Ước mơ để thấy mình lớn hơn Chẳng biết ngày bé tí ti mình muốn gì. Hồi 4 tuổi mơ có một con búp bê bằng nhựa giống như của con bá hàng xóm.Nhưng mà mình lại chỉ có một con búp bê bằng gỗ do ông nội làm.Chơi mãi rồi cũng thấy thích vì lũ bạn rất ghanh tị : con búp bê của mình có hẳn 5 bộ quần áo và một cái nhà xinh xinh cơ mà. Hồi 5 tuổi chỉ ước sao được chuyển sang lớp co Hoà học,vì cô ấy xinh hơn cô Thanh dayk lớp mình.Hì.Đến đợt phải chuẩn bị đi học lớp 1 thì tiéc không được học cô Thanh nữa.Cô ấy hát hay và toàn thay bố mẹ đưa mình về nhà. Năm lớp 1,mong sao cho nhanh đến Tét để có quần áo mói. Năm lớp 3,mơ được chuyển sang lớp A vì bố đã đánh cho một trận quắn đít và bảo là chỉ những đứa lười học mới không thi được sang lớp A.Mà mình không lười. Những năm học cấp 2,mình mơ mua được cho bà một đôi dép bằng vải bông vì đôi dép nhựa bà đi cứng lắm.Mơ được làm tiếp viên hàng không để được đi đây đi đó9Cai đợt chiêwú phim Nữ tiếp viên hàng không của NHật Bản ấy).Mơ thi đõ vào cấp 3 chuyên NHững năm cấp 3 ước được ở gần nhà vì học xa nhà buồn lắm.Mơ đõ Đại học vì như thế mới xin được việc làm chứ.Mơ đến anh chàng lớp A3 vừa học giỏi vừa chơi cầu giỏi.Mơ mẹ không phải đi làm xa nữa......Mong cả con bé cùng lớp bị ốm để mình luôn đưọc điểm cao nhất lớp. Giờ sắp ra trường rồi...Mơ mình có thẻ có một công viẹc ổn định để nuôi thằng em học ĐH.Ước sao cho bố mẹ khoẻ mạnh.Mơ cả lấy được người mà mình yêu nữa... Mơ nhiều lắm ,kể làm sao hết được...Có những điều ước cho mình và cho cả người khác,tốt và xấu.có điều ước thành hiện thực và không thành hiện thực nhưng có lẽ với mình mơ ước là thói quen và nghĩ cũng chẳng nên từ bỏ nó.Mơ ước để thấy mình cần phải cố gắng mà.
ước mơ của em cũng hay thật. sống mà có ước mơ thì mới có thể đi xa. các ước mơ của em còn lương thiện và trong trắng lắm (ít nhất là với những cái em mới liệt kê ra) keep it up!