1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước...trong đêm Noel , Chúc Mừng Năm Mới!!!!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi pna, 12/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đêm Giao thừa nào cũng vậy, tôi thường có thói quen chỉnh lại đồng hồ đeo tay, đồng hồ điện thoại.
    Thầm ước những điều tốt đẹp đến với những người thân của mình. Dự định và mong muốn mình sẽ làm được những việc tốt hơn nữa.
    Giao thừa năm nay, anh sẽ mong ước những điều tốt đẹp dành cho em nữa
  2. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đêm Giao thừa nào cũng vậy, tôi thường có thói quen chỉnh lại đồng hồ đeo tay, đồng hồ điện thoại.
    Thầm ước những điều tốt đẹp đến với những người thân của mình. Dự định và mong muốn mình sẽ làm được những việc tốt hơn nữa.
    Giao thừa năm nay, anh sẽ mong ước những điều tốt đẹp dành cho em nữa
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi cấm pháo, mình chưa biết đến Giao thừa mặt mũi nó ra sao. Sau bữa cơm tất niên là đầu tắt mặt tối thu dọn nhà cửa, đến gần Giao thừa thể nào cũng tắm giặt xong rồi chui ngay vào chăn, ấm áp và thơm tho!
    Có lần Mẹ gọi dậy vì pháo hoa nhiều và đẹp quá, mình cũng chẳng buồn dậy, chỉ thầm thì trong đầu vài lời ước rồi chưa kịp ước xong thì đã ngủ béng đi một cách ngon lành! Ngủ để lấy sức mà quần thảo chuyện bếp núc trong suốt mấy ngày Tết.
    Năm nay, dẫu sao mình sẽ tận hưởng cái Tết theo một cách khác, chắc mọi người sẽ chiều ý mình thôi, bởi vì...
    Mà ăn Tết ở nhà người khác thì sẽ như thế nào nhỉ? Giao thừa năm ngoái, C gọi điện nghe rất thiểu não, kể lể chuyện bên này tụi tớ đang thi, rồi cả thành phố cố mỗi hai ông người Việt, mà con gái Scot thì to gấp rưỡi gấp đôi tớ, nào là tớ thèm bánh chưng lắm lắm... hic, nghe mà thương thay. Thế rồi phát hiện ra nó gọi điện số máy ở VN! Đúng là đầu năm mới đã bị lừa!
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi cấm pháo, mình chưa biết đến Giao thừa mặt mũi nó ra sao. Sau bữa cơm tất niên là đầu tắt mặt tối thu dọn nhà cửa, đến gần Giao thừa thể nào cũng tắm giặt xong rồi chui ngay vào chăn, ấm áp và thơm tho!
    Có lần Mẹ gọi dậy vì pháo hoa nhiều và đẹp quá, mình cũng chẳng buồn dậy, chỉ thầm thì trong đầu vài lời ước rồi chưa kịp ước xong thì đã ngủ béng đi một cách ngon lành! Ngủ để lấy sức mà quần thảo chuyện bếp núc trong suốt mấy ngày Tết.
    Năm nay, dẫu sao mình sẽ tận hưởng cái Tết theo một cách khác, chắc mọi người sẽ chiều ý mình thôi, bởi vì...
    Mà ăn Tết ở nhà người khác thì sẽ như thế nào nhỉ? Giao thừa năm ngoái, C gọi điện nghe rất thiểu não, kể lể chuyện bên này tụi tớ đang thi, rồi cả thành phố cố mỗi hai ông người Việt, mà con gái Scot thì to gấp rưỡi gấp đôi tớ, nào là tớ thèm bánh chưng lắm lắm... hic, nghe mà thương thay. Thế rồi phát hiện ra nó gọi điện số máy ở VN! Đúng là đầu năm mới đã bị lừa!
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến giáng sinh, spam kéo topic này lên cho đồng bào thoải mái ước, he he...
    Năm nay nếu có chúa thì mình ước ông già ĐỎ sẽ không tặng mình một cục than như những đứa trẻ hư khác.
    Năm nào Noel cũng lạnh căm căm nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả mặc dù có lúc chỉ còn một mình mình trong phòng ngắm 2 con phỗng sứ, mà nửa đêm tỉnh dậy nhìn thấy nó vẫn buồn cười.... Một con gian gian và xó vẻ gì đấy rất giống mình, hì hì.
  6. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. xuananhpro

    xuananhpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    [red]
    Nếu anh được một lời nguyện ước
    Anh ước mình là một giọt mưa rơi​
    [/red]
  8. niemkieuhanhkomangten

    niemkieuhanhkomangten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Noel nữa lại đến rồi .... Mình ước gì người ấy sẽ vượt qua tất cả những chuyện này .... ước gì người ấy quay về bên mình như đã hứa ... ước gì mình có đủ tự tin để đứng cạnh người ấy ... Và ước gì Noel này , mình lại được nắm tay người ấy đi dạo , uống một cốc trà đá tê lạnh .... Ước gì ..... Vịt ơi ! Zuzu nhớ vịt vô cùng !
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không khí Noel đã hơi hơi rồi, buồn là kì này mình đi thi làm bài chán thế mặc dù chăm hơn tất cả mọi khi, tối hôm trước ngủ sớm, sáng ăn uống tử tế thế mà làm bài như hâm ấy. Học tử tế-----> không học tủ, không học vì điểm-------> Thế là đi rồi
    Biết là tất cả là do mình nhưng vẫn ước là mình tỉnh táo hơn, mình làm cái gì cũng như mộng du ấy.....
    Dạo này toàn ngủ nói mơ, sáng nay trước khi đi thi còn nằm mơ thấy lão biên tập gọi điện bảo mình thi xong phải đến ngay, trong giấc mơ lão ấy biến thành anh biên tập viên chương trinh theo dòng Lịch sử với nụ cười như mùa thu toả nắng và giọng nói khổng thể nào hay hơn.... Có thể đấy cũng là một điều ước chăng?
    Mình còn ngớ ngẩn đến mức thi xong còn gọi điện cho lão ta để bảo là mình sẽ đến, đang nói chuyện mới nhớ ra là hình như mình ngủ mơ..... Điên mất!
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cá là năm nay Noel cực nóng!!!! Có ai cá không? Một ăn 3, số tài khoản của TL là..... nếu ai đặt vào cửa nào thì post lên đây nhé!
    TL sẽ làm độ với ông già Tuyết, chuyện này bí mật ở đây thôi nhé, cứ lôi kéo anh em ở diễn đàn khác vào, giàu to rồi..............

Chia sẻ trang này