1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước...trong đêm Noel , Chúc Mừng Năm Mới!!!!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi pna, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại Kane and Abel của Jeffrey Archer, tự dưng thấy sao tham vọng của con người ta sao mà to lớn, nhưng so với một Số phận lại quá nhỏ bé.
    Mong sao cho mình cũng tìm được chút gì đó tham vọng cho riêng mình, tham vọng về một hạnh phúc giản đơn chẳng hạn.
    Chiều. Tặng qùa Trung thu cho các Sếp lớn, giật mình nhìn đống bánh đắt tiền mà biết sẽ chẳng ai buồn ăn, trong khi, đối với trẻ con nghèo thì đó là cả một giấc mơ.
  2. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố vài năm nữa, khi nào làm sếp, nếu bạn nhìn thấy những chiếc bánh Trung Thu nhân viên đem đến tặng, hãy nghĩ về ngày hôm nay nhé.
    Ngày mai, nếu bạn muốn đi Trung Thu thật ý nghĩa, hãy PM cho tôi.
  3. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố vài năm nữa, khi nào làm sếp, nếu bạn nhìn thấy những chiếc bánh Trung Thu nhân viên đem đến tặng, hãy nghĩ về ngày hôm nay nhé.
    Ngày mai, nếu bạn muốn đi Trung Thu thật ý nghĩa, hãy PM cho tôi.
  4. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có ý nghĩ như bạn nhưng biết làm biết làm sao được?1 lần đi nhậu của xếp bằng mấy tháng lương?nên nhiều khi cũng thấy hơi buồn 1 chút?nhung chẳn sao đố là qui luật của của cuộc sống.mình chúc bạn toại nguyện mọi mơ ưóc?
  5. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có ý nghĩ như bạn nhưng biết làm biết làm sao được?1 lần đi nhậu của xếp bằng mấy tháng lương?nên nhiều khi cũng thấy hơi buồn 1 chút?nhung chẳn sao đố là qui luật của của cuộc sống.mình chúc bạn toại nguyện mọi mơ ưóc?
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đang ở nhà, ngồi ăn cơm, chờ bố chia quà trung thu, chọn những quả hồng đẹp cho vào giỏ thị xách đi chơi.... mặt vênh lên với các anh hàng xóm khi anh bảo bố là con gái bố lớn rồi....
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đang ở nhà, ngồi ăn cơm, chờ bố chia quà trung thu, chọn những quả hồng đẹp cho vào giỏ thị xách đi chơi.... mặt vênh lên với các anh hàng xóm khi anh bảo bố là con gái bố lớn rồi....
  8. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em quên anh được, thì hãy quên ngay đi.
    Giá mà chúng ta là bạn, thì đừng cố quên nhau nữa làm gì.
  9. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em quên anh được, thì hãy quên ngay đi.
    Giá mà chúng ta là bạn, thì đừng cố quên nhau nữa làm gì.
  10. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé thấy những người làm hướng dẫn viên du lịch nhanh nhẹn và nói ngoại ngữ chôi trảy quá đâm ra mê được làm hướng dẫn viên Du lịch,Bây giờ học đại học rồi thỉnh thoảng có đoàn khách lẻ bạn bè nhờ vả cũng đi hưoáng dẫn mà sao thấy không còn mê mẩn như ngày xưa.Có phải rằng cứ những gì mình mơ ước đến khi thực hiện được lại chở nên như vậy không,?
    tình bạn làm cho niềm vui tăng lên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi 1 nửa

Chia sẻ trang này