1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ước mơ "phiêu bạt giang hồ"

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi xacchetloangiangho, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hì hì, ý tại hạ cũng chỉ vậy, đi lang thang kiếm "em" thôi, chứ can thiệp vào chuyện của người khác nó đánh cho quên đường về

    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"
  2. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu còn áp bức bất công là ở đó xuất hiện ước mơ về một người hiệp sĩ. Không biết các bạn sống ở nước nào, chứ ở VN, những cảnh trái tai chướng mắt tại hạ vẫn phải nhìn thấy hằng ngày: nạn cơm tù, xe dù đăng trên báo, hay những chuyện nhỏ hơn như đám con trai mất dạy chọc ghẹo các cô gái, đám dân quân tự vệ ỷ thế ức hiếp người dân...
    Từ xưa đến nay đều như thế, nơi nào mà pháp luật không hoạt động hiệu quả, nơi đó cần có sự xuất hiện của các hiệp sĩ, và nơi đó sẽ xuất hiện các hiệp sĩ. Tại hạ tin rằng hình ảnh hiệp sĩ chưa hề là một ước mơ không tưởng, ít nhất là hiện nay.
    Một hiệp sĩ không được đánh giá bằng tài năng, mà bằng lòng nghĩa hiệp. Tài năng lớn làm được việc lớn, tài năng nhỏ làm đưọc việc nhỏ, nhưng quan trọng nhất đó là lòng nghĩa hiệp đã thúc đẩy người hiệp sĩ đem tài năng đó ra giúp mọi người. "Đừng thấy việc nghĩa nhỏ mà không làm, cũng đừng thấy việc bất nghĩa nhỏ mà cứ làm". Câu nói đó, mình nghĩ các bạn muốn trở thành hiệp sĩ cần phải khắc ghi trong lòng.
    Những việc nhỏ mà một hiệp sĩ có thể làm:
    Một cô gái bị hư xe giữa đường, bạn sửa giùm.
    Một cụ già muốn qua đường nhiều xe cộ, bạn dìu cụ qua.
    Một em nhỏ bị ức hiếp, bạn đứng ra che chở cho em.
    Bạn không làm bài được, nhưng quyết không quay cóp.
    Những việc lớn hơn một chút (cần biết võ nghệ hoặc có kiến thức, nhưng mà điều kiện học tập thời nay rất dễ dàng ):
    Một người đi đường bị giựt túi xách, bạn giúp người ấy lấy lại được.
    Một thiếu nữ yếu đuối bị đám côn đồ hành hung, bạn đứng ra can thiệp đẩy lui chúng.
    Một người vô tội phải ra tòa, bạn là một luật sư sẵn sàng bào chữa miễn phí cho họ.
    Một quan chức muốn bạn thông đồng móc ngoặc, bạn nhất quyết từ chối.
    Và những việc lớn hơn một chút nữa, một chút nữa... cho đến mức độ kinh bang tế thế luôn. Các bạn! Mỗi người hãy phấn đấu trở thành một hiệp sĩ nhé! Vì thế giới này sẽ tồi tệ ra sao nếu trên đời không còn một hiệp sĩ nào nữa?
    Đương thì nhược ái Hàn công tử
    Mai cốt thành khôi hận vị hưu.
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Thế thì Bư mỗ không làm hiệp sĩ đâu , he he he

    Majin-Boo

  4. phongthanhduong

    phongthanhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cứ như ta đây, chui trong hang nằm khểnh nghĩ chuyện đời, có phải vui sướng hơn không? Cần gì phải đi đâu! Ta vốn chán ghét đám quần thoa, họ chẳng mang lại ích lợi gì ngoài những rắc rối. Chỉ có cây kiếm là không bao giờ phản bội ta, không bao giờ lừa gạt ta, không bao giờ làm ta điên đầu thôi.
    Thằng nhỏ Lệnh Hồ Xung kia! Mi thật chẳng ra trò trống gì!
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chú Bô thì tối ngày chỉ làm ác ma chứ hiệp sĩ cái nỗi gì.
    Đọc bài viết, nhìn cái avatar của @phongthanhduong lão tiền bối mà nhớ tới tình cảnh "gặm 1 khối căm hờn trong cũi sắt".

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    KP thay chữ kí đi, trông khiếp quá
  7. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    lời lão già này khó tin quá! Xạo

Chia sẻ trang này