1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước...trong đêm Noel , Chúc Mừng Năm Mới!!!!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi pna, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ước...trong đêm Noel , Chúc Mừng Năm Mới!!!!!

    Ngày còn nhỏ, chúng tôi, những đứa trẻ khu tập thể nghèo thường rủ nhau chơi đùa mỗi tối, khi mà những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao vời vợi nhấp nha nhấp nháy, đem ánh sáng đơn lẻ của mình góp lại, cùng với chị Hằng Nga thắp sáng sân chơi.
    Những trò chơi nú đi tìm, rồng rắn lên mây, nhảy dây, ô ăn quan? là những trò ai ai cũng chơi được. Gái cũng như trai, vừa chơi vừa hò hét vang khắp xóm. Tiếng cười trong veo tuổi thơ chúng tôi dường như cũng xua tan biến những nhọc nhằn vất vả, trên khuôn mặt, bờ vai của cha mẹ, những người công nhân nghèo ?" trong một khu tập thể nghèo.
    Những ngày nắng chang chang, mấy thằng con trai vẫn đánh đáo, thả diều, con gái vẫn hò reo cổ vũ. Cánh diều tuổi thơ chở bao những ước mơ con trẻ, bay cao, cao mãi?
    Và khi mà đêm rủ xuống bóng tối, những đêm không trăng sao, chúng tôi lại ước ao nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch, mong một vì sao sáng thổi bừng lên những ước mơ?
    Chúng tôi lớn lên từng ngày, và mang theo những ước mơ con trẻ. Chẳng biết khi nào sẽ bắt đầu vào cái tuổi không còn mơ ước. Chắc là không. Học sinh có những ước mơ của học sinh. Là sinh viên, là thanh niên phải có nhiều mơ ước. Và khi đã đi qua một quãng thời gian tương đối dài, khi trên trán ai đã hằn lên dấu vết thời gian, có người lại ước: ?otrái đất ơi ngược vòng quay, cho ta trở lại những ngày còn thơ??
    Những đứa trẻ ngày nào ở khu tập thể nghèo, có những lúc lại nằm cạnh bên nhau, lại nhớ một thuở cắp sách đến trường, lại tranh cãi nhau những câu chuyện văn hóa, chính trị, kinh tế? dài bất tận?
    Và chúng tôi lại được cùng nhau đi vào những giấc mơ con trẻ, trong sáng yên bình.
    Rồi thế hệ này nối tiếp thế hệ qua, lại nuôi dưỡng những ước mơ bỏng cháy, thắp sáng lên tương lai của mình?
  2. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Oài, hồi còn bé đọc nhiều chưởng Kim Dung quá nên mơ ước lớn lên được làm Bang chủ Cái Bang.
    Chắc mơ ước lớn lao quá nên bây giờ tốt nghiệp ĐH rồi mà vẫn chưa thành hiện thực.
  3. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Oài, hồi còn bé đọc nhiều chưởng Kim Dung quá nên mơ ước lớn lên được làm Bang chủ Cái Bang.
    Chắc mơ ước lớn lao quá nên bây giờ tốt nghiệp ĐH rồi mà vẫn chưa thành hiện thực.
  4. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ ước thành cầu thủ bóng đã chuyên nghiệp nhưng trong một lần tập tôi bị gãy chân, khi tỉnh lại bác sĩ bảo không thể theo đuổi con đường này được nữa .... giữa sự đau đớn của cả thể xác và tinh thần, tôi thực sự tuyệt vọng .
  5. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ ước thành cầu thủ bóng đã chuyên nghiệp nhưng trong một lần tập tôi bị gãy chân, khi tỉnh lại bác sĩ bảo không thể theo đuổi con đường này được nữa .... giữa sự đau đớn của cả thể xác và tinh thần, tôi thực sự tuyệt vọng .
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Tôi 14 tuổi, còn nhỏ, đang looking for a half (GF)... Có ai gắn cánh máy bay hộ tôi không?
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Tôi 14 tuổi, còn nhỏ, đang looking for a half (GF)... Có ai gắn cánh máy bay hộ tôi không?
  8. tongtuanh

    tongtuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tiền, tiền và.... nhiều tiền để đi du lịch vòng quanh Mĩ, Pháp, Ý, Đức.... và cuối cùng ở Nhật .
  9. tongtuanh

    tongtuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tiền, tiền và.... nhiều tiền để đi du lịch vòng quanh Mĩ, Pháp, Ý, Đức.... và cuối cùng ở Nhật .
  10. Guns_and_roses

    Guns_and_roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ!!!
    em thông cảm với các bác!
    Em cũng có tâm sự và suy nghĩ của em nhưng em không muốn nói ra!!!! byeeeeeeeeeeeeee

Chia sẻ trang này