1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ước mơ của tớ là cậu..và nơi chúng mình sẽ đến là....................

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi sheep_master, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sheep_master

    sheep_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ước mơ của tớ là cậu..và nơi chúng mình sẽ đến là....................

    ở một nơi nào đó...trong một lúc nào đó...cậu đến.. y như tớ mơ ước .... 1 thằng con trai cao hơn tớ nửa cái đầu....mũi cao...mắt sâu...ít ba hoa....ngoan ngoãn....thế rùi ở một nơi nào đó..trong một lúc nào đó...câu lại biến mất..nhưng tớ ko thất vọng..vì cậu đã cho tớ thẫy rằng..1 tên như mình mơ ước hoàn toàn có thật....
    Có lẽ "một cái gì đó" đã cho mình gặp cậu...vậy nên mình tin chăc rằng ..mình sẽ lại gặp lại nhau ơt một nơi nào đó..trong một luc nào đó...và lúc đó tớ sẽ nói cho cậu rằng tớ nhớ cậu lém..rằng con gà màu đỏ trên túi cậu trông nó chuối cực kỳ..mình sẽ dắt cậu đến một nơi chỉ có toàn lá phong đỏ...trên một con đường hai bên là hàng cây......tớ với cậu sẽ bước đi trên đó....rùi trời mưa...tớ với câu sẽ đứng dưới môt lùm cây toàn hoa vàng..và có gió......tớ sẽ nói rằng tớ chỉ có cậu mà thôi..trên đời này ko có gì là tuyệt đối cả..và tớ với cậu là tương đối nhất rùi.....
    ko biết bây giờ cậu đang làm gì..có nghĩ giống tớ ko nhỉ.....
    [còn mọi người...một đối tượng lý tưởng của mọi người như thế nào....và mọi người muốn đi cùng người ấy đến đâu....nơi đó có đẹp ko??? ......
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng tượng ra được rồi...Giống trong film ý...Chẳng có gì là không làm được cả.....Tất nhiên,đầu tiên là phải mơ,phải tưởng tượng và phải hy vọng cái đã... Và chắc chắn sẽ thành sự thật...nếu chắc chắn đó là ước mơ của ấy....Hi hi...Tớ đang dần biến giấc mơ của tớ thành sự thật đây....
  3. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tớ mong tớ và ấy sẽ đến nơi mà chỉ hai chúng mình cùng yêu thích...nơi có thảm cỏ dài......một dòng nước mênh mông, nơi ấy đã đứng cạnh tớ, im lặng, lắng nghe tớ hát........
    Nơi đó đã là nơi lần đầu tớ cảm giác không thể thiếu ấy trong đời này......nơi ấy cho tớ cảm giác yên bình, ấm áp.....
    Có thể đối với những người khác, đó là nơi bình thường nhưng đối với tớ, chỉ cần có ấy bên cạnh, bất cứ nơi đâu cũng là thiên đường.......
    Nếu còn có dịp đến nơi đó thì đó sẽ là lúc cả hai ta đều cần có nhau..........
    --------------------------------------------
    Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
    Biết làm gì cho em khi lên trời sướng hơn...
  4. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Uiii cái lày hay wá. Người mong ước của tớ á, tớ cóc cần quá đẹp trai chỉ bình thường thôi là ổn rồi( tất nhiên được như Vic thì hé hé hé). Đặc biệt đó là người galang, tốt bụng, thông minh, đừng bao giờ vô tâm nữa( con trai bây giơ 10 thì đến 9,5 thăng vô tâm), đừng bao giờ quên các dịp đặc biệt để tặng quà cho tớ những món quà thật sự có ý nghĩa
    Và.... ke_ma_ai_cũng_biêt_là_ai_đấy của tớ ơi, một ngày nào đó , xem nao một ngày mưa đi tớ mong ấy sẽ đến bên tớ đưa cho tớ chiếc áo của ấy bằng một cử chỉ cực kỳ dễ thương( như trong phim ý) thế là chúng mình quen nhau, và rồi một ngày xem nào...vào ngày mùa đông sinh nhật lần thứ 17 của tớ, ấy sẽ chờ tớ ở một chỗ thật đẹp nào đó tặng cho tớ mòn quà ý nghĩa nhất từ trước tới nay( tớ cũng chưa nghĩ ra nó là cái gì) và rồi cũng như trong phim ý ấy nói với tớ những lời thiêng liêng nhất( cái gì thì ai cũng biết rồi), tại sao tớ lại từ chối một con người y hệt như tớ mong ước chứ nhỉ đã thế lại dành nhiều t/c cho tớ nữa chứ. Thế rồi một hôm nào đó ấy cầm tay tớ bọn mình cùng đi dạo trên bờ biền, bước qua ánh trăng sáng, chạy qua cánh đồng đầy hoa với muôn ngàn ánh mặt trời rực rỡ. Ấy luôn bên tớ nói với tớ nhưng lời ngọt ngào đến nỗi trái tim muốn tan chảy....
    Và cuối cúng close your eyes, give me your hand darling.....
    ẤY Ơi ẤY SẼ LÀ MỘT NGƯỜI NHƯ TỚ MONG MUỐN NHÉ
  5. sheep_master

    sheep_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ .......ước mơ của mọi người khá jống nhau đấy...........ứớc jì thắng nhóc Franco đó nghe được lời mình nói...cảm nhân thấy trái tim của mình...thì chắc hẳn điều ước sẽ thành hiện thực rùi...nhưng lúc đó là bao giờ nhỉ ...và sẽ fải đi đến đâu nhỉ....nhưng điều đó đâu có quan trọng..chỉ cần tìm thấy hắn thì việc tìm thấy 1 chỗ trong mơ chẳng có jì là khó cả......hi vọng mọi người cũng vậy.....
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    mơ ước của tớ là bây giờ được gặp ấy ở VN......thực sự là thế đấy, cái nơi này đối với ta còn xa lạ lắm và tớ cũng ko muốn có một ký ức gì quá sâu đậm ở nơi đây cả......vì tớ sợ là thời gian sẽ làm tớ quen với cuộc sôngs ở đây , rồi tớ lại ko muốn quay lại VN nữa....nhưng tớ tin là tớ ko như thế đâu......bây giờ tớ mong là ngày nào cũng được nói chuyện, được nhìn thấy ấy là đủ rồi......hình như tớ đang quen dần với cuộc sống có ấy rồi thì phải......mong là như thế......ko biết ấy có vui khi nghe được điều này ko nhỉ????
  7. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này???????????
    Một dấu hỏi to đùng cho 2 người đấy......
  8. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    he he
    Hình như con gái lúc nào cũng thích trời mưa nhỉ, riêng tớ, tớ thích một ngày trời se lạnh..........
    Khi đó, tớ sẽ ở bên cạnh ấy, nắm lấy bàn tay ấy và nói..
    '' Tớ ko đủ tự tin để lấy sao trên trời xuống cho ấy......nhưng tớ có đủ tự tin để sưởi ấm đôi tay ấy trọn đời''
    He he, Lãng mạn lắm đó........
  9. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Được nguyen_le_trang1987 sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 22/07/2004
  10. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nới sẽ đến là một căn nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh,một dòng suối nhỏ nhắn xinh xắn chảy qua,một trang trại với đàn bò sữa,cánh đồng lúa mì,một khu vườn toàn hoa giữa màu xanh thảo nguyên.Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa vì với tớ thế là quá đủ

Chia sẻ trang này