1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước....ước...bạn ước gì?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pingpong198, 09/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ước....ước...bạn ước gì?

    Trong cuộc sống của mình, thỉnh thoảng bạn vẫn phải hối tiếc về những gì đã xảy ra. hờ, lúc đó người ta thường "ước gì hồi đó mình thế này...thế kia...thế nọ...." hoặc giả có những thứ mà mình muốn có thì lại nằm ngoài khả năng của mình. Vậy là lại ước. Điều ước của mỗi người rất khác nhau, bởi vì mỗi con người có 1 số phận khác nhau hoàn toàn. Nếu như bạn có 1 điều ước (1 thui, chứ 3 giống trong cổ tích thì có vẻ hơi tham), thì bạn sẽ ước gì nào?
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hở, giờ ước tương lai được ko? Hay là hiện tại chẳng hạn...
  3. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hờ, chị Mon nói chiện khó hỉu wé....
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chắc ý của pingpong là muốn ước cho quá khứ, hiện tại, tương lai đều được hết đó Mon.
    Nhưng mà chỉ có 1 điều ước thì khó quá, phải suy nghĩ kĩ. Mà tốt nhất là...để dành , đến lúc cần kíp thì mới mang ra ước.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tại sao kô ước mỗi ngày đều có 1 điều ước?
  6. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chậc, tham lam wé ta!! hehe..thế sao anh ko ước mọi điều ước của anh đều thành sự thật cho roài..
  7. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mình ước mình cưới một cô tiên về ước được mọi thứ cho mình, hihi.
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mấy người này chơi khôn wá...Mon chỉ ước lúc nào mình cũng được vui vẻ...hê hê....thế là đủ roài...
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hổng có lúc buồn sao biết lúc nào dzui dzẻ?
    Nói chứ dạo này tâm trạng của Mon có vẻ không được như ý lắm ha. Hay suy nghĩ vẩn vơ hả em? Thôi để thời gian lên đây tán phét với mọi người nè. Bắt chước phim Hàn Quốc cái nhe,
    "Mặc dù em đã dứt áo ra đi, nhưng anh lúc nào cũng dõi theo từng bước chân em. Bất cứ lúc nào em cảm thấy cần đến anh thì hãy...bứt 1 cọng tóc, và thổi phhùu... 1 cái, anh sẽ hiện ra để em tuỳ nghi...sử dụng, ủa lộn, để em sai khiến"
  10. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    - ước có tiền, mặc dù bít rằng tiền không phải là cái quí nhất, nhưng hiện giờ mong ước lớn nhất là làm ra tiền để thực hiện những dự định lớn lao đang có trong đầu!

Chia sẻ trang này