1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ vươn tới một ngôi sao!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 05/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Nó tìm thấy Topic này sau hai tháng bận bịu, không lên mạng được. Giờ nó lại viết tiếp, như những dòng nhật ký và cũng như những lời nhắc nhở bản thân hãy cố gắng mỗi ngày.
    Những lời ca trong vắt ngân lên trong đêm...
    Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đoá hoa Tường Vi. Bàn tay ngắt hoa từ phố nhỏ, giờ đây đã quên đường xưa...
    Nó chợt nhớ đến một câu thơ của thầy giáo: "Trong đêm tối lặng thinh, nhận ra chính mình". Nó đang học cách luôn đối diện với chính mình để thay đổi và sẽ luôn cố gắng để thay đổi. Nó có quá nhiều ưu đãi trong cuộc sống mà. Đáng lẽ ra nó phải làm được nhiều hơn mới phải. Bạn bè bảo nó ngày càng ít nói đi nhưng sống thanh thản hơn. Nó cũng thấy vậy và nó vui vì điều ấy. Nó tự nhủ, mỗi ngày sẽ cố gắng hơn, ít rong chơi hơn để có thời gian làm vô số việc khác đang chờ nó.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Nghe bài này nó lại nhớ đến em. Giờ này chắc em cũng chưa ngủ. Nó thương em nhiều. Ở bên em? 10 năm, 20 năm hay lâu hơn thế nữa nó cũng sẵn sàng nhưng nó không thể. Giờ là lúc em phải đối diện với tất cả và cố gắng để vượt qua, để vươn lên.
    Em à! Hãy để gió cuốn đi những ngày tháng cũ. Em hãy nhìn thẳng và bước tiếp. Cứ đi rồi sẽ đến, anh tin là như vậy. Anh không còn giận mà rất thương em. Mong cho em những điều tốt đẹp nhất.
    Con người ta sinh ra không phải để rồi lại tan biến đi như hạt cát mà là để để lại dấu chân của mình trên cát
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Đổi gió rồi!!!!!!!!!
    Sáng nay nó bị dựng dậy sớm. Trời lộng gió và xám xịt không làm nó bất ngờ nhưng cảm thấy có cái gì đó nao nao. Nó chợt thấy nhớ cái gì đó. Cũng chẳng rõ ràng nhưng rõ ràng là nó đang nhớ.
    Suốt cả chặng đường cùng mẹ nó chẳng nói gì. Mẹ hỏi, nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện vì quả thực nó có nghe thấy mẹ hỏi gì đâu. Tai nó chỉ nghe gió thổi ù ù. Đầu nó nghĩ nhiều lắm mà chẳng nghĩ gì cụ thể. Cái thời tiết này...chẹp, gợi cho nó nhớ đến nhiều điều lắm.
    Quán cafe lặng lẽ, chỉ có mình nó. Nó thích được ngồi đây, nhâm nhi tách cafe, thả mình theo làn khói thuốc mà ngắm hồ Tây. Nó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều bởi trong lòng nó thấy trống trải lắm...Mà cũng chẳng phải như vậy. Nó không thể diễn đạt cảm xúc của nó lúc này...
    Nó fi xe về nhà, nghe gió vun vút bên tai. Nó chợt nhớ ra sáng nay còn có một đống việc đang đợi nó làm để dành thời gian cho cuộc hẹn buổi chiều. Nãy giờ nó cứ nghĩ mãi đến một người. Chẳng biết người ta đã về chưa?????Giờ cao điểm, phố xá ngồn ngộn những người. Nó vít tay ga, xe nó lướt đi vèo vèo trên phố...Gió...
    Lại sắp Tết rồi nhỉ...Thôi, làm việc nào
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ngày hôm nay là ngày của Gió. Gió ở khắp mọi nơi. Gió gợi lại cho nó nhiều thứ, nhất là trong một chiều Đông nhàn nhạt thế này.
    Những ngọn đèn vàng vọt càng làm tăng thêm cái vẻ cổ kính của cây cầu đã hơn trăm năm tuổi. Nó nghe gió đuổi nhau vun vút trên mặt sông.
    It''s amazing how u can speak right to my heart
    Without saying a word you can light up the dark
    Try as I may I could never explain
    What I hear when you don?Tt say a thing
    The smile on your face lets me know that you need me
    There?Ts a truth in your eyes sayin?T you?Tll never leave me
    The touch of your hand says you?Tll catch me if ever I fall
    You say it best when you say nothing at all
    All day long I can hear people talking out loud
    But when you hold me near, you drown out the crowd
    Old mr. webster could never define
    What?Ts being said between your heart and mine
    The smile on your face lets me know that you need me
    There?Ts a truth in your eyes sayin?T you?Tll never leave me
    The touch of your hand says you?Tll catch me if ever I fall
    You say it best when you say nothing at all
    The smile on your face lets me know that you need me
    There?Ts a truth in your eyes sayin?T you?Tll never leave me
    The touch of your hand says you?Tll catch me if ever I fall
    You say it best when you say nothing at all
    Gió thổi khúc tình ca.......
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chiều Cổ Ngư lạnh và lặng lẽ.
    Quán chỉ có mình nó. Tiếng nhạc khe khẽ. Một mình nó đối diện với hồ Tây trước mặt, rộng lớn và toàn một màu trắng.
    Trên đường đến đây nó cứ tự hỏi tại sao nó lại có thể lên quán trong khi công việc còn đang bề bộn đến thế. Đã mấy lần nó định vòng xe, quay về. Nhưng đầu thì nghĩ thế mà tay lại làm khác. Nó tặc lưỡi...bởi nó thấy nhớ nhớ một cái gì đó. Nó thèm được ngồi một mình trong cái chiều Đông đầy gió thế này. Nó tự biện hộ như vậy. Có phải nó lại đang buồn không? Không, không phải mà. Chỉ là một chút căng thẳng trong công việc thôi.
    Mấy ngày hôm nay nó chẳng có thời gian mà nghĩ lăng nhăng nữa. Nó tự hỏi tại sao nó lại nhân cái công việc ấy? Công xá thì chẳng được là bao, nguy cơ còn mất cả ăn tết. Vậy mà nó vẫn nhận!??????Nó đang trốn tránh một cái gì đó chăng? Không. Có lẽ không phải. Mấy ngày hôm nay nó thấy lòng lặng lắm mà.
    Em đã khá hơn rất nhiều. Nó mừng cho em. Rồi em sẽ tìm được một người khác tốt hơn nó và em sẽ có được hạnh phúc thật sự. Từ nay nó không cần phải lo cho em nữa. Vả lại, thực ra nó có lo cũng không được nữa mà. Em hãy luôn cố gắng, em nhé!
    Hồ Tây gió lộng nhưng nó cảm thấy mặt hồ ngoài kia tĩnh lặng quá. Chỉ toàn thấy một màu trắng thôi. Có người đã dạy nó lúc nào cũng phải cố giữ lòng mình phẳng lặng như mặt nước hồ, không một gợn sóng. Nó những ngày này cũng hướng mình theo câu nói ấy. Tập trung vào công việc để quên đi nhiều thứ. Nó đã làm được điều ấy hay là nó đang chạy trốn? Hay là lòng nó đã quá lặng và mệt mỏi để có thể nhớ đến một cái gì đó đã qua. Nó cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là nó đang cố gắng, cố gắng để làm một cái gì đó. Còn cái đó là cái gì, cho ai thì nó thực sự không biết. Thực sự không biết...
    Bạn bè bảo nó ngày càng ít nói hơn nhưng sống thanh thản hơn. Nó cũng thấy vậy và nó vui vì điều ấy. Bọn bạn thật vô tư và cũng thật vui...Mỗi lần gặp đều thấy tình cảm anh em thật tuyệt vời. Đấy, còn nhiều cái để vui mà...
    Mẹ dạo này quan tâm đến nó một cách đặc biệt. Bà là người nắm những cảm xúc của nó trong lòng bàn tay dù nó đã cố tình giấu giếm. Nó biết có những đêm bà đứng sau cửa sổ phòng nó, nhìn nó hút thuốc ngoài ban công rồi lại lặng lẽ đi xuống. Không một câu than phiền hay trách móc...Nó biết mẹ thương và lo cho nó nhiều lắm. Điều ấy làm nó cảm thấy áy náy vô cùng. Nó không xứng đáng với tình thương của mẹ...
    Bố thì vẫn ít nói như thường lệ. Bố biết nhiều chuyện của nó nhưng không bao giờ nói gì cả. Cũng như mẹ, bố chỉ lặng lẽ quan tâm đến nó. Từ bữa ăn đến giấc ngủ. Năm nay nó đã 24 rồi đấy. Còn bố! tóc ông ngày càng bạc đi...Vậy mà...
    Chẳng nhẽ mọi cảm xúc trong nó đều không còn ư? Ngày nào nó cũng vậy. Lặng lòng và bình thản với tất cả, từ những điều nhỏ nhất đến tình thương của bố mẹ, hay cả khi sáng nay khi nó nhận được tin báo trúng tuyển một kỳ thi mà nó đã đặc biệt coi trọng. Chán chường và vô cảm tới mức ấy ư?????
    Không, nhất định không thể như thế. Nó phải là nó như ngày xưa. Gió rồi sẽ cuốn đi tất cả mà. Hãy tin là như vậy.
  5. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Em hoa-bat-tu này lãng mạn quá đi.
    Tôi cũng như vậy trước đây rồi. Hãy giữ cái lãng mạn ấy nhé. Thật vui khi mình thật là mình và có người chia sẻ.
    Tặng U này:
    http://m67.vnn.vn/hoang/flash/loversconcerto.swf


  6. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thanh kiu sonbucxuc. Flash bác gửi tặng em hay lắm. Em rất thích.
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Nó gác công việc lại một bên, dọn phòng chuẩn bị đón Tết. Hôm nay đã là 29 tết rồi đấy. Lại một năm nữa sắp qua đi.
    Những kỉ vật cứ lần lượt qua tay nó. Nó vẫn giữ tất cả, từ chữ Nhẫn cùng bài thơ của Lê Nhân ngày đầu tiên đi chơi cùng nhau em xin tặng nó, đến những dòng tin cuối cùng em gửi, nó vẫn lưu trong điện thoại. Cả những bức thư em viết trong những ngày xa nó nữa...Tất cả những kỉ niệm cứ lần lượt quay về, mới nguyên...
    Nó nhớ em. Nó buồn. Không giận nữa mà chỉ buồn thôi. Nó buồn vì em đã như thế, đã bạc, đã phụ lại những yêu thương, những mong muốn tốt đẹp nhất mà nó đã dành cho em. Nó buồn vì nó đã trở nên thế này vì người con gái mà nó yêu thương nhất...Nó đã mơ thấy em trong những giấc nhủ chập chờn hàng đêm để rồi giật mình thức dậy thấy ruột gan cồn cào vì nỗi nhớ, nhưng rồi sau đó lại tự nhủ phải quên em đi...Nó ngày càng chai sạn hơn và cố tìm quên trong công việc... Đó là điều mà nó không muốn. Nó biết vậy. Nó đang phải quên em cơ mà...
    Những ngày giáp Tết lại càng thấy mình cô quạnh hơn với nỗi nhớ. Nó chẳng biết tâm sự cùng ai và cũng chẳng muốn tâm sự cùng ai, chỉ có thể lên mạng viết vài dòng như vậy thôi. Tâm sự với chính mình...chắc cũng có thể nguôi ngoai phần nào...
    Em đã xa Hà Nội lâu chưa
    Để anh kể em nghe về Hà Nội
    Dù lúc này lòng anh đang bối rối
    Chẳng biết làm sao để kể hết em nghe
    Em có nhớ Hà Nội những đêm hè
    Tiếng ve râm ran trên đường Trần Phú
    Bóng chị lao công giờ vẫn như ngày cũ
    Hàng Ngang, Hàng Đào phố vẫn tấp nập đông
    Hà Nội của mình thỉnh thoảng lại mưa giông
    Mưa chợ đến rồi lại hồn nhiên tạnh
    Nửa muốn đón đầu, nửa như trốn tránh
    Người ta bảo, mưa giống con gái Hà thành
    Hà Nội của mình không đẹp đến long lanh
    Nhưng đẹp nhất là vào mùa giáp Tết
    Sắc xuân bừng lên xoá tan mỏi mệt
    Như xua đi giá rét của mùa Đông
    Sắc Xuân làm môi con gái thêm hồng
    Như hoa Đào Nhật Tân, như hoa làng Quảng Bá
    Tết đang về làm đẹp thêm tất cả
    Đất với trời hoà rộn rã trước Xuân....
    .....Tết mùa sau.
  8. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ năm nay sẽ là một năm may mắn với mình
    Chà, có ai ngờ ở cái tuổi này mà vẫn còn nhận được nhiều xiền mừng tuổi đến thế. He he, phát tài phát lộc rùi
    Nhưng vui hơn nữa là ngay trong ngày đầu năm mới này nhận được bao nhiêu là tin nhắn, cuộc gọi chúc mừng từ bạn bè. Xa có, gần có. Mừng vì mọi người luôn nhớ đến mình. Cảm ơn bạn bè nhiều lắm.
    Cuối ngày được gặp chị. Đã 2 năm rồi không gặp. Chị giỏi quá, có nhiều cái đáng để học tập. Nhưng mà con gái cũng nên tập trung cho chuyện khác ngoài chuyện học tập chứ. Năm nay đã 25 rùi chị ơi...Cảm ơn chị đã có ý định tốt với em. Bạn ấy hay lắm...nhưng mà...Ah, hay là em cũng giới thiệu bạn em cho chị nhỉ????Chứ cứ để bà chị cao số thế này mãi em cũng áy náy lắm He he...
    Một ngày đầu năm mới vui như vậy thật đáng để ghi lại lắm chứ nhẩy
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    chúc Hoa bất tử 1 năm mới hạnh phúc - may mắn - sức khoẻ - và ....ít nghĩ ngợi nữa đi !
    Công việc - công việc - chỉ có công việc mới là người bạn thân nhất mà bạn cần ! công việc là người bạn tốt nhất giúp mình quên đi tất cả - và dĩ nhiên - nó là bệ phóng giản dị nhất đưa bạn tới 1 ngôi sao khi bên bạn chưa ( chứ là ko ! ) có ai ! chào thân ái !
  10. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Redbuttlerkt. Hoabattu chúc bạn và gia đình một năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ và hạnh phúc.
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chia sẻ trang này