1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ - hiện thực!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi raiva, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Lắp ghép
    [​IMG]
    Rồi sẽ có một ngày có đủ trình độ để ko còn phải lắp ghép nữa mà là tự tạo
  2. rive

    rive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình cũng biết tiếng Nga nhỉ? Làm thế nào đây, khi yêu tất cả những gì thuộc về Nga: Đất nước, con người, những câu chuyện cổ tích... nhưng lại không đủ kiên nhẫn để học tiếng Nga. Ước...
  3. Avong20002000

    Avong20002000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    D
  4. Avong20002000

    Avong20002000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    D
    [Sao dại thế. Trái tim có mù lòa mới đáng yêu đấy thôi. Bạn mà cho nó có mắt thì sẽ hối hận đấy.
    " Có con tim có lầm lạc trần gian.
    Ðể nhà thơ suốt đời ngợi ca lầm lạc"...
    font=Times New Roman][/font=Times New Roman]quote-ngan_cach viết lúc 08:18 ngày 13/07/2004:
    Nếu như có thể ước một điều
    Em sẽ ước trái tim mình có thêm đôi mắt
    Để có thể nhìn thấu tận nơi sâu thẳm trái tim anh
    Mà không phải dùng đến linh cảm diệu kỳ của cảm xúc .....
    [/QUOTE]
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nói đúng đấy, nhưng đôi khi (chỉ đôi khi thôi) ước có thể nhìn thấy "tim đen" của chàng.
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ?,об< все ме?,< сб<лисO
  7. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    ?oHọc quên để nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để cưng chiều đó thôi
    Học lẻ loi để có đôi
    Học ghen là để cho người thêm yêu"

    Ước gì......
  8. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nước Nga đừng rét thế,ước gì có một ai đấy ở bên cạnh chăm sóc cho anh.Ước gì anh mau có người yêu.
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    ngày bé,đã có lần die xem 1 bộ phim HQ nào đó và chỉ nhớ rằng,cô nhân vật chính nói rằng "mỗi lần lông mi rụng thì hãy ước 1 điều trc khi nó rơi xuống đất,điều đó sẽ thành hiện thực" và die đã làm theo khi có thể.Cho đến bây giờ,điều đó đã gần như là thói quen của die,và die chỉ ước 1 điều duy nhất,đó là làm sao cho die có thể học giỏi tiếng Nga vì trong hoàn cảnh của die hiện giờ,điều đó là quan trọng nhất để có thể làm đc những việc khác...,vẫn biết điều đó không thể là "tự nhiên" đc,nhưng...ước mà...
    mơ ước ngày bé của die cũng nhiều lắm,về nghề nghiệp sau này,nào là cô giáo cấp 3,để biết tâm lí các cô cậu hs của mình,rồi làm cảnh sát như mấy chú trên phim,có thể hi sinh cho Tổ quốc mình,triệt hết bọn tội phạm...,rồi làm luật sư,....nhiều lắm,nhưng giờ thì có lẽ mọi mơ ước đó sẽ không bao giờ thành hiện thực...và trước mắt,die chỉ đc phép "tuân lệnh" mà ko đc phép "nói ra mơ ước" của minh...cho dù vậy thì die cũng sẽ tin rằng,sau này die sẽ THÀNH ĐẠT ,die cố gắng và tự tin,chứ ko phải chỉ là mơ ước !
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hãy mơ ước và yêu mến những giấc mơ của mình, vì đó là cái làm chúng ta giàu lên, die ơi! Tiếng Nga cố gắng học, hiện thực là sẽ học được, còn chuyện "nói ra mơ ước" thì tất nhiên không thể nói ở mọi nơi được, nhưng bạn biết là ở đâu, ai có thể nghe bạn mà.

Chia sẻ trang này