1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ước mơ và hiện tại !!!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi HaiLua_QuangBinh, 03/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiLua_QuangBinh

    HaiLua_QuangBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ước mơ và hiện tại !!!

    cuộc sống nhộn nhịp, náo động nhiều lúc làm cho con người ta quên đi những cái tầm thường của cuộc sống. có những điều giản dị đơn sơ quanh chúng ta mà nhiều lúc do vô tình hay cố ý mà con người ta không hề để ý tới. Nếu bạn hỏi một ai đó rằng bạn đang sống để làm gì thì chắc chắn không ít người sẽ bối rối. Thật khó có thể sống vì một điều gì đó ở trong cuộc sống ngày hôm nay. có người cố gắng kiếm thật nhiều tiền bằng mọi giá để rồi hậu quả của họ nhận được là những năm tháng chìm trong ngục tối. cũng có người vì những phút giây bồng bột, tuổi trẻ háo thắng để rồi đánh mất cuộc đời tốt đẹp của mình.Nhưng cũng không it người đang sống và làm việc miệt mài như một con ong để tìm tới những điều tốt đẹp mà họ đang hướng tới đó là những ước mơ hoài bảo của mình.
    "Ước mơ" hai từ thôi nhưng có những lúc nó trở thành vô giá. nó làm cho cuộc sống của mỗi một con người có nhiều ý nghĩa hơn có một mục đích sống rõ ràng từ đó hình thành nên tính cách, phong cách của mỗi con người. Lúc còn bé bạn thích làm cô giáo vậy là suốt ngày bạn tập làm cô giáo. từ cách đi đứng xưng hô cho đến cách ăn mặc bạn luôn cố gắng làm sao cho minh giống với cô giáo của mình. Hay có người thích làm bác sỹ họ sẽ theo đuổi tìm hiểu tất cả mọi vấn đề liên quan đến bác sỹ, hay một nhà toán học thì suốt ngày xung quanh chỉ toàn số và số, những phương trình toán học. Khi chưa thoả mản với những gì có được bạn sẽ cố gắng tìm tòi lục lọi ở đâu đó và mong sao tìm thấy được một cái gì đó giống giống để bạn học hỏi. Một sự có gắng đáng để trân trọng và kính phục.
    Ngày nay, khi cuộc sống trở nên nhộn nhịp hơn. xung quanh bạn còn có nhiều việc mà bạn phải làm hơn là thực hiện những "ước mơ của mình" và từ từ bạn quên đi cái "ước mơ" của mình và một ngày nào đó bạn sẽ giật mình tự hỏi rằng " ước mơ của ta là gì nhỉ ? và ta đã làm gì cho nó ?". cuộc sống là thế !!!
    Bạn thì sao ?


    Mần trai thì phải nên trai. Đồng Nai tìm vợ, Hải Dưõng tìm bồ.
  2. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    mơ vẫn chỉ là mơ
    hãy nhìn thẳng váo hiện tại mà sống anh hailua ạ
    ví dụ như trong mơ anh mong được làm người yêu chị Vân Anh nhưng anh à trong hiện tại thì anh là người đánh giầy cho nhà em he he he
    TẮC QUÁI NHẤT THÁI PHIÊN
  3. HaiLua_QuangBinh

    HaiLua_QuangBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ àh. tội nghiệp thằng cu nhẫy. con nha` ai ma` số nó khổ wa nhỉ. tội nghiệp thật ấy chứ lại

    Mần trai thì phải nên trai. Đồng Nai tìm vợ, Hải Dưõng tìm bồ.
  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết ước mơ đó có thực hiện được ko nhỉ? Con bé này hạ thấp ng ta quá, nhưng màc hị nghĩ rằng có khi còn hơn như vậy nữa đó em ạ.
  5. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ai dám hạ thấp
    mà chỉ là cực thấp thoai
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta mỗi người cũng nên có những giấc mơ chứ. Dâu có mất gì đâu mà tội gì ko mơ. Những ước mơ có thể thành sự thự hay ko thành sự thực thì nó cũng đã giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống rồi mà . Chúng ta cảm thấy thoải mái hơn , yêu đời và vững tin vào 1 ngày mai hơn
  7. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    hic
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại híc ? ?? Ko lẽ em ... ha ha ha ha
  9. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    giờ ước mơ duy nhất của ko_tin_ai_het là ko đỗ Thương Mại , đỗ Trung cấp Dược ở HD
    thế thôi.
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ha ha thi cử đỗ đạt ở Hải Dương để được ở gần bên cạnh người yêu chứ gì hả em ? Vậy thì em cố gắng lên nhé !

Chia sẻ trang này