1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước muốn thầm kín

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuylans, 13/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuylans

    thuylans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ước muốn thầm kín

    Tui là thành viên mới cáu (như xe mới khui thùng). Nhưng làm sao tui khiến các cô, chú, bác, ông, cụ ... trong đây có ý kiến với bài biết của tui. Làm thế nào để thu hút sự chú ý của các bác. Xin cho biết ý kiến ý cò.

    Mong thế giới tươi đẹp hơn
  2. Cong_Tu_Bac_Lieu_new

    Cong_Tu_Bac_Lieu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào Bạn!
    Cách để làm cho mọi người chú ý đến bài của bạn thì mình thật sự không biết, vì mình cũng là một thành viên mới.
    Nhưng mình nghĩ, tất cả chúng ta lên đây là để trau đổi ý kiến và học tập lẫn nhau. Chứ không phải lên đây để tạo cho người khác chú ý.
    "Lời thật thường hay mích lòng". Xin lổi bạn nhé!
    Cong Tu Bac Lieu
  3. phoenixdown

    phoenixdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Bác Công Tử Bạc Liêu đã gây chú ý cho mọi người bằng cái tên của mình rồi đấy!
    _____________
    SeeD memeber
  4. thuylans

    thuylans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! em đau khổ quá bác ơi. Bác nỡ lòng nào đang tâm hủy hoại thành ý của em như thế. Em muốn người ta chú ý đến mình cũng chỉ mong khi nào có tâm sự thì sẽ được nhiều người cho ý kiến thôi chứ có mong mỏi cái gì khác đâu.
    Mong thế giới tươi đẹp hơn
  5. bobo

    bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý với thuylans, bởi vì mình phải làm thế nào dể người ta biet sự có mặt , sự tồn tại của mình chứ , không thì cứ như mật thám ý à?
    [red]bobo
  6. z3r0n3

    z3r0n3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    thì cứ vào box tâm sự mà giãi bày bác ạ.
    [​IMG]
  7. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ giãi bày tâm sự, mọi người sẽ cung tham gia tâm sự , góp ý, chứ không phải chỉ hỏi xong không có tâm sự gì.
    Mà cái tựa dề bạn ghi cũng gây chú ý đó chứ
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  8. thuylans

    thuylans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn mấy bác. Sau khi nghiền ngẫm đủ kiểu em đã quyết định mạnh dạn thi thố sức lực nhằm đem lại cho bà con cô bác những phút giây thoải mái chứ không làm cho các bác mệt mỏi như hi đọc bài này. Coi như đề tài này đã bị khép lại hẹn gặp lại bà con ở những chương trình tương lai. Một lần nữa xin cám ơn bà con đã động viên.
    Mong thế giới tươi đẹp hơn
  9. Cong_Tu_Bac_Lieu_new

    Cong_Tu_Bac_Lieu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thuylans men!
    Troi oi! Mot de tai tot nhu the nay sao lai khep. Ban da khong hieu ý cua mình roi.
    Ý cua minh là: Choc tuc, hoac noi khich nguoi ta cung la mot cach de nguoi khac chu ý den minh đó! Ban có hieu chua?
    Moi choc tuc co chut xiu ma da buon roi, thiet la dở quá! Dung gian nua nhé, hay tiep tuc đi. OK!
    Chuc ban mot Mua Giáng Sinh vui ve.
    Cong Tu Bac Lieu
  10. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Để người chú ý ấy hả. Muốn thế thì mấy bạn mới hãy tích cực tham gia ý kiến ở các diễn đàn, tích cực post bài xây dựng và giữ gìn kỷ luật của TTVN.
    Chỉ có cách duy nhất ấy thôi.Các bạn thấy bồ bây giờ được mọi người bầu là chủ tịch CLB này CLB kia trước đây khi mới vào dều vô danh hết như các bạn đấy chứ. Nhưng theo tui điều quan trọng không phải là để người khác chú ý đến mình mà là để mình có chỗ để trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau.....có nhiều bạn mới thôi.
    Tui đăng ký từ hồi tháng 9 nhưng từ cuối thang 11 mới dùng mà đã là thành viên thường xuyên rồi nên các bồ cứ yên tâm nhé.
    Thân

    I can live without you but without you my life is not possible

Chia sẻ trang này