1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước...trong đêm Noel , Chúc Mừng Năm Mới!!!!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi pna, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cbdc79

    cbdc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chắc rồi.
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    To all member TQ:
    Merry christmas and a happy new year ​
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Noel chúc toàn thể đồng bào vui, khoẻ!!!!!
    Thời tiết đúng là đang nóng nhé!
    Hôm nay tớ ở nhà nằm ngủ cũng thích chí.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Noel năm nay đã không lạnh, thật ích kỉ khi mà chỉ vì một ý muốn của một mình mình mà Chúa cũng chiều theo... Có lẽ người nghĩ rằng mình là người duy nhất trên thế giới đáng được chiều theo hoặc cũng có thể là người nghĩ rằng điều ước ấy nên xảy ra vì còn rất nhiều người chưa đủ áo ấm, nhất là sau một năm với nhiều thiên tai như vậy....
    Có lẽ có nhiều đôi lứa thấy Noel đã bớt vui đi vì thiếu cái lạnh, nếu vậy, mình xin lỗi.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mình xem sao băng, ghi sẵn mấy điều ước ra giấy để lúc đó chỉ việc đọc thôi....
    Hì hì hì, có mấy điều rất là bí mật, một trong số chúng hôm nay đã trở thành hiện thực, các điều khác cũng sẽ thế thôi.
    ta cứ phấn đấu rồi sẽ được.
    Thi xong rồi, chán chẳng biết viết gì.
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đêm 24/12 được ở nhà
    Thèm được thấy mấy bác khuyết tật lê la từ chân vườn Thánh đến đỉnh núi cố (Lại ối chú "chém" mình đây ?)-Khi lớn lên (mãi bây giờ mới tạm gọi là nhớn lên một chút ) mình mới hiểu được là các bác ấy ứ tin vào Chúa; ứ tin luôn vào lòng trắc ẩn của con người nữa. Các bác ấy tự tin nên không thèm đặt niềm tin vào đâu cả...
    Trong cái đống bùi nhùi , có bác nào đó còn xẻ một tép cho phê (mùa màng sinh sôi mà)

    *
    Ước lại được nghe tiếng còi hụ trầm từ xe của mấy bác Police- Cái tiếng còi ấy trong đêm Giáng sinh làm thành phố có vẻ động hơn đấy.
    Còi hụ ơi ! Đó là niềm tin quê-sống của mình.

Chia sẻ trang này