1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ và những dự định tương lai xa gần!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi detunhapmon, 26/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ và những dự định tương lai xa gần!

    Với mong muốn được hiểu nhau nhiều hơn giữa các thành viên trong box. Mời các pác, các bạn, các anh chị em, các cháu v..v...và v..v... hãy vào đây xì pam thoải mái cùng mọi người về những ước mơ và những kế hoạch mà bạn dự định sẽ thực hiện trong tương lai vài ba năm nữa hoặc 1,2 năm và cũng có thể là trong vài tuần hoặc vài ngày tới

    Vài ba năm nữa học xong ra trường thì ước mơ đầu tiên tất nhiên là tìm được chỗ làm hợp ngành nghề và lương cao rồi
    . Sau khi về là nộp đơn vào công ty truyền tải điện 2 liền, sau thì tham khảo thêm một số nhà máy, khu công nghiệp,...(ở Khánh Hòa), chỗ nào người ta khen ngon thì cũng nộp vài cái hồ sơ chơi vui. Đợi thời gian ngắn mà không thấy hồi âm hay có động tĩnh gì là chạy vào Sài Gòn liền, tìm gặp cố nhân xưa (không biết giờ có còn ở đấy không hay đã ra Hà Nội rồi), trong khoảng thời gian đó thì cũng làm vài cái hồ sơ đi khắp nơi . Bí quá thì tìm gặp chiến hữu một thời..v.v...Và cùng đường thì phi ra bắc thôi thì mọi việc không có gì phải lăn tăn nữa.
    He..he...nhưng chuyện đó là vài ba năm nữa, còn hè năm sau có dự định về với khối công việc ăn chơi ấp ủ thực hiện. Kế hoạch cụ thể chưa có nhưng vẫn không quên đi đòi nợ chầu = 1/2 lít .
    Hix.. dự định gần nhất đây, học bài tuần sau thi tiếp. Trước kì thi mới khổ, còn đang trong thời gian thi chỉ ở nhà học bài nên rãnh rỗi nhiều, vào mạng spam wài.
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    ước mơ của tui là thay chỗ ông Trần Đức Lương hay Nông Đức Mạnh gì đó, nhẹ nhàng vậy thôi. Còn không thì chỗ ông Bùi Tiến Dũng, kiếm chút tiền cho NTC làm công tác xã hội.
    Thật là ước mơ giản dị ..... ha ha ha ha ha ha
  3. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ đầu tiên là được ngủ một giấc thẳng cẳng.
    Ước mơ thứ hai là tự nhiên cái đầu mình thông minh ra học đâu nhớđấy, học một nhớ mười
    Ước mơ thứ ba là đậu tốt nghiệp với điểm số cao ngút trời.
    Ước mơ thứ tư là đậu đại học Y Huế
    Quá nhiều uớc mơ.
  4. lizo2b

    lizo2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ gần: nhậu tiếp cho xỉn luôn, chiều nay uống ít quá chả bõ. Ước gì cái máy Canon đừng hư giữa chừng để chụp tiếp mấy cảnh ôm hôn của cái lũ man di đó.( Hình như chụp xong hình của Lyanhnguyen múa lửa giữa biển thì cái máy out luôn).
    Ước thứ tư tuần sau trúng đề Văn, thứ Năm trúng đề SỬ, ĐỊA.
    Phải chi đậu được Ngân hàng, rùi mở một ngân hàng tư nhân, ôm cả chục tỉ bạc mà bà con gửi vào trốn đi Hawaii( gửi tiền Ngân hàng toàn nhà giàu, lấy một ít đâu sao[:)
  5. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ôm 1 chục tỉ $ thôi em nhé, ghé qua gọi anh đi cùng với.
  6. brabus

    brabus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại ước mơ đợt này bác DTNM về VN mua tặng tớ 1 bộ búp bê Matriosca (ko bít ghi có đúng ko nữa)
    @DTNM: lâu quá ko gặp bác, bác có khỏe ko? tình hình chiến sự Vodka bên Nga thế nào??. Hôm nào về VN thì PM cho tôi cái nhé. Bảo đảm tiếp chiêu bác ko say ko về
  7. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hè này không về pác ơi... Em cũng mơ được về lém, nhưng khổ nổi, nhìn title của em thì pác biết [:D]. Hè ở lại cũng dự định đi cho biết thêm những thành phố khác.
    Cảm ơn pác! Tình hình em vẫn thế. Lâu nay không có đụng đến rượu gì hết :( , chuyển sang bia rùi, mà đang bận thi, thỉnh thoảng mới lai rai 2-3 chai thui àh.
    Ờ...còn ước mơ của pác thì để khi nào về em p.m thì pác ước lại nhé [:D]
  8. be_bi_ngo_nghinh

    be_bi_ngo_nghinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    dự định sắp sửa làm :viết nhanh rồi còn về ăn cơm.hic hic .....đói bụng.
    hè tới tìm một việc gì đó làm thêm hoặc là suốt ngày
    online .
    Năm học sau sẽ tìm một anh để yêu cho đỡ buồn.
    Năm sau nữa quyết định chia tay lo tu tỉnh học tập
    Sau đó để từ từ tính tiếp.
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ 1, Ra truờng...
    ƯỚc mơ 2, du học
    ƯỚc mơ 3, Cưới vợ ( Ngoan hiền 1 tí ! Nuôi dùm thằng con !)
    ƯỚc mơ 4, sinh con ( quên ! Sinh rồi ! Hí hí !)
    ƯỚc mơ 5, Con cháu đầy đàn, hiếu thảo
    ƯỚc mơ 6, Chết thanh thản !
  10. tuighetxitrum

    tuighetxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ước với mơ gì chứ. Cái topic này nó lại bị trùng với topic "mỗi ngày một điều ước" gì gì ... của VDK dài tám mươi mấy trang rồi đấy. Khổ. Em thì chỉ mong trên đời này đừng có con trai. Bọn con gái chỉ cần uống nước sông là sinh ra một đống con cái như cái đất nước gì chỉ có toàn con gái trong phim TÔn NGỘ KHÔNG ấy. Khỏe. Chả phải lo lắng điều gì.

Chia sẻ trang này