1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uớc mơ của những con rồng 8x .

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi little_devil_C4, 21/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    \:D/
  2. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hik..Vừa thức giấc đã bị "đụp" cho một trận dzùi...Mong bạn Fire quote đúng nguyên văn giùm mình cái....
    Mình chỉ nêu lên quan điểm cá nhân của mình thui mà...Mình cũng chẳng dám "tinh vi bắn bi" với ai cảĐó chỉ là một nhận xét khách quan của mình thui mà...Chẳng lẽ nhất thiết Fire phải nặng lời thế ư...
    Nói về nền giáo dục Việt Nam,biết là đang trong thời kỳ đổi mới hoà nhập và hoàn thiện...Nhưng thử hỏi với cách học thụ động ghi và chép,ít có tính sáng tạo cũng như khả năng làm việc nhóm thì....Mình cũng ko có dịp học Bach. tại ĐH VN nên cũng ko rõ vấn đề này như thế nào....Mình ko phải là dạng"con chê cha mẹ hèn,chó kêu chủ nhà khó" nên bạn đừng có nói kiểu như vậy...
    Còn về nền giáo dục nước ngoài,cụ tỉ là Aussie và UK...Mình cũng được tiếp thu qua nên cũng có những nhận xét như sau...Nền giáo dục nước ngoài đa phần là có từ lâu đời,phương châm giáo dục của họ là Brain Storm,Creative,Team Work....Họ đặt mục tiêu ko phải là result mà là sự cảm nhận cũng như là sự thực dụng trong hoàn cảnh...Nhưng yếu điểm cũng như là ưu điểm lại chính là sự chuyên sâu về một ngành học chứ không "đa mang" và "toàn diện" như VN...Cũng giống như viết một essay,exam tại VN,bên này người ta luôn coi trọng"bản quyền" trích dẫn từ đâu,luôn report chứ ko được cái kiểu "gán ghép,sao chép"...
    Xin mạn phép chấm hết ở đây..Ko dám phát biểu nữa...
  3. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    \:D/
  4. SayoriV

    SayoriV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ duy nhất của tôi bây giờ là các bạn hoặc STFU hoặc đi đúng chủ đề. =))
  5. sgk11

    sgk11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    ước mơ đơn giản,học ko phải thi lại,ko phải học lại,tốt nghiệp đc bằng giỏi,chơi bóng tốt hơn............ra trường có việc làm nhiều tiền..........lấy vợ hiền..........đẻ con ngoan.........có cháu học giỏi...........hết đời.........
  6. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    \:D/
  7. sgk11

    sgk11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ xin cảm ơn
    tính trước làm gì mà xa xôi quá cứ đơn giản đã
  8. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    \:D/
  9. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Nói về nền giáo dục VN có mà nói hết ngày . Nói chung xã hội VN là 1 xã hội bất công
  10. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    ưk chế khi nhắc đến chuyện bất công của nền giáo dục
    hôm t4 học tiết thể dục, có 9 đứa con gái quên vợt, trong đấy có 1 con trong đội tuyển điền kinh của trường, lão thầy thể dục gọi nó lên đưa vợt cho nó rồi cho vào lớp
    ưk chế 8 đứa còn lại vẫn bị phạt chạy 2 vòng sân... đeck chạy đi bộ, lão ý gọ lại quát ầm lên rồi tuyên bố đình chỉ môn thể dục
    Sau đó giáo viên chủ nhiệm bắt cả lũ viết bản tường trình và bản kiểm điểm... lại còn nói các con phải hiểu có những cái không thể công bằng 100% được, đại khái là phải thông cảm cho thầy rồi nhận lỗi, ko được viết lỗi của thầy vào bản kiểm điểm... thế có cú không cơ chứ, chốt một câu tiết sau vào lớp bình thường. Cô ưu ái dặn dò thêm, ko được để lớp ngoài biết sẽ gây ra phản ứng di chuyền bật giáo viên trong học sinh..... hơ hơ hơ rút cục là sao

Chia sẻ trang này