1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ làm ca sí :(

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi sasasa, 19/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sasasa

    sasasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ làm ca sí :(

    dạ em xin chào toàn thể các anh chi em ở Mỹ ạ. Chuyện là thế này: Từ nhỏ em đã có ước mơ làm ca sí nhưng ở nhà mọi người luôn vùi dập ước mơ của em cho nên chỉ khi mọi người không có nhà em mới dám hát một mình. Và thỉnh thoảng đứa em họ qua nó khóc em hát là nó không khóc nữa.
    Em đã quên ước mơ này rồi nhưng gần đây có một người bạn nói em tập hát là hát hay lắm, thế là ước mơ từ nhỏ của em bùng lên, em xin hỏi các anh chị là làm thế nào để thành ca sí được, em ngướng mộ các anh chị em ở đây lắm vì anh chị ở nơi văn minh, em không biết cần bao nhiêu tiền thì thành ca sí, nếu thành ca sí em sẽ gởi tặng các anh chị một đĩa hát đầu tay ạ,
    Dạ em vô đây lần đầu, dạ các anh chị em đừng đuổi em hen .
    Dạ em xin cảm ơn các anh chị em cho em ý kiến đóng góp ạ
    Em: Tiểu Sa Sa.
  2. far_and_away

    far_and_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nếu em ở Mỹ thì thi American Idol đi!!!!
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế em có biết chơi nhạc cụ dân tộc kô?
  4. sasasa

    sasasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em muốn được học nhạc từ nhỏ cơ, không ai đồng ý còn nói em dở hơi nữa, vì thế em chẳng biết nhạc, nhưng em thích bài hát nào là em thuộc nhạc nhanh lắm. Em không biết điều kiện tham gia American Idol mà em chẳng được xem bao giờ, em cố gắng làm việc để sau này làm ca sí :((
  5. Angie_Q

    Angie_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt mình xem TV thấy cuộc thi American Idol cũng tough lắm, khó đậu lắm! cho nên theo tối kiến của mình thì bạn làm ca sĩ cộng động người Việt thôi cũng được mà! nghe nói trung tâm Asia thường xuyên có các cuộc thi tìm kiếm giọng hát mới; hoặc cũng có thể làm 1 đĩa nhạc thâu giọng hát của mình rồi gửi cho Trung tâm Thúy Nga.
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Vào college đăng ký học lớp Vocal Vỡ Lòng để được đánh giá chất giọng có đủ khả năng làm 1 cái concert kéo dài vài tiếng đồng hồ không.
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa mình rất thích ca hát, nhảy múa ...và cũng có học bài bản đàng hoàng .Tuy nhiên sở thích là 1 chuyện, còn chuyện biến nó thành 1 cần câu cơm lại là chuyện khác .Giống như khi mình nhảy vậy .Có thể là rất thích khi được biểu diễn, được khán giả vỗ tay và tập dượt rất vui vẻ .Nhưng 1 khi bạn muốn biến nó thành 1 nghề nghiệp chính thức nuôi sống mình thì nó sẽ có áp lực, khiến mình bị phụ thuộc nhìu hơn và bạn sẽ ko còn coi nó là sở thích giúp bạn giảm căng thẳng mệt mỏi như trước kia nữa ...
    Bây giờ bạn có thể tham gia 1 lớp dạy thanh nhạc .Việc nhớ nhanh 1 bài hát và hát hay chưa phải là điều kiện đủ của 1 ca sĩ, vì bạn chỉ có khả năng hát theo chứ chưa thể cầm 1 bản nhạc mới và hát theo tông của mình, tự nhấp giọng và cao trào ... Nếu bạn đã trải qua giai đoạn học tập, lãnh hội được những điều cần thiết và vẫn giữ ý định của mình, say mê với nó thì hãy tiến tới nhưng mình e bạn cũng như mình, khi take serious với 1 cái gì đó, biết nó rõ hơn thì cảm thấy nó ko còn hấp dẫn như lúc mình mới ngấp nghé ở cánh cổng rào nhìn lén và thèm thuồng nữa ... Bây giờ 1 khi mình học xong khoá múa thì đã nguội đi đam mê lấy nó làm nghiệp của mình rồi . Nó vẫn mãi là sở thích và mình vẫn hạnh phúc khi lên sân khấu nhưng ko có áp lực về tiền bạc và công danh và có thể từ chối khi mình ko thích
  8. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chubby cũng đồng ý với những suy nghĩ của NCOL (sorry viết tắt tên nha). Chubby cũng học nhạc ở đây, học liên tục đến năm nay là năm thứ 4 rồi, nhưng không lấy nó làm major mà chỉ là vì mình đam mê và thích thôi. Mặc dù có tốn cre*** và thời gian nhưng đam mê mà. Tuy nhiên đam mê với cơm áo gạo tiền không đi đôi với nhau. Chubby lựa chọn học ngành khác, mình có không đam mê nhưng có hứng thú và thích cũng ok. Bên cạnh đó, như NCOL nói, thuộc nhạc nhanh hay hát hay chưa chắc đã thành được ca sĩ, đặc biệt để tồn tại bạn phải nổi tiếng trong cái field này, còn không bạn chỉ tốn thời gian thôi. Bạn phải có khả năng đọc nhạc, có khả năng hát nhiều tông/bè khác nhau, và bạn phải biết tự market mình, thể hiện mình nữa. Cứ thử học 1 khoá begining voice để xem mình ở đâu và thế nào bạn nhé.
  9. far_and_away

    far_and_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Box Mỹ dễ thương ghê cơ, trả lời bạn rất tận tình. Bạn nên suy nghĩ những lời mọi người nói, rất là chân tình đó.
    Bàn chuyện American Idol năm nay đi, có cô bé với cậu bé 16 tuổi mà hát hay khỏe nhỉ? Nhưng mình thấy American Idol không có đất lắm cho tài năng từ châu Á, hay là vì chưa có tài năng nào nổi bật?
  10. Angie_Q

    Angie_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hay là tại ca sĩ Châu Á của mình chưa đủ can đảm để đăng ký dự thi? hoặc hơi của người Châu Á ko khỏe và dài như của người Mỹ? theo mình nghĩ thì chắc người Châu Á tự ái cao nên sợ rớt và sợ bị bình phẩm về những cái ko hay của mình?!
    Ko biết chương trình American Idol thì sao chứ hôm bữa mình thấy 1 anh chàng người VN tên Thai NgoVan đã thắng giải trong Fear Factor đó nha!!! He''s such a brave man!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này