1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ước mơ trong đời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi J3utterfly, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ước mơ trong đời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ước j` em được nhìn thấy ảnh của anh tbm
    Thư nhất vì em chưa bao h đi khám phụ khoa hay quanh quẩn gần những nơi đấy>>>>>>>>không biết mẹt một bác sỹ phụ khoa có những điểm j jống và khác so với các "lương y nói chung"
    Thứ hai em toàn gặp+nhìn mặt bọn bác sỹ mất nhân tính nên không biết mẹt của một bác sỹ trong sáng + thơ ngây và tốt bụng ló như chế lào.
    Thứ ba là nghe cách nói chuyện của anh em cũng thấy hơi bị nể vừa học giỏi (= chứng là anh đã học và tốt nghiệp nghành y khoa hot nhất trường ) vừa đẹp zai (cô nào dã vào tay anh thì khỏi bệnh rồi vẫn cứ đòi anh khám lại ) và rấttttttttttttt nhạy cảm.
    em mới nghĩ ra đuợc máy lí do đấy thôi các anh chị tư vấn giúp em với. Làm sao để dược chiêm ngưỡng dung nhan của anh ấy. :))))))))
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0

    Tấm ảnh gần đây nhất của anh được chụp 7-8 năm về trước nhưng chả biết nó ở đâu rồi nên anh không đưa cho bé coi được. Có lẽ vài cô nào đó đã cất nó vào rương, để khi nhớ anh, lại len lén đem ra nhìn cho thoả niềm thương nhớ.
    Nhưng, một cách thành thật, và cũng như nhiều lần đã nói, anh là một chàng trai hiền lành, thơ ngây, trong sáng, tốt bụng. Tất nhiên mặt mũi anh cũng một số lần khiến nhiều bé thấy lâng lâng.
    Tuy là bác sĩ nhưng anh là người tử tế. Nói chung cô nào đến khám thì mình cứ tận tình phát huy cao nhất khả năng chuyên môn thôi. Còn chuyện họ lành bệnh rồi vẫn quay lại đòi anh khám tiếp thì là việc ngoài tầm kiểm soát của anh.
    Năm nay cũng hơn ba chục rồi nhưng vợ con vẫn chưa có. Càng nghĩ càng thấy tủi thân. Các cô gái, ai cũng nghĩ anh trăng hoa, không đáng tin cậy này nọ, nên rốt cuộc dẫu yêu anh tha thiết, họ vẫn không dằn lòng bén mảng lại gần.
    Chiêm ngưỡng dung nhan của anh thì dễ thôi. Cứ đến phòng khám của anh khám bệnh là xong
  3. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Anh là bác sĩ Pk Thâạ à. Thảo nào.......Đọc cái từ B....iem ngại thía.Chỉ cần nói chỗ kín là đc rùi.Ai cũng hiểu cơ mà
    Thảo nào chả có ma nào nó iu.
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    anh tbm này đẹp trai đến nỗi ko ai yêu ha?
    đẹp gì mà dữ vậy
  5. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa là em không thực hiện được ước mơ roài. Thôi vậy , từ bỏ ước mơ. Mà em cũng nghĩ lại rồi , tốt nhất là cứ nghe anh tả về anh thế nài còn hay hơn chứ nhìn ảnh xong em lại rơi vào một trong hai TH sau:
    - Nếu những gì anh kể là thật em lại thương thầm trộm nhơ anh thì mệt lắm gì chứ yêu đơn phương là khổ nhất trong các thể loại yêu đương. Mà em lại còn ghét cay ghét đắng bác sỹ nữa chứ>>>>>>>>Yêu thầm anh thì quá là trời hành iem:))))))))))))
    - Còn ngược lại thì không khéo em lại giống anh trai trung wủa ở topic cá sấu thì phí đời.
    hè. Đùa anh tý thôi. Vì em thấy anh nói chuyện hơi bậy một tý nhưng có duyên lắm>>>>>>>Tò mò muốn biết mặt anh.

  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác tdna mặt nhìn rất ngây thơ con gà mái mơ. Bác ấy sinh năm 81, chưa vợ, làm kỹ sư hoá dầu thì phải(ngày xưa có nick là H2SO4). Bây giờ do bác ấy ế vợ quá nên là bác ấy chuyển nghề sang bác sĩ phụ khoa. Kể ra thì hoá dầu với phụ khoa cũng có nhiều cái giống nhau, đều phải đút ống ra vào, rút ra một số chất để xét nghiệm và làm việc trong môi trường tương đối độc hại.
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ngoáy lỗ dầu chán rồi loại chuyển sang ngoáy lỗ....
    Sướng nhỉ!
  8. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy quá bậy ấy chứ.Lúc đầu thấy anh này cũng hài ghê. Bỏ ra mấy chục phút để đọc hết comment của mọi người , đặc biệt là anh này.Thấy hay, sau đó thất vọng........
    Bậy thì nói ở box GDGT cũng chả sao. Uhm mà đây có phải box đấy đâu nhẩy.
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em **** đã dành một số những tình cảm đáng mến gửi đến bác sĩ khoa sản anh. Em yên trí, chưa ai bảo anh xấu giai. Bố anh đẹp giai, mẹ anh đẹp gái, tất nhiên anh không quá tệ
    Còn về vụ hy vọng thất vọng của nhiều em dành cho anh, anh xin thẳng thắn nói ngay, xưa nay có rất ít em hy vọng vào anh, và tất nhiên số ít đó thường hy vọng để rồi thất vọng. Các cô thường yêu anh khi chưa hiểu anh, và khi đã yêu rồi thì họ thường cao chạy xa bay.
    Còn bậy? Tất nhiên là anh bậy, rất bậy, bậy hơn mức độ mà các em tưởng tượng nhiều. Nếu ai đó nói anh không bậy thì quả là họ lầm to.
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0

    Tóm lại mọi việc chỉ có thế, đề nghị chúng ta giải tán tại đây
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 09/01/2007

Chia sẻ trang này