1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ của tôi.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cucvangcuoithu, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    bà dạo nì giàu nhởđi đâu tui cũng thấy bà đem theo wé trài tiền áh....
  2. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Mang cả đống tiền thật này mà ra chứng minh với thiên hạ là tiền thật thì.. XONG!
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Ước gì năm nay bọn Đinh Tỵ lấy chồng , lấy vợ hết.
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ước thế
  5. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    1/ ước cho mọi ước mơ dc thực hiện
    2/ bắt tay thực hiện ước mơ
  6. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác phải ước chỗ để tiền phải chuyên nghiệp nữa. Lỡ sàn, tường mà ẩm ướt thì thôi rồi.
    Ước mơ của tớ: ước mình đánh bại được tật lười biếng, thói quen xấu (mục tiêu hiện tại), đủ mạnh mẽ để khám phá một TÔI thú vị hơn, có ích hơn, nhiều sắc màu hơn và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, và có được hạnh phúc mà mình vẫn luôn ao ước.
  7. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    ước gì a thương mình nhìu nhìu nhìu hơn hơn hơn nữa >< ước gì mọi người hok ghít công an ^^ ước có thể làm bố mẹ tự hào ++ ước gì mình có nhìu bạn bè tốt T_T ước mình trở nên thành đạt, kím được nhìu xiền $_$
    ~~~> lạy dời lạy phật, những ước mơ này thành hiện thực thì kon sẽ hog bao h mua sắm quá mức nữa
  8. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Mơ nhiều quá mệt đầu lắm. Sống an phận cho nó sướng.
    Cách đây 2 ngày, mình vừa có 1 cuộc nói chuyện 1 tiếng đồng hồ với 4 người gồm 1 người trên văn phòng sinh viên, 1 ông giáo sư của trường, 1 ông trợ lý dean, 1 cô ở văn phòng đăng ký. Cả 4 người này làm 1 việc là cố thuyết phục mình lấy bằng đại học. Buồn cười không, học rồi thì không muốn lấy bằng. Lý do là lấy bằng rồi thì mình bắt buộc phải làm 1 số năm ở đấy. Mình nói với họ là bây giờ em mà ở đây 3 năm thì em bị nhỡ mất chuyến tàu rồi, có khi em phải chờ 8 năm nữa kia. Nói vòng vòng 1 hồi, cô ở phòng giáo vụ cô ấy nói, em nghĩ tôi thích làm việc tôi đang làm lắm sao, nếu đựơc lựa chọn lại thì tôi đã không làm việc này; rất ít người có thể làm cái họ thích. Mình trả lời, nhưng em thì khác, em mà phải làm cái em không thích làm thì thà chết còn sướng hơn. Mình nói là cho mình thời gian 6 tháng để suy nghĩ. Thế họ đồng ý rồi. Thôi thì mình suy nghĩ vậy.
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Ôi ôi sao năm nay kim lâu mà lại ước cho chúng lấy vợ lấy chồng hết rồi để gặp xui xẻo rồi lại đau khổ à ?ước cho bọn con zai 77 lấy được vợ thôi , còn bọn con gái để sang năm ý !
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Nếu mà để được ước mơ thì ước mơ bao nhiêu cho đủ nhỉ ?Phải nói rõ là được mấy điều ước chứ ?Thôi đã mất công vào đến đây cứ thả sức mà mơ...Có ai cấm không ?Cấm đê ?Không tôi ước bây giờ đây này ?Không có ai hở ?Bắt đầu :
    - Ước gì thế giới không còn chiến tranh ,đói nghèo , bệnh tật
    -Ước gì tình yêu mãi là bài ca bất tận không có sự chia ly đau khổ
    -Ước gì không có trẻ mồ côi ,bị bỏ rơi hay trẻ lang thang cơ nhỡ , ông bà lão ăn xin ngoài đường
    -Ước gì người nghèo cũng được khám chữa bệnh hiểm nghèo theo chế độ bảo hiểm y tế mà không phải lo bạc đầu đến tiền
    -Ước gì ai cũng có cơm ăn áo mặc nhưng có rồi thì cũng đừng ai rậm rật mà sa đà vào nghiện ngập
    Ôi mình đọc còn thấy dài mà vẫn chưa thấy hết !!!
    cucvangcuoithu thích bài này.

Chia sẻ trang này