1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ vươn tới một ngôi sao!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 05/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ vươn tới một ngôi sao!!!!!!!

    Ngày đầu tiên lên ttvn bằng nick mới, cũng là ngày đầu tiên của một cuộc sống mới.
    Nó đã quyết định phải sống khác đi, tích cực hơn, mạnh mẽ hơn và phải làm được tất cả những gì đáng ra nó đã phải làm từ lâu và nó có thể làm được. Nó lập Topic mới này để mỗi ngày sẽ viết, viết những tâm sự trong lòng và để mỗi khi nhìn thấy Topic này sẽ là mỗi khi nó nhắc mình nhớ đến việc mà mình đang cần phải làm.
    Có lẽ thật khó để quên đi những chuyện đã qua chỉ sau một đêm. Ngày hôm nay với nó là cả một khoảng trắng lớn trong lòng. Nhưng hình như nó đã tích cực hơn thì phải. Thay vì ngồi cafe và thả mình theo khói thuốc, nó vùi đầu vào ngủ để quên đi nỗi buồn. Tỉnh dậy, một chút gì đó nhói buốt vừa nhen lên trong lòng bị nó dập tắt ngay lập tức. Người ta không xứng đáng để nó phải như vậy, không xứng đáng. Nó nghĩ vậy. Nó nghĩ đến những quyết tâm của nó, nó nghĩ đến bài phỏng vấn với CDC thứ 4 tuần tới, quan trọng lắm...Nó sẽ phải cố gắng vượt qua. Nó sẽ có một con đường đi thênh thang hơn. Phải, tất cả sẽ tốt đẹp hơn là ngồi đây và buồn vì những chuyện không xứng đáng thế này. Như vậy là nó có lỗi với bản thân nó, cha mẹ nó và tất cả những người đã tốt với nó. Em chỉ là một bước cản nhỏ trên con đường của nó thôi mà. Nó phải vượt qua để bước tiếp trên con đường mà nó đã chọn. Dù còn lờ mờ lắm nhưng nó biết con đường ấy sẽ dẫn nó đến với một Ngôi Sao, nơi nó sẽ có được thành công và hạnh phúc thực sự.
    Nào, cố gắng lên nào. Những ngày tới sẽ là những ngày vất vả nhưng sẽ có ý nghĩa lắm nếu mày thật sự cố gắng, biết không?
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    xin được chia sẻ...và chúc mỗi ngày sẽ là 1 ngôi sao...bạn đang lựa chọn con đường đi đúng..cố gắng lên...rồi sẽ qua hết mà....tặng bạn link bài hát này..chúc bạn luôn vui
    http://www.tialia.net/pmusic.php?s=b4dfd9790b130dc7db9ed02b66105552&onlinemusicid=73533
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Nó tỉnh dậy. Nỗi đau dường như đã dịu hơn ngày hôm qua. Những gì chợt nhen lên trong lòng cũng bị dập tắt nhanh hơn ngày hôm qua. Phải, nó có thể làm đuợc tất cả những gì nó muốn, chỉ cần nó muốn.
    Cô giáo gọi điện cho nó, động viên nó tập trung thi cho tốt trước lúc cô đi xa.Cô giáo, một người mẹ thứ hai và là một người bạn lớn. Cô ơi, con cảm ơn cô nhiều lắm. Những lời khuyên của cô đã giúp con thanh thản hơn rất nhiều, quyết tâm hơn rất nhiều. Đúng là "No way left for her", con phải tiếp tục bước một cách vững chãi cô ạ.
    Hôm qua Long sang rủ nó đi tập thể dục. Hai đứa dạo vài đường cầu lông rồi chạy vài vòng quanh công viên.Long vẫn vậy, vẫn là Long bạn nó từ những ngày nào, cường tráng, khoẻ mạnh, sống vô tư và nụ cười luôn nở trên môi. Đối lập hẳn với Long là nó, gầy gò, hay suy nghĩ và hay buồn. Nhìn Long cười nó vui lắm. Long bảo, "Mày gầy quá. Thân thể có khoẻ mạnh thì mới sảng khoái, mới vui được. Từ giờ mỗi chiều ra đây tập thể dục với tao". Nó chỉ cười nhưng lòng nó tự bảo "Ừ, từ nay mỗi chiều tao sẽ ra tập với mày Long ạ".
    Nào, cố gắng nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    To beđiuang: Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình, cảm ơn vì bài hát. Mỗi ngày có thể chưa là một ngôi sao nhưng nhất định sẽ là một ngày mới tiếp nối ngày hôm qua nhưng tốt đẹp và mạnh mẽ hơn ngày hôm qua. Cảm ơn bạn.
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là một ngày vui của nó.
    Sáng nó gặp ht2005 trên mạng. Thêm một người bạn mới, lòng nó thấy vui hơn. ht2005 hình như cũng có nỗi buồn giống nó. Nó hy vọng hai người sẽ là bạn tốt của nhau.
    Chiều nó đi tập thể dục cùng Long. Đúng là tập thể dục làm cho người ta thật sảng khoái. Hai thằng cười đùa và kể cho nhau nghe những chuyện ngày còn học ĐH. Ở bên Long lúc nào nó cũng thấy mình nhẹ nhàng và không phải suy nghĩ nhiều. Long vô tư nhưng cũng rất hiểu nó. Long biết nỗi buồn của nó nhưng không bao giờ nhắc đến. Đơn giản, theo cách nghĩ của Long, hãy sống vô tư và nỗi buồn sẽ tự qua đi. Có lẽ đó là cách tốt nhất đối với nó lúc này. Long à, cảm ơn mày nhiều lắm.
    Nó đi chơi cả tối với Tr, một người bạn mới quen mà như đã quen từ lâu lắm. Có vẻ như nó chưa giới thiệu hết với Tr những gì mà nó biết và cảm nhận về Hà Nội. Mai Tr đi rồi. Lần sau ra đi off box Trịnh cùng tớ Tr nhé. Sẽ có nhiều cơ hội hơn để chúng mình nói chuyện. Dạo này tớ bận quá. Rất vui được gặp Tr.
    Tin cuối cùng trong ngày, MU của nó thắng 1-0. Đã lâu lắm rồi nó mới thấy ở MU một sức chiến đấu như vậy. Không biết tại MU hay tại nó.
    Dẫu sao hôm nau cũng là một ngày vui. Ngày mai chắc sẽ khó khăn hơn ngày hôm nay. Ngày mai...Ừ...Nhưng nhất định nó sẽ vượt qua mà. Có gì đâu, let it be, let it be
    Con người ta sinh ra không phải để rồi lại tan biến đi như những hạt cát mà là để để lại dấu chân của mình trên cát
  5. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ngày hôm nay không phải là một ngày quá khó khăn như nó đã tưởng đêm qua. Cũng bình thường thôi mà.
    Sáng nay thấy em, lòng nó chỉ gợn sóng đôi chút. Những đợt sóng nhỏ rồi cũng qua đi, lòng lại bình thản trở lại nhanh chóng với sự mệt mỏi của nó. Hình như đêm qua thức quá khuya cũng đã giúp nó phần nào. Nó đã quá mệt để để ý tới một điều gì đó.
    Em cùng nhóm với nó. Ban đầu nó cho đó là một sự trớ trêu của cuộc sống nhưng rồi nó lại nhanh chóng chấp nhận. Bình thường mà, có gì đâu. Nó và em không thể lảng tránh nhau mãi, nó không thích như thế. Cái gì qua rồi thì hãy để nó qua đi. Còn chạy chốn, tức là còn nhớ. Phải biết chấp nhận, nhìn thấy em cũng như nhìn thấy bao người khác thì mới thật là quên.Nhưng hoá ra đó là do sự cố tình của em, em đã xin đổi nhóm để cùng nhóm với nó. Tại sao em làm thế?Nó không biết. Em làm thế là đúng hay sai? Nó cũng chẳng nghĩ nữa vì đơn giản, em có cùng nhóm với nó hay không cũng thế cả. Nó nghĩ rằng đây là những bước khởi đầu của em, em tích cực trước để giữa nó và em không phải là khoảng cách mà là tình bạn. Nó cũng không muốn có cái gì đó cứ mãi ở trong lòng, không muốn nó và em như hai kẻ xa lạ bởi ít nhất lúc nào nó cũng coi em là bạn, là một người thân. Có lẽ vì thế nên nó nhận lời đi chơi cùng em. Chẳng biết thế là đúng hay sai. Kệ, dù gì thì nó cũng đã xác định con đường mà nó phải đi rồi.
    Ngày kia phỏng vấn rồi. Cố nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang muốn làm mới mình đây bạn ơi nhưng cái nick này ăn vào máu của mình rồi , bỏ đi thì chẳng muốn vào ttvn nữa bác ạh, chúc bác vươn tới một ngôi sao thật sáng
  7. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy vui lên nhé, công việc sẽ là những gì mà những người như chúng ta cần lúc này.Hãy để mọi chuyện phát triển đúng như nó muốn nhé.Mình ủng hộ bạn.
  8. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không buồn cũng không vui. Tất cả cứ lằng lặng. Nó biết là có cái gì đó....
    Nhưng thôi, học nào!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Nó đã bỏ quên Topic này mấy hôm nay.
    Chiều nay mưa, trời xầm xịt. Gió...Nó nhớ mùa Đông. Nó chẳng nghĩ được điều gì. Đầu óc nó xám xịt như đất trời ngoài kia.
    Nó đã không hiểu sao mình lại làm như vậy. Thực ra những chuyện này nó đã dự đoán trước được ngoại trừ việc em vẫn còn dám quay về bên nó. Em đề nghị quay về bên nó? Có thể em đã nhận ra rằng người em yêu là nó, hay có thể tất cả chỉ như những lần trước? Quả thực nó không dám tin một lần nữa. Nó đã vượt qua được những tổn thương do em gây ra trong những ngày qua và nó không muốn bị tổn thương một lần nữa, nhất định không. Vậy mà nó vẫn chấp nhận sự trở lại của em. Phải chăng trong lòng nó còn yêu em, còn hy vọng hay vì một cái gì đó khác...Nó cũng chẳng biết được nữa.
    Em à, có lần anh đã bảo rằng: Em đã làm cho anh sống lại nhưng đã không làm cho trái tim anh ấm lại, em còn nhớ không. Nếu em thực sự yêu và muốn có anh trong cuộc sống thì hãy làm cho trái tim anh ấm lại bằng tình yêu và sự chân thành nơi em. Anh vẫn hy vọng và mong chờ ngày đó. Em có biết không, sau ngày hôm qua, áp lực mà anh phải chịu từ phía mọi người lại tăng lên gấp bội. Hãy luôn ở bên anh em nhé.
    Quả thực nó chẳng biết chuyện của nó và em sẽ ra sao nữa. Nhưng nhất định nó sẽ không từ bỏ con đường này. Nó sẽ tiếp tục bước dù có hay không có em trong đó. Bạn bè ơi, hãy luôn cổ vũ tôi bước tiếp trên con đường ấy nhé.
    TRY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này nó bận.
    Nó cũng chẳng biết nữa. Nó không định hình được cái nó đang nghĩ là cái gì nhưng nó biết là nó đang muốn cố gắng. Cố gắng cho học hành, cố gắng cho tình yêu và cố gắng cho bạn bè. Đôi khi nó thật tham lam. Nó muốn tất cả những người mà nó yêu quý được hạnh phúc, nó muốn toàn vẹn tất cả: Học hành, bạn bè và tình yêu. Nó đã cố gắng cho những điều ấy và sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn. Có điều, nó thấy cần phải sử dụng hợp lý hơn quỹ thời gian của mình. Thòi gian!!!Nó còn lãng phí quá.
    Chà. Nó chợt nhận ra mình còn rất nhiều việc phải làm đấy. Cố gắng nào. Cố gắng nhé hoabattu2003.
    TRY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này