1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ và sự nguy hiểm

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi joshgroban, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thôi....bác ông già đừng chọc bạn ấy nữa đi, bác lớn tuổi rồi, có vợ con rồi, lại là giáo viên nữa mà cứ nói vậy không chừng mất hất cả cái đứng đẵn và nhiệt tình của mình. Ai chả biết bác tốt chứ, nhưng không cần phải nói người ta vậy
    @Jósh Groban: tớ thấy bạn vô ttvn suốt mà mãi ko chịu viết nốt đi là sao?
  2. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    bạn Zin thích nghe thì mình sẽ kể nhưng có lẽ mình sẽ không post tiếp trong này nữa,còn "onggiadaukho" gì đấy ,mình chẳng việc gì phải cáu ,có ngu mới đi cáu với 1 người không biết xấu hổ như lão,càng chuốc thêm phiền toái
  3. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Vay hom nao em N ke rieng cho anh nha''
  4. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi làm bạn cáu !
    Tôi nghĩ là ở đâu cũng có người tốt người xấu. Tất cả những người thầy tôi đã học đều đáng kính trọng cả về đạo đức và trình độ. Nếu bạn đã từng học một người thầy như vậy thì bạn có thể nêu hẳn tên lên đây cho mọi người cùng biết mà tránh.
  5. tommykitty

    tommykitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    __________________________-
    Thầy giáo tôi nhảy hết từ topic này sang topic khác. Nói cho bạn biết nhé học thầy hơi bị Lê Mạnh Thích đấy. Thầy dạy rất nhiệt tình, chắc cái gì thầy cũng nhiệt tình thế..., chỉ k biết vụ cầm tay thế nào thôi, chưa thử thầy nhỉ. Thôi không trêu thầy nữa, đi ôn bài để CN này trả thầy đây, thầy ơiiiiiiiiiiii.........
    Còn ban joshgloban ơi, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, không may cho bạn là đã gặp phải một ông dở thầy dở thằng. Điều quan trọng là vẫn chưa có gì xảy ra với bạn. Thôi hãy coi đó như một bài học để đừng quá tin tưởng vào ai, hãy tập cho mình một bản lĩnh trước cuộc sống bạn ạ. Chúc bạn may mắn!
    Được tommykitty sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 06/07/2007
  6. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    thôi cảm ơn các bạn,bây giờ tôi xin kể tiếp
    Phần 2
    Chương 1:
    Tôi khỏi phải kể lại việc tôi đã vào nhà thờ như thế nào .Ngày 15/3/06 tôi chính thức được nhận lịch học đàn.Mới vào tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn nhưng tôi bất chấp.Các suer không có thiện cảm với tôi,các suer ấy không hề quan tâm đến việc học của tôi.Cây đàn đầu tiên mà tôi học là 1 cây có thể gọi là gần Die rồi già cả trăm tuổi,khỏi phải nói nó siêu nặng ,nặng chúa của các nặng,bây giờ khi tôi đánh bất cứ cây đàn nào nó cũng kêu kịch..kick. vì tôi không kiểm soát được lực đánh.Sáng nào tôi cũng đi học từ 7h đến 8h ,trong suốt 1 năm trời mà gia đình tôi không hề biết.Tôi bỏ qua cả tự trọng để đi học,thật ra đó không phải là học đàn mà là mò đàn vì có ai dạy tôi đâu.
    Ngày đầu tiên đến học,1 suer đến chỉ cho tôi đây là "Đồ Rê Mi..." thế là từ đó tôi phải tự học.Số chữ cái mà các suer truyền đạt cho tôi dường như chỉ đếm được trên đầu ngón tay,khi thấy mặt tôi thì họ vào nói hôm nay đàn bài này rồi bảo tôi đàn lại bài ngày hôm qua ,nếu thấy tôi đàn chỗ nào sai thì nói "SAI" sau đó để mặc tôi tự mò ra cái sai mà sửa .Quyển methodrose lâu lắm thì chỉ học trong mấy tháng thế mà tôi mò đến những 1 năm trời ,các bạn nên thông cảm,bởi tôi nghĩ nghị lực tôi có được để kiên nhẫn đến như vậy cũng là đáng nể lắm .Ngày nào cũng như ngày nào,sự học tập của tôi chẳng hề tiến triển chỉ có buồn tẻ ,nhàm chán .Hằng tháng cha vẫn đến lớp nộp tiền cho tôi ,còn tôi thì mặc sức được vui vẻ với cây đàn trong 1 tiếng đồng hồ,người ta không quan tâm
    À,đã nói đến nhà thờ thì phải nói đến suer Marie ,tôi đặt tên cho 1 đế chế gọi là đế chế Marie,bà ấy là cai quản lớp đàn ,bây giờ tuy đã nghỉ học nhưng cứ nghe đến Marie thì vẫn còn sợ vãi đái.Bà ấy không hung dữ với roi mây trên tay đâu,nhưng nghe bà ấy mắng thì thật là khủng khiếp.Hỏi cả lớp đàn thì bà ấy có mắng ai đâu,chỉ có mắng tôi thôi .Thiệt ra tôi có quậy phá gì đâu các bạn,chỉ mỗi tội cứ khi nào tôi thấy bà ấy lơ lơ là ngồi tù tì luôn đến 9h 9 rưỡi .Có lần bà ấy mắng tôi thế này
    -Mày học mấy giờ
    -dạ con học 7h
    -cái gì ,mày học từ 7h đến bây giờ mà chưa chịu về,mày học kiểu gì đấy ,này đàn ở đây không phải đàn chùa để mày thích học kiểu gì thì học đâu nhé,về ngay,ngày mai ngày mốt không được đi học nữa,hôm nay học nhiều rồi
    Cái đàn ấy phế liệu rồi,chỉ có tôi học chớ mấy.
    Tôi không muốn diễn ra cho thêm dài,bởi vì ngày nào cũng như ngày nào rồi,coi như xong chương 1 ,chương hai hồi tui kể tiếp chào bà con
  7. emilytears

    emilytears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    @: joshgroban
    Mình đang theo dõi bài viết của bạn. Chẳng vì cái j cả, mình quan tâm. Wick !
  8. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chương 2
    Trong thời kì này ,hầu như ngày nào tôi cũng lên gặp cha cố,người tài trợ cho tôi học đàn.Không hiểu sao,cha rất bận,nhưng lúc nào ông cũng đón tiếp tôi một cách nồng hậu.Bây giờ nghĩ lại tôi cũng không rõ tại sao,ấn tượng của tôi về một cha cố đứng đắn tôn nghiêm đã hoàn toàn sụp đổ,chỉ có điều tôi cũng rất cảm ơn ông vì duy nhất chỉ có mỗi mình ông là người quan tâm đến việc tôi nghĩ gì,tôi muốn gì từ trước đến giờ.Việc đột nhiên có một người yêu thương mình,quan tâm ,giúp đỡ như vậy làm tôi thực sự choáng váng.Tôi lại thần thánh ông ta lên,đến nỗi không cần để ý xem những gì ông ta nói là đúng hay sai và cũng chẳng chịu tìm hiểu xem ông ấy muốn gì ở tôi.Một ngày nọ,khi ông sắp dẫn tôi đến chỗ 1 cha cố khác để học giáo lý một cách riêng biệt tất nhiên là không học theo khoá bình thường ( tôi là người ngoại đạo mà)
    Cha bảo tôi là người đặc biệt thì phải được học 1 cách đặc biệt.Đột nhiên ông ấy hỏi tôi 1 câu gì đó về vấn đề cách mạng,tôi cũng không nhớ rõ ông ấy hỏi gì.Nhưng câu trả lời của tôi là:thưa cha,không có cách mạng thì không có ngày nay.Bỗng dưng ông ấy giật nảy mình:" thế thì con chưa thể học giáo lí được".Tôi vẫn không để ý gì.Cho đến 1 hôm ,tôi và ông ấy cãi nhau 1 trận thật to về đề tài chính trị,kết quả là tôi đã thắng.(tôi vốn rất Bonsevic mà).Kể từ hôm ấy tôi mới bắt đầu suy nghĩ lại,tôi đề phòng cảnh giác cao hơn.Mà quả thật đôi lúc đứng gần tôi,cha cố vẫn có những hành động hơi khó hiểu(nhiều khi phải nói là tự nhiên quá đáng)Tâm trạng khó ở đó mà(bà con đừng cười).Không phải tôi giả vờ ngây thơ đâu,nhưng khi đứng trước những hoàn cảnh như vậy tôi vẫn không thể nào ý thức được.Từ đó tôi hạn chế gặp mặt lão,tuy nhiên vẫn phải duy trì mối quan hệ(tôi còn muốn học đàn mà),mỗi lần tôi vào thăm thì mang trong người khi thì 1 con dao bấm,khi thì 1 cây bút chì gọt nhọn vô cùng nguy hiểm(tôi là dân vẽ mà)đề phòng khi lão có lỡ quên mất Chúa.Mặc dù vậy ,tôi vẫn biết cái mục đích của ông ấy ở tôi không phải ở cái điều thấp hèn đó,chính vậy mà tôi mới tò mò(không hiểu ông ta cần gì ở mình)Cái ông ta cần thì tôi đã rõ(tôi không tiện nói ra đây,có diều cái tư tưởng ấy là không thể chấp nhận được).Tôi vẫn tiếp tục học đàn cho đến khi,không thể lảng tránh đuợc nữa.
    Xin các bạn,chờ đến chương 3 ,tui sẽ kể tiếp.Tôi có viết 1 cuốn nhật kí học đàn,trong đó tôi cũng trình bày trình tự chương phần vậy,ở đây tôi cũng tóm tắt vậy cho nó dễ nhớ mà kể
  9. emilytears

    emilytears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    up !
  10. liveinmusic

    liveinmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nay N , minh nghi la ko nen viet nua, minh ko ac cam?, nhung minh ko muon sau nay face voi ban, minh phai hoi nhung cau hoi ma ai ai doc diary deu muon hoi?
    minh ko ua!

Chia sẻ trang này