1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoihanoi_79, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ME,2
    Hì hì tớ nữa.
    Tớ ước mơ được du học, cho dù tớ đã 23 tuổi rồi. Và đã có ít nhất 2 cơ hội vuột khỏi tầm tay. Tay ước tớ sẽ theo học Master với đúng chuyên nghành của mình, và bây giờ tớ đang cày đầu luyện thi TOEFL.
    Tớ âm thầm thôi và chẳng ai biết. Chỉ có con bạn thân của tớ thôi. Mà nếu ko đi thì cũng ko sao, tớ đang có một chỗ làm yêu thích với một công việc yêu thích. Tuy nhiên , tớ vẫn cứ nắm lấy cái ước mơ của mình và phấn đấu. Chả vì sao cả, đơn giản là vì tớ cảm thấy cần phải thế.
  2. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình phải làm việc thật tốt đấy nhé.
    Nào 1....
    2...
    3.....
    Phải làm việc để khẳng định vị trí của mình trong cty. Cố lên nhé. Mình sắp hết thời gian tập sự rồi, phải LÀM ĐƯỢC MỘT CÁI GÌ ĐẤY.
    Cho dù có tiếp tục làm ở đây hay chuyển sang bên đó thì kiến thức và kinh nghiệm vẫn là những cái mình CẦN và PHẢI CÓ.
    COOOOOOOO GAAAAAAANG LEEEEEEEEEEEN LIIIIIIIING OOOOOOI
  3. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
  4. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
  5. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
  6. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ước gì giờ này ở giữa hà nội, .........hà nội vào hè, nắng rực rỡ , nắng chói chang, nẵng xôn xao trên đầu. Ước gì giờ này ở nhà để nghe mẹ yêu "mắng" vì tội đi chơingày nắng chẳng chụi đội mũ nón,ước gì có bát canh cua mồng tơi rau đay với cà pháo "don don" , ước gì về nhà trong cái ngõ nhỏ đêm lắng nghe tiếng ếch "ộh oạp", về nhà và về nhà....., bàn chân đi mãi bao giờ quay về nhỉ????!!!!! Và ước gì ở hà nội để có thể off ẹp cùng anh em nhà SS nũa chứ, nghe mọi người lên kế hoạch,xôn xao qua đi thôi.....Ôi ước gì.......

Chia sẻ trang này