1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ vươn tới một ngôi sao!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 05/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Nó ngồi tìm lại tất cả những bài mà mình đã viết. Mỗi bài viết là một cảm xúc mà nó từng trải qua. Chợt cười, chợt buồn, chợt vui...
    can you hear the sirens resound?
    from the coastline of Ireland tonight
    it''s the song of a promising heart
    of the souls that the ocean unite
    and she stands by the window alone
    staring into the rain
    she is trying to guide his way home
    from the waters that keep them apart
    so she lights up a candle for hope to be found
    captive and blind by the darkness around
    firm as a mountain, she never will mourn
    timeless awaiting the break of dawn
    can you hear the sailorman''s hymn?
    as it comes with the rise of the tide
    it is sung where the rainbow begins
    as a comfort for tears she has cried
    she remains by the window alone
    staring into the rain
    she is trying to guide his way home
    keeps on praying for god to protect him
    she lights up a candle for hope to be found
    captive and blind by the darkness around
    each wave a promise, a new hope reborn
    sunrise consoles at the break of dawn
    The Sailorman''s hymn. Lâu lắm rồi nó mới đuợc nghe bài này. Ước gì nó cũng tìm được một người như thế để chia sẻ, để yêu thương...
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp nhiều bạn cấp 2 quá. Tự nhiên thấy nhớ chúng nó nên mò đi thăm từng đứa một. Cuối ngày lại một lũ rủ đi uống rượu. Mệt quá!
    Các bạn mình giờ đã thành đạt cả rồi. Có đứa đã 2 mặt con, còn lại đều rục rịch năm sau cưới cả. Linh cũng vài hôm nữa là cưới. Nó uống rượu tống tiễn thằng bạn thân. Mừng cho nó đã gặp được người mà nó quyết định chung sống cả đời. Chà, khi nó mời bọn bạn đi ăn cưới thìc chắc nhiều đứa con đã vào lớp 1 rồi
    Gặp bọn bạn cũ vui lắm, tình cảm lắm nhưng nó cứ thần cái mặt ra. Nó cảm thấy thế thật không phải, cố gắng hùa theo mọi người kể vài câu chuyện cười... cười nói...Trong lòng nó không buồn cũng không vui. Nó vui vì được ngồi uống rượu cùng đám bạn nhưng nó cũng muốn ngồi một mình trong cái quán cafe quen thuộc. Tâm trạng nó khó hiểu quá phải không? Bọn bạn cứ vỗ vai mời rượu. Nó cũng cười nói và không từ chối đứa nào. Chúng nó vui quá. Mình cũng vui mà...
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E5F5/
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nó tất bật với đám bạn bè để rồi lại thấy cô đơn, thấy trống trải khi ngồi một mình thế này.
    Phải chăng khi người ta đã quá thất vọng thì nỗi buồn cũng khắc sâu? Nó buồn và mệt mỏi lắm. Nó buồn vì nó không thể dịu lòng lại mỗi khi nhớ đến em vì đó là mỗi lần nó nhớ đến sự lừa dối.
    Sự lừa dối!!!!!!!!! Nó vẫn thường tự hỏi tại sao nó không thể tha thứ, tại sao đã không thể tha thứ mà trong lòng vẫn có người ta để rồi lại phải buồn? Không có câu trả lời. Không thể quay về bên người ta thì nhớ đến người ta để làm gì? Để quên một người khó đến vậy sao?Để quên những chuyện đã xảy ra khó đến vậy sao?
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2005/11/05F5FB63/
    Ngày mai trở về thực địa rồi. Sẽ tiếp tục cố gắng trong công việc và cả trong cuộc sống. Rồi tất cả cũng sẽ qua đi như nó đã từng qua. Một năm mới vui vẻ.
  5. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầy những quyết định với nó. Nó buồn hay vui đây? Nó cũng chẳng biết nữa nhưng nó muốn cố gắng vì những quyết định của mình.
    Làm nhà nước? Đó là điều mà nó chưa từng nghĩ tới trước đây. Vậy mà hôm nay nó đã chấp nhận theo sự xắp xếp của mẹ. Một vị trí như vậy chắc nhiều người cũng mong muốn mà. Vả lại nếu làm ở đó thì còn nhiều cơ hội để tiến xa. Tạm thời rời xa những ước mơ của mình không phải là mãi mãi đánh mất nó. "Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome" mà.
    Có phải nó đang tự an ủi mình không? Suy nghĩ của nó cũng đã khác về con đường nó đi sau khi ra trường. Quả thực lúc này nó cũng không nghĩ nhiều về việc sẽ làm ở đâu. Nó chỉ muốn cố gắng thật nhiều, thật nhiều để có được thành công trong công việc và để có thể tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình. Phải thật cố gắng, chỉ có vậy thôi, còn làm ở đâu cũng thế cả.
    Ngày mai lại quay về với công việc rồi...
    http://nhacso.net/Music/Song/Rock%2DViet/2005/10/05F5F08D/
  6. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm mưa và rét. Ngoài kia những ngọn đèn trong mưa buông xuống con phố nhỏ thứ ánh sáng vàng vọt đến nao lòng...Lạnh lại càng thêm lạnh...
    Nó ngửa mặt nhìn mưa qua ngọn đèn ngoài ban công. Một cái gì đó cứ trực dâng lên trong lòng rồi lại bị nó dập ngay xuống. Dập đi, dâng lên, rồi lại dập...Bấy lâu nay nó khoác lên mình cái vỏ bọc bên ngoài giả dối. Nó chạy trốn trong công việc, nó giả lả cười vui để rồi mỗi khi đêm về nó lại ngồi đây gặm nhấm cái nỗi cô đơn trong lòng. Những vết xước cứ hằn lên, không thể xoá nhoà, cũng không thể chôn sâu, giấu chặt...Có những lúc nó muốn được gào lên thật to. Có những lúc nó thèm được khóc. Nước mắt cứ trực trào ra nhưng rồi lại nín lại... Nó đang tự dằn vặt bản thân đấy. Nó đang giết chết dần những cảm xúc của mình đấy. Mỗi ngày nó đều trở nên trơ lỳ hơn đấy. Nó biết. Nó hận bản thân mình vì điều ấy, vì nó không đáng phải chịu như thế nhưng nó không thể làm khác được...
    Nó nhớ đến những dải ruy băng vàng và cây Sồi. Nó những mong có thể một lần nữa buộc dải ruy băng vàng lên cái cây của em và nó. Để tất cả có thể qua đi, để nó có thể thanh thản. Để không còn những đêm như thế này...

Chia sẻ trang này