1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoihanoi_79, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihanoi_79

    nguoihanoi_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ

    Dạo này trên khắp diễn đàn , thấy ai cũng buồn , hết buồn kiểu này đến buồn kiểu khác . Những tâm sự buồn , những thắc mắc buồn, ngay cả đến những nụ cười họ cũng phủ nỗi buồn lên - gọi là cười buồn . Sao buồn lắm thế /
    Còn những giấc mơ của mỗi người thì sao ? hinh như nó đang ngủ gật ở đâu đó , ko thấy trên diễn đàn . tại sao vậy ? Phải chăng buồn quá mọi người quên mất mơ ước ?
    Tôi đã đọc đâu đó một câu :
    " Nếu như những ước mơ được ghi lại và đọc nhiều lần - Đó là những giấc mơ sống "

    Tôi mong khi nghĩ đến những ước mơ , mọi người tạm xa những nỗi buồn và được đọc những ước mơ của người khác, tức là tự động viên mình trong cuộc sống


    Ước gì em ở đây một mình , anh sẽ nói anh luôn yêu em và chỉ yêu em mà thôi , là lá là là là

    Mong được chia sẻ cũng tất cả mọi người , để cảm giác vui vẻ lạc quan luôn lắng đọng trong mỗi chúng ta hhih
  2. big_devil

    big_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ước mơ bao giờ cũng có
    khi con người còn ước mơ tức là họ còn có hy vọng vào 1 điều gì đấy
    từ ước mơ cho đến sự thật là 1 khoảng
    cách trong đó có gần có xa
    có điều phi lý có điều bạn có thể thực hiện được
    hiện giờ tôi chỉ mong ....
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Không ai đánh thuế ước mơ cả, những ước mơ thời ấu thơ thường thật đẹp và trong sáng, nhưng theo thời gian ước mơ của mỗi người sẽ càng ít dần đi, mà thay thế vào đó là mục đích. Có nghĩa là người ta đã có cái nhìn thực tế hơn.Nói chính xác hơn là tự nuôi dưỡng cho mình một niềm tin. Con người không có ước mơ cũng như con tầu không lái. Công nhận là khi nhìn thấy cho mình một cái đích để hướng tới, người ta sẽ không quay cuồng trong những cái mộng mị khác.
    Ước mơ,chỉ nói riêng thế thôi nhưng mỗi con người lại có một quan niệm khác nhau. Và đôi khi đã chọn riêng cho mình một con đường rồi, người ta vẫn giữ trong lòng những ước mơ nho nhỏ và bình dị khác. Đôi khi, cũng là để cho tâm hồn được thăng hoa.
    Thưở nhỏ tôi có nhiều ước mơ. Và bây giờ, bên cạnh ước mơ lớn trong sự nghiệp của mình và sẽ theo đuổi nó một cách từ từ, chậm rãi. Bên cạnh mơ ước một lần được nhìn thấy tuyết trắng bao la trên núi FUJI, mầu đỏ rực của lá MOJIMI vào mỗi dịp thu về, ngắm hoa anh đào vào mùa xuân...tôi vẫn có mơ ước mình sẽ sáng tác được một tác phẩm văn học nào đó được công chúng đón nhận, và thêm một ước mơ nho nhỏ nữa đó là mua cho mình một quầy lưu niệm riêng với đủ các con thú nhỏ,những lung linh của giấy bạc đủ mầu, những lọ hoa khô,lấp lánh của vòng tay nhỏ xíu....
    Và những người trẻ tuổi,ai cũng mơ ước đến một ngôi nhà, dù bão giông vẫn ngập tràn ánh lửa, thời gian trôi qua ô cửa, em dịu dàng bên anh...........
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  4. MoonN

    MoonN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tôi có một mong muốn nhỏ bé:
    người tôi nghĩ là rất thân gọi điện rủ tôi đi chơi. Cả hai sẽ đi lang thang, ăn uống, cười đùa vui vẻ, rồi đi xem một bộ phim nào đó! Và lại tiếp tục lang thang... Thích thật!
    Nhưng chắc là người rất thân của tôi đang bận & tôi sẽ tiếp tục đọc nốt cuốn sách này thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ước mơ ư! tôi cũng đang có ước mơ.Nhưng chúng ta phải làm gì cho những ước mơ đó. tôi mơ có anh ở bên tôi nhưng tôi đã ko có đươc ước mơ này vì giờ đây tôi đang phải tìm quên anh trong nỗi nhớ.nhớ đến cháy ruột gan nhưng nào có được anh đâu,anh vẫn xa vời quá, ước mơ này mong manh quá,càng mơ ước càng cảm thấy buồn hơn,vậy ước để làm gì cơ chứ,để nằm nghe nỗi buồn về gặm nhấm con tim mình sao!

    Trước giảng đường em mơ ước có anh
    Để chắp nối giữa đôi bờ hạnh phúc
    Nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước
    Bởi kiếp này em đâu có được anh
  6. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ước mơ ư! tôi cũng đang có ước mơ.Nhưng chúng ta phải làm gì cho những ước mơ đó. tôi mơ có anh ở bên tôi nhưng tôi đã ko có đươc ước mơ này vì giờ đây tôi đang phải tìm quên anh trong nỗi nhớ.nhớ đến cháy ruột gan nhưng nào có được anh đâu,anh vẫn xa vời quá, ước mơ này mong manh quá,càng mơ ước càng cảm thấy buồn hơn,vậy ước để làm gì cơ chứ,để nằm nghe nỗi buồn về gặm nhấm con tim mình sao!

    Trước giảng đường em mơ ước có anh
    Để chắp nối giữa đôi bờ hạnh phúc
    Nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước
    Bởi kiếp này em đâu có được anh
  7. 3_0_Z

    3_0_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ đỗ đại học, và Linh ơi ... cho tôi một cơ hội nữa nhé
    SẼ LÀ NHƯ THẾ...
    SỐNG Ở ĐỜI PHẢI BIẾT YÊU CHỨ!              
  8. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ mình được gặp em.Mình hi vọng là em sẽ không buồn vì mình.Tại sao mình lại cho con bạn mình đi theo lúc ấy chứ nhỉ.em trắc là thất vọng lắm khi gặp mình.em đã mong mình về wê để gặp em rồi cùng đi chơi với nhau thế mà mình chỉ nói với em được vài lời chẳng đâu vào với đâu.trắc là em nghĩ con bạn mình là người yêu của mình tại sao con bạn mình lại xinh quá như thế nhìn mình đi cùng với nó ai lại không tin là 2 đứa không yêu nhau.Em ơi anh chỉ hi vong được gặp em để nói rõ cho em hiểu và anh se nói 3 cau nói quan trong nhất khi anh gặp em.
    Thoi gian la 1 tac gia vi dai,de viet nen 1 ket cuc hoan hao nhat
  9. forest_cat

    forest_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được về nhà, chán cuộc sống ở đất nước lạnh lẽo này quá rồi. Hình như tại thời tiết ở đây lạnh quá nên lòng người cũng lạnh lùng luôn. Tại sao đây là đất nước tự do mà mình lại không được tự do chứ. Ai cũng nghĩ mình sống sung sướng lắm vì có nhièu họ hàng bên này, nhưng thật ra càng nhiều họ hàng nghĩa là càng nhiều lớp ***g sắt bao quanh mình thôi. Làm gì cũng bị bao nhiêu con mắt soi vào. Ước gì mình vững vàng hơn chút nữa để vứt bỏ hết mọi thứ ở đây, mình sẽ đi nơi khác và xây dựng cuộc sống của riêng mình. Chắc chắn sẽ có ngày mình làm được điều đó.
    The more people I meet, the more I like my dog
  10. MoonN

    MoonN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới lại bắt đầu!
    Tôi ước gì tuần này tôi có thể ngốn xong 5 cuốn sách đang đọc dở để còn kịp thi vào chủ nhật tuần này!
    Tôi ước gì tôi sẽ không bị những cám dỗ "đời thường": đi lang thang, cafe, tán phét, buồn vẩn vơ,... để tập trung vào đọc cho xong 5 cuốn sách đó!!!!
    Cố lên MoonNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này