1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ....xưa và nay.....+ chuyện trẻ con

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ em ước trở thành ... người lớn
  2. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ và cả bi h nữa,em muốn(chứ ko fải là ước)mình làm bác sĩ trong bệnh viện...tâm thần.Nhìn họ thương tâm lắm à.Nhưng có fải muốn là được đâu.Đành fấn đấu thành công trên con đường sự nghiệp--->giàu có--->ủng hộ---> . hết
    Mãi yêu anh,Đèn Biển ạ!
  3. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Hehhe..thì bây h đang ngồi xem Phong Vân - Hùng Bá Thiên Hạ, mơ làm thằng Nhất Phong được tự do, sống cuộc sống giang hồ !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  4. rapsody161

    rapsody161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    tui chẳng có ước mơ gì đặc biệt ngoài chuyện muốn kiếm đc nhìu tiền hihi thành tỉ phú...nhưng bây giờ thấy khó wá...đành chỉ mơ thành ....[bí mật riêng tư,ngại tiêt lộ,hihi]
    rapsody[/size=7]
  5. imi

    imi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ngay` be' to uoc' duoc lay' chong` de mac vay' co^ dau, bay h thi sap thanh hien thuc rui` , kha`kha`, thang 9 pa kon di an cuoi imi nha'
    ----------------------------
    to*' mun' lam` kon khung nong
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    He he he,bác này giống tui nhỉ,hồi bé cứ muốn làm 1 tướng cướp nổi tiếng làm những vụ kinh thiên động địa cơ.Mà cũng chẳng phải ước mơ 0 đâu,hồi đó cứ ngồi rảnh là lại nghĩ cách gây án sao cho thật hoàn hảo rồi kể kế hoạch của mình cho mấy đứ bạn thân==>tụi nó cứ trố mắt ra mà thán phục.Cũng có lẽ nhờ quen tính toán như vậy nên bây giờ nếu muốn làm bất cứ việc gì em đều chuẩn bị kĩ lưỡng cho mọi tình huống nên chưa bao giờ thất bại cả.
    Nói là hồi nhỏ mơ ước như vậy thôi nhưng thực ra đế bây giờ nhiều lúc vẫn cứ mơ như vậy chẳng biết có điên 0 nữa.
    To vmv: chắc tui với bác thành lập 1 băng cướp đi là vừa,hình như bác cũng sinh tháng 1 nhỉ.Bạn tui nói mấy thằng sinh tháng 1 hay có những ý tưởng điên khùng
    Tôi là 1 kẻ 0 bao giờ hối hận và tôi sẽ 0 bao giờ cho bạn có cơ hội để hối hận
  7. phuongkeen

    phuongkeen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tôi ước gì suốt ngày mình bị ốm để đc mọi người quan tâm chăm sóc. Mỗi lần ốm thấy mình rất là quan trọng, ai cũng lo lắng thăm hỏi, lúc đó vòi gì cũng đc và có làm sai cái gì cũng ko bị mắng, thích thật. Còn bây giờ thì......
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hehhehê, thằng này cũng giống tao, hồi xem Tiếu Ngạo Giang Hồ thì ước đc làm Lệnh Hồ Xung, đc sống là chính mình, làm những gì mình thích, nói những gì mình muốn, tiêu diêu tự tại, Song về sau xem Lộc Đỉnh Ký, thấy Vi Tiểu Bảo sướng hơn, thế là lại thềm làm VTB, sông cả đời ngoài đảo với 7 cô vợ đẹp như tiên. NHưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy VTB tuiy nhìu vợ nhưng ko có võ, kể cũng chán, thế là đến khi xem Sở Lưu Hương thì lại ước đc làm Vua Trộm luôn, hehhehe, thử tưởng tượng nhỉ, 1 đêm trăng thanh gió mát, tay fải là Tống Tây Hồ, tay trái là Tô Dung Dung, vùa ngắm sao vừa bay như chim vừa cười vừa nói với mỹ nhân, hic, lãng mạn wá!

    Nobody hears me!

  9. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    ghê nhẩy
  10. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    hic , xem châu tinh trì nhiều nên là chỉ mong có được tính hài hước như anh ý , còn handsome thì giống rùi hehhe
    Chết là hết , sống là còn khổ , nhưng thà sống khổ còn hơn chết !
    Human development index

Chia sẻ trang này