1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC MƠ VIỂN VÔNG CỦA CÁC GIRL

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi BeTapYeu, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mọi người ước mơ đúng là viển vông quá,sao ko có ai ước mơ cái gì đó gọi là "thực" luôn đi.
    Nhân thể nói về ước mơ,ai cũng ước mơ rất nhiều phải ko?Như tớ chẳng hạn,nhiều lắm,như thành CS nè,hic nhưng mà sao thì ai biết thì biết,rồi thì thời gian ngừng trôi,mình muốn làm gì thì làm.............kể ra ko hết.
    Mà mọi người đọc cái chữ kí của tớ đắy,dich ra TV ha:
    "Khi bạn ko thực hiện được những gì ao ước,bạn nên ao ước những gì mình có thể làm"
    OK????
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
    Ko phải em...
  2. MA

    MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    tôi ước thứ 7 trời mưa to
    be be be
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    nếu có ước muốn trong cuộc đời này... hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại :D
    có lẽ cũng muốn thời gian trở lại lắm... để làm được những thứ mình chưa làm....
    :(
    :P
    :D
    :))
    dù gì thì bây giờ cần tương lai nhiều hơn...
  4. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GIÈ EM HOÁ THÀNH MÂY , EM CHE CHO MẸ NHỮNG NGÀY NẮNG TO
    HE' HE' , EM LÀ ĐỨA CON HIẾU THẢO MUH, HE' HE'
    A LOVE STORY THAT WILL TOUCH YOUR HEART
  5. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại là viển vông nhỉ khi mà những gì chúng ta viết ở topic này đều là thật nhỉ>
    Ai cũng có những ước mơ mà,chỉ có điều là có thực hiện được hay ko thui,ngày bé tui chỉ ước rằng mình được làm bác sỹ thui,giống cái nghề cao quý mà pa mình đã làm.Chẳng phải bố là người tác động đâu mà chỉ vì một lần tình cờ tui nhìn thấy một em bé thật chẳng biết phải nói thế nào nhỉ,một em bé mồ côi đang lang thang trên đường đi đến trường DHBK thì gặp tai nạn nhưng rất tiếc và thật khổ tâm khi mình ko co khả năng để cứu được em bé đó,cái đó là cái dằn vặt mình cho đến tận ngày hôm nay,mà cũng lạ cho những người sống xung quanh mình khi mà cái cảnh tthưong tâm đấy diễn ra trước mắt những con người thừa khả năng giúp đỡ thì họ lại quay mặt làm ngơ,thật là ngoài sức tưởng tượng của tui,ôi những con người việt nam,chính vì vậy mà cho đến bây giò tui vẫn ước muốn được làm bác sỹ để có thể cứu c ho cái chết c ủa em bé đáng thương đó,thật thương tâm quá,và cái đó làm lương tâm tui cảm thấy thật có lỗi và khát khao cháy bỏng làm bác sỹ ngày nào càng cháy bỏng trong tui.
    Trần Thanh Tâm
  6. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ mơ ước mãi mà làm gì, chi bằng hãy cố gắng để biến cái ước mơ đó thành sự thật thì hơn.
    Chú cứ để anh...Ko bác cứ để em...
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù

Chia sẻ trang này