1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ước mơ "phiêu bạt giang hồ"

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi xacchetloangiangho, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    ước mơ "phiêu bạt giang hồ"

    tại hạ lúc nào cũng ước được giống như các nhân vật trong truyện kh một mình một kiếm phiêu bạt giang hồ ,đi du lịch khắp nơi trong thiên hạ , trừ gian diệt bạo rồi gặp mấy cô nương xinh đẹp ,
    chả biết có bằng hữu nào có cùng chung ước mơ không, mình rủ nhau di bui nha


    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tiền đâu mà đi hả anh?
    Không có tiền thì gái nào theo hả anh?
    Mà anh trừ gian diệt bạo là anh diệt ai hả anh?

    Ai sẽ đi với anh hả anh?


    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    hihi , chắc chỉ muốn gặp mấy cô xinh xinh như trong truyện chứ phiêu bạt gì ...
    bóng hồng đã mất theo ngàn mây cỏ nội
    không bao giờ hội ngộ để giáp mặt trao lời ...
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xác chết huynh đài này vui tính thật. Đi bụi thật ra là một dị bản, một biểu hiện khác của mong ước được tự do tự tại. Nhưng trong một xã hội hiện đại với bao nhiêu mối quan hệ có trật tự với một tá quy định pháp luật rắc rối, niềm mong ước tự do mãi mãi chỉ là một cái gì đó vô vọng, người ta chỉ có thể đem lên một chỗ ảo là cái Kiếm hiệp cốc để bày tỏ mà thôi. Chao ôi, ước gì người ta lại trở về thời kỳ hỗn mang...
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  5. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi mà còn chơi trò dạt nhà..???
    Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
    Học tập tốt, lao động tốt
    Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
    Giữ ghìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    cho em xin , bi giờ đang sống yên ổn mà trở về thời ngổn ngang chỉ có chết ...
    nếu có nhiều money thì em nghĩ cái ước mơ phiêu bạt giang hồ tìm mấy cô nương cũng chả khó gì ... trong nước VN thôi nhá ... con gái VN xinh phết ...
    bóng hồng đã mất theo ngàn mây cỏ nội
    không bao giờ hội ngộ để giáp mặt trao lời ...
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế "võ công" của bằng hữu đạt được mấy thành rồi mà mơ ước làm cái việc đó?
    Nghĩ cũng lạ, cái ước mơ kiểu này khá phổ biến trong văn học đấy chứ. Truyện kiếm hiệp (loại trừ KD, CL vì ở 1 tầm cao hơn) thì đầy ra; các tác phẩm của Dumas đa phần cũng thuộc loại này, với những chàng ngự lâm quân dũng cảm, kiếm thuật siêu quần, sẵn sàng chết vì ánh mất của người đẹp (ngu thế. Rồi như những tác phẩm về những chàng hiệp sĩ thời Trung cổ, một ngựa một gươm dẫm khắp mọi miền đất nước, cứu giúp kẻ khốn cùng, để rồi mỗi đêm lại lang thang dưới chân cửa sổ 1 tòa lâu đài nào đó để ca bài "Ôi nàng công nương xinh đẹp tuyệt vời của ta ơi", y như chàng Đông Ki-sốt si tình.
    Buồn cười là nhiều người lại phê phán truyện chưởng vì những ước mơ kiểu này, gán cho nó những tội danh như kích động bạo lực, coi thường luật pháp, lụn bại về tư tưởng, làm ảnh hưởng đến đất nước, v.v...
    Thế mà ước mơ kiểu này cũng tồn tại ngay trong Kì Hoa cung, vốn là 1 nơi mà luật pháp rất ư chặt chẽ. Nhưng bên cạnh đó, những hình ảnh người anh hùng kiểu Siêu nhân, Thù nhân, Biên Bức nhân, Miêu nữ, Thập nhân, v.v... thay mặt luật pháp trừng trị kẻ ác lại rất ăn khách, luôn được mọi người ủng hộ. Kể cũng lạ!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  8. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hehe.. bây giờ người ta thịnh hành mốt đại hiệp "Một xi một súng loạn giang hồ" thôi..
    Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
    Học tập tốt, lao động tốt
    Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
    Giữ ghìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm nay lang thang vào cái gì phương trình (không nhớ được tên kiếm hiệp của nó), có lẽ tại hạ đã được đọc cái nguyên nhân của những dòng này
    Kệ họ, họ nói nhiều vì họ thích nói, cứ để cho họ nói ... Thì cuối cùng cũng có ai thay đổi được gì đâu ? Hò hét một lúc sau đo vẫn đường ai nấy đi thôi.
    Nhưng sao tại hạ thấy ở bên đó Kiều bang chủ hiền quá vậy ?

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  10. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    ****?

Chia sẻ trang này