1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ - hiện thực!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi raiva, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ - hiện thực!

    Cái topic "Nào chúng ta cùng ước! " bị "Virus" tấn công không phục hồi lại được. Mà tớ không muốn những ước mơ của mình bị vùi dập .... tớ và mọi người sẽ mơ tiếp vào đây vậy!

    -------------********---------------​


    Ngày hôm nay tớ lại mơ ước giống hôm qua! mõi ngày ước chỉ duy nhất một điều... cho tới khi nó thành sự thực.... sẽ ước điều tiếp theo!


    (To chị Ngan_cach : Một trong ba điều ước của chị đã thành sự thật rồi phải không ạ ?

    To nph07 : Đang tiến hành phương pháp của bạn... vẫn hi vọng vào kết quả sẽ đạt được! )



    ________
    Không đặt mục tiêu vào những gì người khác cho là quan trọng!








    Được raiva sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 18/06/2004
  2. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Giá mà mỗi ngày có 48 tiếng!​
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Giá như bây giờ có chục triệu
  4. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hic hic! bác nào xoá cái topic đó chứ virus nào ??
  5. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    èm hèm ...!!
    Ước sao cái thằng mình ghét ngày mai nó mất tích không để lại dấu vết rì trên cõi đời này ....
    Được Gangster__ sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 18/06/2004
  6. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chưa có điều ước nào thành hiện thực... cả ba vẫn chỉ là ước mơ...
    Nhưng không vì thế mà thôi không mơ ước...
    Ước gì trở lại ngày xưa
    Ước gì trở lại ngày chưa biết gì
    Ước gì trở lại xuân thì
    Ước gì mai nở cả khi trái mùa
    Ước gì ...
  7. co__may

    co__may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mấy thằng công an hay ăn bẩn và bọn đầu trọc ở Nga mất tích hết đi ..ước gì dân Nga trở nên tốt bụng và yêu quý dân Việt mình như thời Liên Xô
  8. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hehe, điều ước của tớ hình như giống y điều ước của một người khác, vậy thôi không nhắc lại kẻo phạm tội spam.
  9. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chúa đã cho chúng ta một nơi để phung phí mà không bao giờ bị cạn kiệt đó là giấc mơ. Vậy tội gì mà không mơ ước chứ?!!!
    Mỗi ngày lại một ước mơ....
    Ước gì đêm sẽ ngừng trôi
    Ước gì người ấy về ngồi cùng tôi
    Ước gì mưa sẽ ngừng rơi
    Để cho người ấy của tôi đừng buồn...
  10. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào em cũng chỉ một ước mơ! Vậy mà chẳng biết đến khi nào mới thành hiện thực.....Em chẳng thể tự mình thực hiện được mơ ước, nhưng vẫn sẽ hi vọng ..... ước mơ thành hiện thực!

Chia sẻ trang này