1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ....xưa và nay.....+ chuyện trẻ con

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 09/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ....xưa và nay.....+ chuyện trẻ con

    Hồi nhỏ thì mọi người ước mơ lớn lên sẽ làm gì?Bác sĩ, giáo viên, kĩ sư, phi công.......?Hờ, chắc là ai cũng thế, cứ mơ ước thôi, trẻ con mà, không phải suy nghĩ gì cả......
    Còn bây giờ, cái ước mơ ấy sao rồi?Có còn nguyên vẹn như thế nữa không?

    Hờ hờ, tớ thì, từ trước đến nay, vẫn thích làm giáo viên, vậy mà bây giờ, vào ĐH rồi, tự dưng thấy thất vọng kinh khủng về cái mơ ước của mình......, không còn mấy niềm tin nữa.....hic hic

    Viết thêm nữa...

    Phù, hồi trẻ con mọi người có chuyện rì vui không? Bây giờ nghỉ hè, rỗi rãi, post bài loăng quăng đi. Hờ hờ, hồi xưa thì rất thích nghỉ hè, bây giờ chẳng muốn nghỉ mấy nữa vì mọi người cứ biến đi đâu hết, chẳng đi chơi được nhiều như hồi trong năm.
    Hehe, hồi cấp 1 có 2 năm mình học ở "trường làng" (hay gần như thế), nghịch hơn bây giờ. Chơi thân với 2 đữa nữa, 3 con lúc nào cũng nghĩ ra đủ trò để không phải ở nhà. Ghê nhất là bọn lớp 5B, cứ mấy hôm trời mưa là lại đi bắt sâu về vứt vào lớp mình, hờ hờ, mà sao hồi đó thấy sâu nó to thế( to bằng ngón tay mình cơ mà), lũ con gái cứ rud ầm ĩ lên, cô giáo cũng chẳng làm được gì. Bây giờ đi đường nhìn thấy mặt mấy thằng 5B vẫn còn hận
    Ra chơi. Trước cửa lớp là một hành lang dài, trường mình chỉ có 1 tầng nên cái hành lang đó không có tay vịn, cũng phải cao hơn mặt đất 50cm(hình như cô hiệu trưởng muốn xây thế cho đỡ ngập), thế mà cả lũ vẫn chơi ủn đẩy trên đó được. Hic, nhớ có lần Hà đẩy mình ngã xuống đó (bây giờ vẫn còn sẹo trên mặt), mặt sưng vù, chẳng dám nói với mẹ là bị làm sao, Hà ơi cứ nhớ đấy !
    Mấy tháng trước họp lớp, thấy vui vui, chúng nó nhắc nhiều chuyện mà mình không thể nhớ nổi. Nhìn mọi người hồi cấp 1 với bây giờ, hờ hờ, không thể so sánh được, hoàn toàn là những đứa bạn mới, có còn là "nhi đồng" nữa đâu, thanh niên hết rùi mà . Rồi kể chuyện trường mới lớp mới, ngồi nghe mà không cảm thấy xa lạ như là ngồi nghe bọn lớp cấp 3 của mình kể chuyện học Đh của chúng nó. Hoà kể " cái hạt dẻ Hồng cho tớ, hồi xưa cứ thắc mắc mãi sao lại có loại hạt dẻ đó, tớ định giữ làm kỉ niệm, để lên giá sách ngắm nghía mãi, đến một hôm tò mò không chịu nổi nữa nên tớ đập ra ăn mất rồi, đợi khi nào tớ đi học về thì trả ấy 10 hạt luôn nhé". Hờ, cũng chẳng nhớ nữa (xin lỗi Hoà), chỉ thấy mọi chuyện hồi xưa sao....ngộ nghĩnh và đơn giản thế...Bây giờ mấy đứa cầm đầu thì đi hết rồi, chẳng biết bao giờ họp lớp được nữa....


    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....

    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 15/07/2002 ngày 12:23
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    hồi bé mình có ước thế đâu nhể.
    Ai vào Đh thì chả thế chứ.

    I love the night
    It would murder My soul

  3. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Định bắt chước topic mình đây.Thấy topic người ta gây tiếng vang nên bắt chiếc.hehhêhh.Hồi nhỏ tôi mơ làm hoạ sĩ và bây giờ thì mong thành kiến trúc sư.Ko bit rùi sẽ ra sao đây

    Anh chưa say nhưng còn lâu anh mới tỉnhNu'i
  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    ôi hồi nhỏ em ước mơ làm bác sĩ thế mà bây giờ em lại học về tin học đúng là ước mơ chỉ là ước mơ mà sự thật thì vẫn là sự thật chán quá đi.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hùi bé xem " Maika- cô bé từ trên trời rơi xuống" nhìu wá nên mơ ước được làm ... người ngoài hành tinh
    Còn bi h thì... ước cho tất cả sẽ...
    mọi việc sẽ...
    1 ng` sẽ...
    mình sẽ...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  6. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    mình sẽ........đóng tiền cho rockvn
    thewall
  7. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé em vẫn ước được làm hiệp sĩ, giết quái vật cứu công chúa . Cho đến bây giờ hì hì, em vẫn ước như thế. Có ai xung phong làm... .... thui không nói nữa đâu, ngại nắm.
  8. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Có tao xung phong làm hiệp sĩ còn thằng Long đóng vai quái vật nhé !!! hìhìhì......Ước mơ ư ??? Giờ này mà còn mơ ước à ??? hi`hi`....

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  9. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Theo ông thì giờ này là muộn rồi à?
  10. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Gần muộn nếu như bi h mí biết
    Và sẽ muộn nếu chúng ta vô tâm !!!
    Nói thế thui..chứ mình đang là người thứ 2 !!!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​

Chia sẻ trang này