1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoihanoi_79, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihanoi_79

    nguoihanoi_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước mình luôn có sức khoẻ để bước những bước vứng chắc trên đường đời
  2. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình ước mơ có thể chơi guitar như những nhạc công thực thụ, có thể viết truyện hay như những nhà văn, có tài hùng biện như những chính trị gia nổi tiếng. Lúc đấy cuộc đời hẳn là thú vị lắm.
  3. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ước gì có bát canh cá nấu chua, một đĩa măng đắng chấm mắm tôm, một đĩa cà, một đĩa thịt lợn ba chỉ luộc, một bát tô cơm để mình ăn ngay bây giờ! Đói quá
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  4. liptonsua

    liptonsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Híc, tôi thì ước mơ có nhiều tiền và gia đình hạnh phúc. Chấm hết.
    FOR THE ONE I LOVE...!!!
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ được thu xếp ha?nh lý va?o nga?y na?y năm sau. Va? tôi đang thu thập ha?nh trang cho nga?y đó!
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  6. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    công nhận dạo này thấy tình trạng của những người trẻ tuổi mà đã như các cụ 70.80 đến nơi rồi , nhiều ngươi trong này viết hay quá nhưng đừng để quá độ , đâm ra nhàm ...
    hãy ước đi , ước mơ mà , tội gì chứ , ai đánh thuế đâu mà sợ
    một điều ước cho vạn điều ước ...
  7. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì ước không bao giờ bị ai lừa dối và cũng chẳng bao giờ lừa dối ai!
    Nghe có vẻ khó giữa cuộc đời đầy gian dối. Ít ra là mình đã lừa dối nhiều người và lừa dối với cả chính mình.
    Scarlette
  8. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Ước gì, mình đang nằm êm ái trên bãi cát trắng mịn của một bãi biễn xa xôi nào đó. Bên cạnh mình là hàng cây dừa thật đẹp, nghe tiêng sóng vỗ rì rào, nhìn một bầu trời thật trong xanh, một làn gió mát trong lành, thưởng thức một dĩa trái cây thật ngon, và quanh mình là.....10 nàng Eva thật xinh
  9. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn ước mơ, một ước mơ rất bình dị, là được cùng bạn bè đi chơi, lang thang khắp phố phường, đi hết các quán nước, dắt nhau đi lên Hồ Tây ngồi nhâm nhi những con mực nướng, vừa được hưởng gió mát, vừa được buôn dưa lê với nhau! Hay cả lũ rủ nhau vào rạp xem một bộ phim hành động nào đấy! Còn hiện tại, tôi ước gì được cùng người yêu ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện của một ngày học tập và làm việc!
    hãy yêu tất cả mọi người để mọi người cũng sẽ yêu bạn như bạn đang yêu họ!
  10. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước một ngày dài như một năm, còn một năm dài như một thế kỷ, khi đó tôi sẽ có vô khối thời gian để làm những thứ tôi thích.
    ...........một thời để nhớ, một thời mộng mơ, một thời yêu biết mấy ...........

Chia sẻ trang này