1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC MƠ TÔI!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC MƠ TÔI!

    HẢI PHÒNG ngày... tháng ... năm!
    Tôi đang sống giữa HẢI PHÒNG , giữa gia đình , giữa người yêu tôi và cả những người bạn tôi không quen biết , giữa lòng TTVN. Tôi yêu tất cả , yêu nhiều lắm bởi vì đâu cũng là hạnh phúc dành cho tôi.
    Tháng ngày thì vẫn phải trôi và tôi cũng thế. Tôi luôn nói với mình rằng:" làm việc gì chỉ cần mình cố gắng là sẽ thành công". UH đúng rồi chỉ cần cố gắng là sẽ thành công , tôi vui và tôi muốn những gì là hạnh phúc của tôi cũng vui , TTVN vui và bạn bè tôi vui
    HẢI PHÒNG ngày tháng năm , hơn 1 năm tôi tham gia cùng mọi người , hơn 1 năm tôi được sống cùng mọi người , tôi vui lắm và coi đó là những điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Những người xung quanh tôi ai cũng vui vẻ , chúng tôi coi nhau như những anh em ruột thịt trong nhà , nhìn họ mà nghĩ rằng :"ước gì mãi mãi là như thế". Nhưng rồi một ngỳa khi chỉ còn lại mình tôi , phảng phất là những tiếng bàn tán, tôi cảm thấy mình đang bị bỏ rơi , tôi gọi to chẳng ai lên tiếng. họ cứ nhìn như đùa giỡn như nhìn một con chim lạc đàn.............. tôi không biết làm sao.
    .....Giờ tôi lại một mình và tôi đang vui vì giờ vẫn có những kẻ như tôi , ngồi ngêu ngao như tôi và có những người đang trở về .Họ đã trở về , kỉ niệm tuyệt vời thật đấy , tất cả thật đẹp , đẹp đến nỗi không thể quên. Họ lại nói về lòng nhiệt tình cái lòng nhiệt tình mà ai cũng có thừa nhưng vì công việc vì cuộc sống mà nó được xếp lại một bên và rồi...........tôi
    Mọi người lại vẫn đang nhìn tôi , nhìn con chim lạc đàn yêu thương , oan trách ........... tôi đã không làm gì , bởi vì tôi đã không biết làm thế nào .
    HẢI PHÒNG ngày 21 tháng 5năm 2003, tôi muốn nói là tôi yêu mến nơi này biết bao,hôm nay đã có người trở lại , tôi sắp tìm được đàn nhưng dường như tôi đã không còn nhịp bay cùng các bạn , tiếp tục hay từ bỏ tôi cũng không biết ............. tôi sẽ làm gì .ÔI! ƯỚC MƠ TÔI!

    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh

    Được lch_h sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 23/05/2003
  2. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, Ngày .....tháng....năm
    Săp' tốt nghiệp ĐH rồi,bây giờ phải tranh thủ lên mạng xả hơi thôi,đăng kí 1 chân trong ttvnol thui.
    Hà nội, Ngày .....tháng....năm
    đến hôm nay mới đươc là thành viên.hichic đợi lâu quá .Co' HP club mừng wé àh,đăng kí làm 1 chân nhưng ko biêt đến bao giờ mới thấy tên mình đây.Hít Hít
    Hà nội, Ngày 24 tháng 5 năm 2003
    Đọc bài của Ich_h chăng biết Ich_h co' lỗi gì thế,xương wé àh.Chắc là ngồi sau anh tổ lái nào để nó lam cho xoè đây .Thương we' àh
    Hít hít tính tui hay đùa nhại bạn 1 tí cho vui có gì ko phải thì cứ téng nha.
    Chúc bạn lấy lại được tự tin và vững bươc trong cuộc sống nha
    Thượng toạ : Thích Đủ Thứ
  3. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hải phòng ngày tháng năm, chưa có hôm nào đẹp như hôm nay , bài mới topic mơi hết trang 1 , kỳ tích kỳ tích ..............
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến những ngày qua tôi cảm thấy rất vui , chúng ta đã như trở thành những người anh người em của nhau trong gia đình , hãy luôn như thế nhe. ÔI !ƯỚC MƠ TÔI
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Vaãn là ƯỚC MƠ giản dị nhưng ngày hôm nay tôi thấy nó khác quá . Tôi đang làm gì , hay tôi đã đi quá xa tôi có làm được không tôi cũng chẳng biiết nữa .Hôm nay chị và anh hình như đã đi và còn tôi ở lại , người yêu tôi ....... anh đang thất vọng , xung quanh tôi là những người bạn những người em nhưng chẳng ai biêt tôi đang làm gì. UH ! tôi đang làm gì vì cá nhân hay vì cái mà tôi đã nghĩ là mình sẽ cố gắng . 1năm , 12 tháng ,365ngày , có đến 1/5 số thời gian tôi dành cho nơi đây . Tôi yêu quý nó biết bao , bởi ngày đầu tiên em đến em được gặp anh và chị đã cho em biết chị là chị của em ... chúng ta là gia đình. Em đã cố gắng rất nhiều đúng không anh? có phải là tôi đã sai ở đâu không mà giờ đối với tôi như chẳng là gì hết .Một người rồi 2 người lại vĩnh viễn ra đi , có người mới đến kìa nhưng họ cũng chỉ ngắm nhìn. Phải chăng ai đó chửi rủa là đúng , tôi rỗng tuếch .........hay là người đó sai. ....mù mờ quá . Một ngày mai lại bắt đầu , tôi có còn ước mơ tôi không? ngày hôm qua tôi vui , hôm qua nữa cũng vui , hôm nay cũng thế nhưng ngày mai .........tôi sợ còn lại tôi nơi đây , một mình tôi nơi đây , bởi có kẻ đã đi rồi , đi thật rồi , xa thật rồi ....... mãi mãi.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  6. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ngày qua là thảm hoạ cảu tôi, nó còn hơn cả là bom nguyên tử, và làm cho tôi chết trong giấc ngủ
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Cho dù thế nào, cho dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn mãi là chị gái của em, cho dù chị và em dạo này ít liên lạc, cho dù có xa cách về ko gian hay gì gì đi nữa, thì chị vẫn mãi là chị gái của em. Người chị mà em luôn yêu quý, em luôn tôn trọng quyết định của chị, cho dù mọi người có quay lưng lại với chị thì vẫn còn có em, còn có anh san U và tất cả các anh chị khác mà. EM iu chị nhìu nhìu.....
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi! hôm nay lạ có người cũ trở về với mày rồi đấy, vậy mà tao lại khóc , tao không vui , tao cảm thấy tụ ái . Thời gian qua , tao đã làm những gì , chắc cũng chẳng làm được gì cả nhưng ít ra ai đó cũng động viên tao chút chứ. Họ lại trách rồi , tao khóc thật , tao thấy bực tức , họ suy nghĩ gì thế, họ chỉ có thể làm cho cái câu lạc bộ này hưng phấn trong 3tháng hè , còn tao , taođã cõng mày bao tháng qua ....có ai không?
    ông BIBI ẤY ,ông ấy nói là:" EM ƠI! SẮP HỌP THAY ĐỔI LẠI BAN QUẢN TRỊ NHÉ",mày thấy sao? tao cứ nghĩ là ông ấy làm được nhiều việc lắm cơ .
    ông TUPT hay cả ông MRDJ hình như vào đây không có đồng đội mày ạ , loăng quăng rồi cũng bye bye , ông TUPT còn nói đến khái niệm HẢI PHONG_HÀ NỘI ,còn MRDJ thì tuyên bố không tham gia vào bất cứ chuyện gì của HẢI PHÒNG nữa..thế đấy.
    À! NICO78 , thấp thoáng mấy hôm rồi cũng không muốn nơi này ra đi muốn để lại cho thê hệ sau nhưng rồi cũng người đi xa mãi rồi
    INNOCENT , ông ấy trở lại trong cái vẻ mặt cau có, trở lại thì cứ trở lại ,làm gì đó đi sao phải thông báo , ông ấy bảo không trách ai? sao ông ấy có quyền trách ai? thời gian qua ông ấy có biết là như thế nào không ? tao đã làm gì không? hoạt động off của mình ra sao không mà ông ấy đòi trách
    Mày! chẳng lẽ vì tự ái mà tao lại phải bỏ à ,tao đang làm cái ước mơ của chính tao, nó cũng sắp xong rồi , chỉ thời gian ngắn nữa thôi mày sẽ khác , mày biết điều đó mà , tao thấy thất vọng , tao không còn đủ tự tin để làm nữa rồi!
    Tôi muốn hét to vào mặt các ông mà nói rằng : các ông chỉ là những kẻ giả tạo , các ông đang làm được nhiều lắm cho cái này đấy nhưng mà tôi không nói được vì tôi không muốn mình là kẻ phá hoại vì trong mái nhà này tôi là em của các ông,
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
    Được lch_h sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 28/06/2003
  9. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    HẢI PHÒNG ngày 1/7/2003
    2 ngày , giờ tao mới viết bài , mày vẫn thế im lìm chẳng thay đổi ,tao muốn nói những gì tao đang nghĩ nhưng giờ ...... thì thôi vậy chờ tao nhé không lâu nữa đâu
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  10. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    HPC thân mến !
    Bao ngày rồi chắc mày vui lắm , bao nhiêu người đến rồi lại đi nhưng họ cũng vẫn trở lại , thời gian qua thật dài phải không? đã có biết bao chuyện xẩy ra , nơi đây đã gắn kết bao tâm hồn chứng kiến , dãi bày nhưng dòng tâm sự mà ngay cả trong sâu thẳm tâm hồn cất dấu họ cũng nói ra . Mày như đã trở thành tất yêu của mỗi người mỗi thành viên ai cũng trông chờ cũng ngóng trông một ngày mà mày sẽ có được những niềm vui trọn vẹn . Có bao la ko? rộng lơn không khi hết thảy những chuyện cuộc đời mày đều chứng kiến , để rồi từ mày mà chúng tao là anh em , là bạn trở lên gắn bó thân quen . Có kẻ yêu nhau đấy , là tao từ mày mà tao có tình yêu riêng lớn nhất cho cuộc đời mình , xin cảm ơn . Rồi có kẻ đau khổ , họ đánh mất tình yêu , đánh mất niềm tin nhưng có mày mất mát ấy nguôi ngoai . Mày như cái điện thoại lớn , thông tin cho tất cả mọi người , mày là người bạn tâm tình luôn rảnh rỗi , mày hào phóng cho mọi người tất cả những tâm tư của mày để rồi là cầu nối giữa những tâm hồn ..........
    HPC thân mến! tôi đang nói với các bạn những người anh , người chị người bạn của mình với cả người em yêu , ước mơ tôi lớn nhất là ở đây .Ngày hôm qua thật sự rất vui vẻ , người ta chỉ nói thật khi người ta say , còn giờ tôi chẳng say để nói thật , tôi thây vui khi các bạn cười , thấy buồn khi các bạn khóc , thấy muốn uống khi các bạn say , và chắc rằng các bạn cũng thế . Hãy để cho mọi chuyện qua đi , tình yêu chỉ là một điều tất yếu của cuộc sống chứ không là cuộc sống , tốt xấu chuyện đời , bạn đang yêu hay đã yêu thì xin cứ thật lòng , cuộc sống có lấy đi niềm đam mê của bạn thì nó cũng sẽ trả lại ........... tất cả hãy vì một ngày mai , điều mà tôi muốn nói chính là nơi đây HPC luôn là của các bạn , hãy để nó nghe niềm tin của bạn và biết đâu bạn lại tìm được một điều gì đó cho riêng mình như tôi.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
    Được lch_h sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 18/08/2003

Chia sẻ trang này