1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ....xưa và nay.....+ chuyện trẻ con

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pampi

    pampi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    hay thật ! Hồi bé mình ước cái gì ấy nhỉ ? Nhiều quá, chả nhớ hết ! Bay giờ thì sao nhỉ ? Vẫn nhiều , nhưng khác trước rồi ! Những ước mơ bây giờ thực tế hơn, nếu không muốn nói là có những những ước mơ đen xì xì, như ước mơ túm lấy đứa nào kháu khỉnh rùi cắn cổ xin tí máu của nó chẳng hạn... Nhiều lúc chả hiểu mình nghĩ gì nữa ! Con người có thể thay đổi nhiều thế sao ? Lớn rồi thì không tin vào những ước mơ viển vông nữa , nhưng mà vẫn tiếc ! Những giấc mơ hồng thật đẹp ! Không biết sau này mình sẽ ước mơ cái gì nhỉ ? Nếu lấy chông rồi thì chắc sẽ ước cho nó chết sớm, rồi sau đó sẽ tự tử theo, hay là lao xe xuống vực nhỉ ? cả hai cùng chết một lúc...
    Nói thế thôi, chứ pam vẫn lạc quan chán, thế mới ghét chứ ! Muốn hận đời một tí cho nó ngầu và thay đổi không khí mà lúc nào cũng thấy cái màu hồng ở xa xa đằng kia, ở phía trước ấy !
    I'm you
    Vote cho pam ! http://ttvnonline.net/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=5606
    thank you, I lov u ! :D
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít hồi bé có ai có mơ ước quái đản giống như mình ko nhỉ, ước đc làm người già, hehehhehhehhehhehe, tại hồi đấy thấy ông ngoại chẳng fải đến trường, lại suốt ngày có tiền mua kem, thế nên..................Bi h nghĩ lại thấy điên điên, nhưng như thế mới là trẻ con, nhỉ!

    Nobody hears me!

  3. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Mẫu giáo thì mơ đi học,vì đi học 1 buổi,nghỉ 1 buổi,mẫu giáo phải đi từ sáng đến chiều.Đi học rồi nhớ mẫu giáo.Hồi bé toàn mơ ngủ,chả biết cả,cứ nghĩ mình ko bao giờ lớn như người lớn,làm sao mà người ta đẻ ra người lớn đc nhỉ,vỡ bụng mất.
    Oromi
  4. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    trước đây em ước làm ng` iu em Hye Kyo Song
    bây h thì ... hì hì

    http://pop.64vn.com - Thông tin âm nhạc cập nhật từng ngày
  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì ước mơ làm đệ tử của anh nhỉ.
    (cái ảnh, cái ảnh)


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hê, ông anh hâm à, đệ tử của ... cơ
  7. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0

    nguyện một đời đi tìm kim loại mang tên thần chết
    mãi yêu con mèo bé bỏng của anh
    Chỉ đơn giản thế thui các bác ạ!.!.!
    AmmoniA

    Nguyện một đời đi tìm kim loại mang tên thần chết
    NGƯỜI ĐẸP VÀ ÁC THÚ
  8. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hùi bé em thích làm tướng cướp, bi h vẫn có thể thực hiện được ước mơ nhưng mà chưa có gan.........
  9. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hồi bé xem phim thấy mấy sát thủ bắn súng bòm bòm, mặt lạnh lùng thấy --->thích . VMV làm tướng cướp, chị sẽ truy em và cho em 1 băng...haha...
    Còn bây giờ tớ muốn tìm lại con ngựa bâp bênh = mây của hồi xưa mà chẳng còn nữa....hic...
    ... S'il suffisait d'aimer...
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa nhìn thấy mấy chị sinh viên xinh xinh thích làm chồng các chị í, bây h các chị í mấy con hết rồi :((

    Baptised in Blood

    Half of what I say is meaningless, but I say it is just to reach you, Julia...

Chia sẻ trang này