1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ....xưa và nay.....+ chuyện trẻ con

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vmv83

    vmv83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    He he, hoá ra nhìu bác cũng thích làm nghề súng ống ra phết.Hồi tổng thống Mỹ sang đây em cũng đã lên kế hoạch cài bom ông ý, nhưng mà do hồi đó học giốt môn hoá quá nên chẳng bít chế bom như thế nào cả.Nay đã có thêm bác autovuong và em phu thuy so ma rùi thì lo gì ko thực hiện được ước mơ.
    Hum tới đại hội ttvn anh em mình cho em phu thuy so ma cài bom trong người đi vào chỗ quân của bọn thích vui ]vẻ], hehe thế là hoàn thành vụ mở màn ra mắt
    Được vmv83 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 18/07/2002
  2. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    chết thật, ai đời lại gài bom như thế? Có xem Lý Tiểu Nương trong 7 viên ngọc rồng 0? Chị chỉ khoái hắt xì 1 nhát rồi cầm súng lia 1 băng chứ 0 ham làm bom di động!
    ... chẳng bao giờ là trễ cả...
  3. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, người ta chết toàn thây chứ ai muốn mất luôn cả xác, mang bom trong người là hạ sách

    Kill Me If You Can


    May your sword stay wet like a young girl in her pride

  4. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    hehheh.Hôm tổng thống Mỹ sang,em và thằng bạn lượn vào đi cùng đoàn xe một đoạn dài mà chẳng bị sao cả.Nếu mà vào lúc này chắc bị bắn bỏ luôn.Mô phật.Thiện tai thiện tai.

    Anh chưa say nhưng còn lâu anh mới tỉnhNu'i
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    PT là chuyên gia đặt bom mìn đấy. Cái vụ ở Nga mà để PT rải bom ở bên ngoài thì đảm bảo là cứu đc con tin hết, còn bọn bắt cóc thì chỉ có nước bịt mũi mà ra hàng thui, PT nhỉ, .

    Tớ ghét dưa!
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    nhớ hùi nhỏ đang còn con nít...mấy đứa rủ nhau chơi chận giả...( công an với kẻ trộm ấy mà ) thằng nào cũng đòi làm công an...chẳng thằng nào chịu làm kẻ trộm cả...thế đấy hồi còn con nít đứa nào cũng có ước mơ thật giải dị....nhưng cũng khá sâu xắc đấy chứ...là công an để đi bắt kẻ trộm....giúp cho nhân dân...có được cuộc sống yên bình không lo lắng...ước gì bây giờ mình cũng có thể nghĩ được như vậy như hồi còn nhỏ nhỉ...

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ thì mơ thành kẻ trộm à?
    À mà đúng, bắn HL toàn thích làm cướp, hehe
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  8. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Tui thì mơ với ước đơn giản lắm .Đi học thì mong được nghỉ , đến lúc nghỉ lâu quá như nghỉ Tết hay nghỉ hè thì lại mong đi học, đến trường để gặp bạn bè ,học đưọc 1,2 tuần thì lại mong nghỉ . Cứ thế tiếp diễn . Nhưng cứ nghỉ tiết thì là khoái nhất . Đúng là mơ ưóc kko giới hạn.
    To autolavuong :Tui cũng tháng 1 đây mà có mơ với ước quái dị như ông đâu nhỉ .Bé chỉ thích cầm súng làm cảnh sát đặc nhiệm như phim Mỹ để bắn cướp .:D
    Sinh viên mà ko yêu là bệnh hoạn nhưng... tình yêu sinh viên là tình yêu vớ vẩn.
  9. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    he..he lại nói chuyện CHÍNH TRỊ nữa rùi ...muốn bị khoá luôn à
    nhớ lại hồi nhỏ cũng buồn cười thật ..hồi í mình bé quá nên hay bị chúng nó bặt nạt..thế mới tức chứ..vài năm sau mình lại to hơn nó tthế là lại bắt nạt lại....he..he ngộ thật

    .TIỀN BẠC RỒI SẼ HẾT*.
    *SẮC ĐẸP RỒI SẼ PHAI.*
    *CHỈ CÓ TRI THỨC ĐI VÀO KHỐI ÓC.*
    *TÌNH CẢM ĐI VÀO CON TIM *SẼ CÒN ĐỌNG MÃI VỚI THỜI GIAN.
  10. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé rất sợ đi sang đường, thế mà nhà đứa bạn thân lại ở bên kia phố, hôm nào cũng phải lò dò sang học cùng, có hôm bắt nó sang bên này rồi dắt mình sang bên kia với nó.....

Chia sẻ trang này