bao nhiêu K thì có vẻ rất sành điệu ? Phải chăng mod muốn đóng vai " HOÀNG TỬ ẾCH "
  9. tungvn2711

    tungvn2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chu choa!!! Sao mà giống ước mơ của tui thế!!! Bây giờ thì Rồng nào cũng thế-đều muốn mình đỗ ĐH phải không? Tui cũng thế!!! Nhưng mà đi du lịch mới là ước mơ lớn nhất của tui. Tui muốn đến Châu Âu.
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ôn nghèo kể khổ mãi ??? Bạn ơi, bạn xem lại, tất cả các bài viết của tớ chưa một câu nào ca thán, kêu ca cả. Thế nào là ôn nghèo kể khổ.... Chán thật, hết hứng viết bài.

Chia sẻ trang này