1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ thành sự thật ?!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi caxac, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ thành sự thật ?!!

    Trong mỗi chúng ta ai mà không có ước mơ phải không? dù lớn hay nhỏ. Khi còn bé chúng ta mơ sau này lớn lên sẽ là cô giáo, bác sĩ.... Rồi ước mơ đó theo năm tháng có bạn thì vẫn giữ ước mơ đó, có bạn lại theo đuổi ước mơ khác.
    Nhưng khi ta bước vào vòng xoáy cuộc đời có mấy ai giữ được ước mơ ấy hay còn nhớ đến. Bỗng một lúc nào đó ta lại nhớ ra rằng ta đã từng có một ước mơ, trong ta có ai đó như đang thôi thúc " ngươi không thể quên đi ước mơ, bằng mọi giá ngươi phải thực hiện nó", ta như chợt bừng tỉnh, à mình còn có một ước mơ.
    Cuộc sống này rất ngắn, chúng ta sống hôm nay đâu biết ngày mai sẽ ra sao? Chính vì thế hãy sống cho hôm nay sao cho thật ý nghĩa, hãy tận dụng thời gian mà ta có. Đừng từ bỏ ước mơ, hãy cố gắng thực hiện nó, dù thành công hay thất bại, nhưng dù sao ta đã cố gắng hết mình, mai đây nhìn lại ta sẽ không thấy hối tiếc vì tôi đã cố gắng hết mình.
    Còn các bạn có nghĩ thế không?
  2. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nghề nghiệp cũng là một ước mơ!
    Ngày còn học tiểu học, tớ đã từng làm một bài tập làm văn có nội dung: "...Em ước sau này em sẽ là một bác sĩ giỏi để chăm sóc, chữa trị cho mọi người khỏi bệnh tật và để cho ba mẹ và thầy cô vui lòng, xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ vĩ đại"...
    Thời tiểu học là thế. Cấp 2, tớ lại ước gì sau này mình sẽ là một họa sĩ hoặc nhà thiết kế thời trang. Mình có thể vẽ bằng mọi cảm hứng, sẽ tạo ra nhiều mẫu quần áo đẹp...
    Cấp 2 là thế. Lên bậc phổ thông, tớ vẫn thích vẽ, nhưng tớ cũng thích y học mặc dù xém chút nữa tớ...đã không còn cơ hội cắp sách đến trường.Và rồi, tớ cũng đã tốt nghiệp cấp 3...
    Chuẩn bị thi đại học. Thi gì đây? Y ư? Tớ không đủ tự tin! Mỹ thuật, kiến trúc ư? Tớ chẳng hề có lấy một phần kiến thức căn bản về cách thi theo thể loại...vẽ tĩnh vật gì đó.
    Ai cho tớ niềm tin? Không ai cả mà là chính tớ. Tự tin là điều cần thiết và tất yếu trong hầu hết mọi vấn đề, nhưng...tự tin nó không hẳn là điều kiện số 1 để quyết định mọi thứ. Có tự tin nhưng...về...kinh tế, thu nhập của gia đình đã buộc tớ phải nghĩ lại và...từ bỏ cái hy vọng nuôi sống những ước mơ ấy. Và rồi...tớ bỏ tất, bỏ đi sở thích, bỏ đi ngành nghề tự chọn của riêng mình.
    Tớ không học y, không học kiến trúc hay mỹ thuật gì cả. Tớ cũng thi, cũng đậu vào một trường khác nhưng...nó lại không hề có trong danh sách những mơ ước mà tớ đã xếp hàng cho chúng từ lúc biết ước mơ!
    Tớ ước, ước rất nhiều, nhưng...đa phần những điều ước của tớ...đều gặp trở ngại. Tớ cũng cố gắng nhưng...tớ cũng biết một điều: ước mơ là một cái gì đó rất mơ hồ mà hiếm khi có người đạt được trong đó vẫn có tớ!
  3. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình đã bỏ công việc đang làm, bạn bè thì nói mày thật may mắn khi mới ra trường là có việc làm, thế lại bỏ. Nói thật bỏ thì cũng tiếc thật.
    Nhưng công việc không đúng chuyên môn, không phải là niềm đam mê của bản thân thì thật khó. Bản thân cũng chẳng vì cơm áo gạo tiền. Có làm đi chăng nữa thì mãi mãi là nhân viên quèn mà thôi.
    Thế thì tại sao ta không bỏ. Và tận trong sâu thẳm như có ai thôi thúc, sao không thực hiện ước mơ, mình có thể thực hiện được mà, nó không xa vời thực tế mà. Thế là lại tiếp tục học.
  4. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    một ước mơ được nắm giữ thiên hạ
    không biết có được không nhỉ
  5. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Được chứ , ước mơ thôi mà

Chia sẻ trang này