1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ trong đời ......

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi mhg_b2, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ trong đời ......

    Ở đời ai chả ước , thế thì cứ ước đi cho sướng mặc dù có những điều trở thành sự thật or không bao giờ.
    Em mở đầu trước , nhiều lắm : ^^
    - Ước j` trời se se lạnh thôi , chứ nóng thế này không đỡ được , đi học như cực hình .
    - Ước cho tóc dài ra nhanh lên và thẳng như trước
    -Ước béo lên này , 1m64,5 rồi >.<
    - Ước cho mình đừng lười như thế này
    - Ước không phải đi học thêm ở chỗ mà mình không muốn
    -..... ơ j` nữa ý nhờ , quên rồi , khi nào nhớ ước tiếp

    Finally , ước mơ ấp ủ cháy bòng nhất lúc này là con Nokia 6270 và cái Ipod Nano . Nhưng vấn đề là toàn chỉ được ngắm qua báo chí . Chán òm ..... Giờ tự nhiên nó từ trên trời rơi xuống thì hay Chưa làm ra tiền , đành ngậm ngùi . Chẹp , ước mơ giản dị , nhỏ nhoi
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thích không em? J` chứ 6270 với ipod nano cũng thường thoai. Cứ xem bạn nào yêu em thật lòng, quan tâm đến em Huơng. Người ta muốn bất ngờ....người ta....làm hết em ạ......., nhờ...............
  3. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Nói như chị ý .......... chị Vân bảo yêu em nhất mà .....^_________^
    Mà nhá thằng bạn em vừa mua cho em 2 cái móc ở Me To You xong . Yêu các bạn vô cùng . Chờ chúng nó ăn lô mua con gấu :D
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Èo....thế kiểu bây h ai mua cho em quả máy em Hương iu lém đấy nhờ.
    Bi h ai mua cho chị, chị cũng yêu luôn.........
  5. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Gọi Hiếu đê Papa đã định cho roài , nhưng lại nghĩ lại . Chán vô đối !
  6. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Ước j` TPO hết down , chán quá à ! Đang xôm lại vui . chán ......ỉu như bánh đa ngâm nước .......
    Ước j` bỏ bài ktra Hóa hôm nay đi , cả lớp chả ai làm được
    Ước j` nó biến mất đi để mình khỏi nghe thấy tên nó , hãm vô đối , mà ai cũng ghét nó cơ
    Ước j` mình không còn yêu ng` ta để sống cho thanh thản
    Ước j` cái con les lớp mình chuyển trường , ghê rợn quá , mình ngồi ngay trước nó
    Ước j` tất cả điều ước đều trở thành sự thật
    (topic này bên kia reply ko kịp =__________= )
  7. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Ước zì 4,5 yrs học còn lại bên này trôi thật nhanh....
    Ước zì sau khi vìa VN thì chắt chiu dành dụm đủ xiền mua Bim X5.....Càng già nên càng nhát chết....
    ....[​IMG]
    Ước zì trước khi tắt thở thì thực hiện được hết những hoài bão và ước mơ của mình....
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Cao nhờ...Ước j được nấy rồi này em..Trời hôm nay lại lạnh rồi.......Thích thật đấy...Nhưng mà trời lạnh thế này buồn lắm...
    Ước gì......Lạnh thế này...Mà có người ôm...chứ k phải ngồi 1 mình phì phèo điếu thuốc xuông thế này...khì....
  9. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ điêu con càu mong duy nhat la cả gia đình ta sẽ mạnh khỏe để con yên tâm học ở nơi xa .....................Con nhớ mọi người lắm...............
    ....................Mẹ thân yêu của con!.............. Hôm rồi mẹ gọi điện cho con,con buồn lắm mẹ có biết ko,con nghe mọi người nói mẹ fai mổ u ma ko biết u lành hay ác,lại ko chịu đi khám nữa, con van mẹ hãy đi khắm và chữa thật nhanh,đừng để con lo lắng me ơi!!!!!!!! Nơi xa con ko thể ở bên mẹ ,con buồn và thương mẹ nhiều ...........................Khi con hỏi mẹ thì mẹ cứ cười và bảo ở đời có số mà mẹ sẽ khỏi ngay con đừng sợ rồi nói ngay sang chuyện khác,cũng ko ai nói cho con biết mẹ bệnh mà là vô tình con nghe thấy.............Hãy đi khám và chữa ngay cho sớm mẹ nhé,con yêu mẹ nhiều hơn những gì con có thể nói..........
    Bây giờ con gái mẹ đã trưởng thành,chín chắn hơn va đang nỗ lực học tập ,con biết như vậy cả nhà sẽ rất vui!!!!!!!!!!
    Nhớ gia đình ,nhớ Hanội ,nhớ Việt Nam
    Được yeu1ng_yeumai1ng sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 15/04/2006
  10. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    post nhầm,hic, tự dưng lỡ tay thanh bài mới
    Được yeu1ng_yeumai1ng sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 17/04/2006

Chia sẻ trang này