1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước....ước...bạn ước gì?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pingpong198, 09/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Quả thật chỉ có 1 điều ước thì thực sự rất khó mà nghĩ. Bản thân pp cũng không biết mình nên ước điều gì nữa. Vừa rất muốn có thật nhiều tiền, để có thể tự lo cho bản thân, không phụ thuộc vào ba me nữa; lại cũng đang mong ước được đi du học; lại vừa ước muốn được sống mãi tuổi học trò vui vẻ, không phải lớn lên để lo nghĩ nhiều.

    Nhưng nếu phải ước thực sự thì cũng chả biết ước điều gì? Chỉ biết trước hết phải cố gắng phấn đấu để năm sau có thể đi du học, rùi từ từ thực hiện ước mơ của mình. Còn điều ước đó ư? Cứ để dành đó..Bởi vì con người biết mơ ước, nhưng cũng phải biết phấn đấu để thực hiện ước mơ. Nếu như chỉ nhờ 1 điều ước để thực hiện ước mơ thì điều đó không còn có giá trị nữa.
    hì, có vẻ thiệt là trớt quớt. Chính pp hỏi mọi người muốn ước gì, rùi cũng chính mình bảo mọi người không nên ước...
    Được pingpong198 sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 13/08/2004
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thế cần bao nhiêu tiền mới đủ thực hiện những dự định lớn lao trong đầu bạn? Phải ước cụ thể luôn thì thần thánh mới dễ bề suy nghĩ mà duyệt chứ.
  3. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nhìu chiện, hông phải thần thánh cấm có ý kiến này nọ.
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hổng nhiều chuyện dzậy lên đây làm chi?
  5. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chí ít thì cũng để người đại diện thần thánh hỏi chớ, seo anh dám "cầm đèn chạy trước ô tô" . Hổng wé đáng à?!?!
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ topic này hông đắt hàng lắm. Chắc sửa lại, cho mỗi ngày 1 điều ước thì dễ cho người ta hơn. Chỉ cho ước 1 lần thì khó quá, hông có ai dám phung phí điều ước hết.
  7. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chời, lại thêm 1 kẻ lòng tham vô đáy nữa kìa. Nếu vậy thì mọi thứ mình muốn đều dễ dàng đạt được rùi thì cuộc sống làm gì còn ý nghĩa nữa chứ.
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thì tóm lại cũng để cho vui thôi mà. Đâu phải cứ vô đây ước cái gì là được cái nấy đâu. Đã thế thì hà tiện làm chi, cho người ta ước thoải mái đi.
    Không thôi mỗi tuần 1 điều ước cũng được. Mỗi ngày 1 điều ước thì mấy diễn đàn khác cũng hay có. Bây giờ mình chỉ cho mỗi tuần 1 điều ước thì sẽ không sợ đụng hàng. Hơn nữa mỗi tuần chỉ được ước 1 lần, mọi người cũng phải cân nhắc kỹ.
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có liền 20000 đô la....Đời ta còn gì vui hơn nữa chớ...
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hê..hê.., em Mon này có đầu óc thực tế ghê. Chỉ ước 20.000 USD thôi. Ước vừa phải như vầy thì chắc là Mon đã biết nó có thể thành hiện thực chứ gì.

Chia sẻ trang này