1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ - Lăng kính màu hồng và sự thật.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ - Lăng kính màu hồng và sự thật.

    Có một câu chuyện kể rằng:

    Có một cô bé khi được hỏi: Ước mơ của con là gì?
    Cô bé trả lời: Con muốn trở thành nàng Bạch Tuyết.
    Khi cô bé lớn lên một chút nữa, vẫn câu hỏi: Ước mơ của con là gì?
    Cô bé trả lời: Con muốn trở thành ông ngoại để có tiền mua thật nhiều kẹo.
    Khi cô bé lớn hơn nữa và bắt đầu biết làm điệu, vẫn câu hỏi: Ước mơ của con là gì?
    Cô bé trả lời: Con ước làm con dâu bà bán vải ngoài chợ để có nhiều vải may đồ thoả thích.
    ..............................
    Và có rất nhiều ước mơ: Sau này con sẽ trở thành bác sĩ, con sẽ trở thành kĩ sư, một nhà khoa học, phi hành gia...
    Đó là những ước mơ của trẻ thơ, và chúng sẽ cùng những mơ ước đó lớn lên theo năm tháng.
    Dẫu mơ ước đó có xa xôi và cao vời, nhưng đó là những cái nhìn về tương lai rất đẹp. Cuộc sống được nhìn qua lăng kính màu hồng: không có những vất vả, lo âu về chuyện "cơm, áo, gạo, tiền". Chưa có những trở ngại hay thất bại nào.. xung quanh chỉ toàn những thứ tươi đẹp và tất nhiên, những ước mơ đó rất chính đáng, trân trọng.
    Lớn lên khi ở ngã ba đời, mỗi người phải chọn cho mình con đường để đi tiếp. Những ai theo đuổi ước mơ lại tiếp tục vun trồng. Đến ngày gặt hái kết quả, nhìn lại thì phải cảm ơn lăng kính màu hồng đã ươm mầm cho những mơ ước đó.
    Nhưng
    Cô giáo vẫn thường nói khi biết ước mơ của Bé: "Bé đừng nhìn đời qua lăng kính màu hồng, vì thực sự đời không hồng như Bé tưởng"...Và đến khi chứng kiến và trải qua, Bé mới hiểu lời cô nói...
    Có mấy ai đỗ, đạt và khi ra trường làm đúng ngành nghề mình đã học? Cầm tấm bằng trong tay nhưng lại làm một công việc khác. Ước mơ vất xó cũng chỉ vì "cơm, áo, gạo, tiền"...Tại sao lại như thế? Bởi bây giờ đời đã không còn là màu hồng đáng yêu mà còn nhiều thứ phải lo nghĩ.

    Ước mơ - lăng kính màu hồng thì đẹp mà sự thật sau nó thì khó biết. Đó có phải là một phần của Cuộc Sống không?
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Phải biết ước mơ mới có hiện tại ah.
  3. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    vâng, giữa mơ ước và đời thường khác nhau nhiều lắm, nhưng cái đáng sợ nhất là ta không có ước mơ. Người ta thường bảo" mơ ước không tốn tiền, cứ ước mơ đi", nhưng đôi khi tôi và bạn lại không hiểu nổi mình đang cần gì,muốn gì và mơ ước điều gì....
    Để vươn lên và thấy mình đang tồn tại , tôi nghĩ mình phải có ước mơ, có thể ước mơ không thành nhưng chí ít thì cũng có cái để phấn đấu, có mục đích để hướng tới....
    Đôi lúc cảm thấy CS này thật buồn chán, mất phương hướng, cảm thấy mình vô dụng là khi đó có ai hỏi "bạn có ước mơ gì không?", câu trả lời là :không
    Thế đó, nếu cuộc đời này thiếu vắng những ước mơ thì có lẻ ....
    thế giới này đã khác đi rất nhiều
    Khi tôi có ước mơ, tôi thấy đời vui hơn, sống có ý nghĩa hơn, có thể ước mơ của tôi rất nổi tầm thường, nhưng nó đã giúp tôi vui, lạc quan và cố gắng phấn đấu vươn lên....
    Đời phải cố ước mơ bạn ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, màu hồng cũng là một trong muôn màu của cuộc sống đấy.
    Điều khó khăn nhất là phải biết nhìn ra và thừa nhận những gam màu khác nhau của CS để có thể trân trọng, yêu thương cho đúng, thay vì chỉ nhìn bằng cái-lăng-kính-TÔI-MUỐN-của-mình :)
    Còn sự thật, nó nằm trong những điều ta tin, chứ không phải những điều ta biết.
    Chúc cả nhà luôn vui !
  5. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    bàn về mơ ước! tôi chợt nhếch môi cuời
    uớc mơ và hiện thực , giữa nó là 1 khoảng trống, rất lớn
    nói thế nào nhỉ?
    ừm
    người ta chỉ có thể deo lăng kình mầu hồng 1 lúc rồi bỏ ra cất đi để nhìn bằng đôi mắt thực của mình
    cuộc sống muôn mầu
    mầu đen còn nhiều lắm
  6. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    giới trẻ bây giờ càng ngày càng thực tế hơn( và cũng thực dụng nữa).ước mơ trở thành một cái gì đó viển vông và quá lãng mạn.nhưng tôi nghĩ cuộc sống mỗi người cần vô cùng những ước mơ.
    ước mơ(cần phân biệt rõ với tham vọng) sẽ chắp cánh cho tâm hồn,thúc đẩy người ta phấn đấu,sống tích cực hơn và không bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình thiếu ý nghĩa.
    mỗi khi làm được 1 việc gì để tiến gần đến ước mơ hơn,chẳng phải bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn và cuộc sống đẹp hơn sao? thế thì ước mơ thực sự là một xúc tác quan trọng trong phương trình cuộc sống đấy
    tôi nghĩ tất cả chúng ta nên rèn luyện mình để có bản lĩnh đối mặt với khó khăn,bảo vệ ước mơ và làm cuộc sống hạnh phúc hơn.tôi nghĩ ước mơ là kính vạn hoa- lung linh đầy mầu sắc!
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi còn là đứa bé lên 3 lên 5, mỗi khi chơi bán đồ hàng mình đều muốn được làm chủ quán, đơn giản vì không phải đi hái lá mít làm xiền mà chỉ việc ngồi bán mấy ổ bánh mì bằng tàu chuối, mấy bát cơm bằng cát . .. rồi thu xiền bằng lá mít . . .. hihihi, lúc đó khoái chí lắm, cứ cười tít mắt đưa ra cả những cái răng sữa bị sún thật dzễ sương
    Lớn lên chút xíu, khi được cô giáo khen là học giỏi và hình ảnh cô giáo in đậm trong tâm trí, thì lúc ấy lại ước mơ sau này mình sẽ cũng sẽ trở thành cô giáo giống như là cô vậy á. Được vuốt ve những đứa học trò và ban phát cho chúng những lời khen .
    Lớn thêm xíu nữa, cái ý muốn được đi khắp đó đây để tìm hiểu về cuộc sống và con người ở những nơi khác nhau trên khắp đất nước Việt Nam thân yêu, khi đó lại chắc chắc rằng sau này mình sẽ trở thành nhà báo. Vừa được đi du lịch khắp đó đây, vừa được mọi người nhìn với con mắt ngưỡng mộ nữa ( muốn được nhà báo để ý thì phải nhìn họ với con mắt ngưỡng mộ chớ sao - hồi xưa ngây thơ nên chỉ nghĩ thế thôi.). Rồi cũng thi vào Đại học theo những gì mà mình mơ ước, năm đầu tiên, năm thứ hai trôi qua trong cái nhìn đầy màu hồng trong mắt. Đến năm thứ ba, khi nghe mọi người bàn tán về việc làm sau khi ra trường, lúc đó mới bắt đầu lo nghĩ và hơi có chút hoang mang, nhưng vẫn cứ nghĩ : "lo gì, còn những hai năm. Chẳng lẽ cử nhân lại sợ thất nghiệp sao" - màu hồng bắt đầu chuyển dần sang nhàn nhạt.
    Ngày cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp mà nghe lòng lâng lâng. Lúc này thì đã hoảng sợ thật sự khi thấy trước mắt là một khoảng không mênh mông, bàn chân bé nhỏ từ nay phải tự bước vào cuộc sống đầy những chông gai này sao ?!. Những tháng ngày mỏi tay vì viết hồ sơ xin việc, hồi hộp chờ phản hồi từ các cơ quan, âm thầm khóc vì thất vọng.
    Rồi thì cuối cùng cũng có một việc làm, tuy là không như ý muốn và cũng chẳng dính dáng gì đến điều mình mơ ước. Thực tế là cả một một mảng mây đen che ngang tầm mắt, lúc này không còn có sự lựa chọn nào khác hơn là cứ "nhắm mắt đưa chân" bước đi đại vậy. Thời gian cứ trôi, tháng ngày cứ thế trôi qua. Ước mơ vẫn cứ là ước mơ và chờ cơ hội.
    Ước mơ tuy không trở thành hiện thực, nhưng nó mãi là những ý nghĩ tốt đẹp nhất và là động lực mạnh mẽ nhất để mình có thể phấn đấu tốt hơn. Giờ ngồi nhớ lại những ước mơ thời trẻ thơ bất giác thấy thương cho mình ngày ấy biết bao. Hồn nhiên, vô tư và thật trong sáng.
    Bất chợt nhớ đến một câu thơ của ai đó: "Tôi yêu tôi ngày ấy, hơn yêu tôi bây giờ", nhưng ngày ấy . ... giờ đã xa rồi . .. còn đâu !!!
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cuộc sống vẫn là một lăng kính mầu hồng khi nhìn qua.Tội gì mà không mơ nhỉ?
  9. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Tôi nhớ mình đọc được một cậu rất hay trong quyển "Hạt giống tâm hồn" do First News dịch trong đó có câu thế này "Hãy sống thật với chính mình và đừng bao giờ từ bỏ những giấc mơ". Đúng đấy cả nhà ạ, đừng từ bỏ ước mơ dù ước mơ đó tưởng chừng là điều phi lý nhất. Vì việc ta ước mơ và cách biến ước mơ thành điều hiện thực là 2 việc khác nhau. Ước mơ để nhìn cuộc sống lạc quan hơn.
    Vì vậy "Hãy sống thật với chính mình và đừng bao giờ từ bỏ những giấc mơ". Và nhớ rằng không có giới hạn cho những giấc mơ!!!
    Tôi tin là thế!
  10. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    sống không có ước mơ thì có khác gì ĐI XE ĐẠP BẰNG VÀNH không ?lục khà lục khục ,mỏi hết cả mông // vấn đề là ước mơ khi trở thành hiện thưthị bao giờ cũng khoác thêm cái áo GIAN NAN ,.....

Chia sẻ trang này