1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ....xưa và nay.....+ chuyện trẻ con

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hùi bé cứ tưởng rằng mình đang sống ở trong lòng Trái đất... Và hớn hở đi khoe với cả lớp rằng muốn bay ra vũ trụ thì phải có 1 cái tàu thật to để đục đất bay lên ... rằng "chỉ có tớ là đến được hành tinh khác thôi, vì tớ là MAIKA từ trên trời rơi xuống", nghĩ lại vẫn thấy bùn cười
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  2. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    hehê chính trị hả ? được đấy
    _~~~-Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời-~~~_​
    email me
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Á, Her nói bậy nhá, thấy toàn * thôi à, càng lúc càng hư, .
    Đâu chỉ có hồi bé là chơi trận giả đâu, nhớ cái hôm Trung Thu ý, vui dã man, chẳng bít đâu là cướp, đâu là cớm nữa, cũng chiếm nhà "hoa", cũng bắt con tin, chỉ có đìu con tin còn hơn cả cướp nữa, Thằng Xfai chưa kịp "dở trò" thì đã ăn 2 đấm 1 đạp rùi, hehhee

    Tớ ghét dưa!
  4. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hồi bé thì ước làm người lớn
    bây h lớn rồi thì ước được làm trẻ con

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  5. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé mình ước gì nhỉ? Ha ha, chỉ muốn được mở quán ăn vì thằng Tũn nó được ăn thịt gà suốt. Lớn lên một chút , lần đầu tiên cầm đến quyển sách hình :"Những khám phá vĩ đại" Mình lại mơ được như Colombo hay Magellan , lênh đênh ngoài biển. Rồi cuộc đời thay đổi, còn gia đình, còn bạn bè, rồi việc làm , tương lai ;mình theo ý bố, thực là chán kinh khủng. "Đời tôi đi vào bóng đêm và chìm mãi trong vũng lầy êm ái" Hic hic,bi ai quá; rồi Rock, rồi mình mơ làm Rocker, rồi lại mơ làm hoạ sĩ. Ôi, chỉ một năm mà biết bao dằn vặt. Chơi với 83, dù chỉ là vài trận bóng hay những buổi picnic ngắn ngủi nhưng cũng đủ để mình tự nghĩ xem mình muốn gì. Để rồi vào sinh nhật thứ 19, một quyết định trọng đại được thông qua. Rồi mình xa nhà, mang theo một giấc mơ to tát. Rồi điểm 1 đầu tiên, bong bóng tan nát. Ôi mơ mộng - nó luôn làm ta mệt mỏi, nhưng lại định hướng cuộc đời ta.... sau mỗi lần vỡ mộng, ta lại lớn lên một tẹo; để lại cảm nhận thêm lần thứ n : cuộc sống thật phức tạp; phải chăng ta đang đuổi theo bóng mình, hay miệt mài xây lâu đài cát. Để khi nhìn lại bản thân, ta đã được gì, mất gì, nên cười hay khóc; lại tiếp tục một lâu đài cát nữa nhé , ta sẽ ko xây cho riêng ta,mà xây cho người ấy... nhỉ???
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái topic này lên
    Hồi bé ước có nhềiu truyện tranh để đọc, bây giừ......vẫn thế he he
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hồi bé................vẫn hay đi mẫu giáo....cái mẫu giáo ở ngay sau của sổ nhà mình....ô cửa mầu xanh....chấn song bằng gỗ....Mỗi lần đi mẫu giáo cảm thấy thích lắm..oai với tụi bạn...rằng nhà tao gần trường...Mỗi lần mẹ đến đón muộn..mặc dù buồn lắm..nhưng vẫn tỏ ra ta đây.....đi bộ về cũng được...mấy thằng ku......Ôi...hồi bé....!!!!
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước gặp bé Ecko, bé bảo, nhìn anh trẻ con. Uhm, cứ cho là thế đi, thế thì ước mơ bi h cũng vẫn là trẻ con ... Ở lớp có 1 đứa quê ở Nam Định, theo Đạo, thế nên suốt ngày ngồi trêu nó "sau này tớ với Huế lấy nhau ... vì tớ muốn đc vào nhà thờ, đc nghe cái bài tèn ten ten ten, đc chúc fúc, đc tung hoa, và đc thề thốt giữa đám đông mà ko fải lăn tăn ... " thật sự là mỗi lần xem fim có cảnh đám cưới thì đều ước đc như thế
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc hết 5 trang xong ...
    ... bây giờ thì ước mơ của mọi người nằm hết trong đầu mình rồi + thêm cái mơ ước cỏn con của mình = 1 mớ hổ lốn ... hix hix .. chẳng còn nhận thức được điều gì nữa ... có lẽ cách tốt nhất để không đánh mất ước mơ của mình là cầu mong cho ước mơ của mọi người thành hiện thực ...
    ...
    ...
    ... Quả bóng bay .. vô lý thật .. nếu như không có gì bên trong .. hẳn chúng đã đâm xầm xuống đất mà vỡ tan tành rùi .
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Vẫn giữ những ước mơ hồi bé, nhưng nâng nó lên tuỳ theo hoàn cảnh thôi
    Còn bây giờ ... muốn có cái đồng hồ như của Hermione trong Harry Porter ... cùng 1 thời gian nhưng làm được nhiều thứ ..

Chia sẻ trang này