1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ....xưa và nay.....+ chuyện trẻ con

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé hay ước có con đôrêmon bên cạnh mình
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    "Cái kiểu tóc này nhắc tao nhớ lại hồi xưa, hồi bé tí tóc maica."
    "Tao cũng thế. Và đến khi lớn tao lại tự cắt cho mình như thế."
    2 đứa. 1 thằng cắt tóc và 1 con bị cắt tóc Kết quả là Maica tập 2. Hì hì
  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Thế thì Maica tập 2 post ảnh lên xem nào!! Thành "thằng" rồi cơ à??? Ngắn đến thế cơ à, tò mò quá...
    Hồi bé, tớ ước thành công an để đi bắt gián điệp, lại còn toàn chơi đóng giả như thế nữa chứ, nhưng mà mãi chẳng đứa nào chịu làm gián điệp cả. Cuối cùng... tất cả làm công an hết, còn gián điệp... thì cứ giả vờ như bọn nó đang ở trước mặt là được... hê hê...

  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Sương đêm lén rụng bên thềm
    Sợ mang hơi lạnh làm mềm lòng ai
    Bỗng nghe có tiếng thở dài
    Phải chăng ai đã chờ ai lâu rồi....
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Nài, Maica tập 2 này
    Hì hì, 0 cho post
    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 26/07/2004
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hih,một mơ ước,nói ra thì...hic ngượng ngùng,cứ giấu mãi trong lòng.
    Chẳng hiểu thế nào,sau khi mơ làm...nữ tarzan chán chê mê mỏi,tự dưng lại khát khao được làm ca sĩ,diễn viên.Nghĩ cái j người ta làm được,ắt mình cũng sẽ làm được.
    Muốn một ngày nào đó trên sân khấu hoành tráng,rực rỡ ánh đèn,cả hàng triệu khán gỉa hò hét cổ vũ KDIG KDIG,được nhảy nhót hát hò theo tiếng nhạc,được sống hết mình với bài hát,được thử trải nghiệm một mảnh đời,một số phận khác khi làm diến viên.Dưới những ánh đèn rực rỡ,tạm thời quên đi thời gian..
    Mơ ước một ngày sẽ có hoàng tử đến giải thoát cho công chúa,hihi,nếu công chúa mà không ưng,sẽ xua...hổ ra cắn chết.hahha,ưng rồi mà hoàng tử bắt nạt cũng...xua hổ ra cắn chết.Khi được giải thoát rồi sẽ ôm hoàng tử cho đến lúc chết,hoàng tử muốn thoát cũng không cho,muốn thoát sẽ xua hổ ra cắn hoàng tử chết,hê hê( đúng theo câu ôm hoàng tử cho đến lúc( anh ấy) chết)
    Mơ được ngậm chung một viên kẹo ,he he,đúng là ''giới khoa hoc'' ngốc.
    Mơ không ai cười vào cái giấc mơ ngu ngốc của mình
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Bé chỉ ước được đọc thật nhiều truyện, nhiều sách, nhưng có lẽ ước mơ ko thành.
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    HÌ,cũng nhanh,xem nào,đã đến được 5,6 năm rồi,ái chà chà,để nhớ lại xem nào...
    Ngày xưa Duy Linh thích làm DAvid Beckham,,haha,sau mình phong cho hắn làm Càn Long,thế mà thằng bố mình cũng sung sướng lắm.còn thằng Dũng thì ước ao được làm ca sĩ nổi tiếng,được giải Grammy danh giá,để còn giúp đỡ mình trên đường sự nghiệp(thằng mất dạy,ai cần),hắn mơ lấy Brit,thăng Jonny Bùi Trung lại thích làm nhà khoahọc chế tạo tàu vũ trụ bay lên không gian,con Nga khoái làm nhà sinh vật học để cứu chó mèo,con Phượng con Nhung cũng thích singer,conThuý mong làm hoạ sĩ,...
    Bây giờ gặp lại,con trai thì cắm cúi vào học sợ sau này không nuôi nổi vợ,con gái thì thở dài thườn thượt vì yêu cũng khổ,không yêu lại càng khổ hơn,cứ như cái thời trẻ con,vô tư,thích j làm nấy thì sướng,con trai con gái ngủ chung,ăn chung,
    Nhớ mãi hồi đi cắm trại với thằng Dũng,trời ơi,thích cái áo có túi sau của nó,sao mà nhớ thế ,còn đâu nữa,bây h chú sắp có chồng rồi,mấy hôm nay đi chơi với thằng nào bỏ mình chơ vơ thế này đấy
    Không biết từ lúc nào,chỉ mong ước làm ng bình thường,sống cuộc sống bình thường,hưởng những hạnh phúc tầm thường,ôi chà,những lúc thế này ghét mình ghê gớm
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Bé mình có lần mơ ước làm người lái xe ủi đấy vì hay lên bờ mương chới với cái xe ủi đất to đùng
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ước j...muỗi thôi cắn mình,tạm thời cứ từ việc nhỏ đãmấy nàng muỗi....láo toét,làm mình sao nhãng việc post bài
    Ước anh sẽ thực hiện được đam mê của mình.
    .

Chia sẻ trang này