1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ước vọng chúng ta là của nhau ( Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 07/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    ước vọng chúng ta là của nhau ( Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta...)

    Tại sao, giá mà, hai câu hỏi dược mọi người sử dụng nhiều nhất.

    Tại sao ngày hôm đó, lúc em ngất đi khi đang thi kéo co, tôi lại là nguời bế em lên xe, tại sao?

    Tại sao chiều hôm đó tôi lại lang thang một mình tìm tới chỗ trọ của em (mặc dù chẳng biêt em ở dâu cả) để xem em khoẻ chưa.

    Tại sao từ cái buổi hôm đó tôi luôn nghĩ tới em, mặc dù tôi đã có người yêu rồi, và tình yêu này đã được vun trồng suốt 6 năm.

    Tại sao tất cả mọi thứ lại rối tung lên trong tôi khi suất hiện em, chẳng lẽ tôi không yêu người yêu tôi, em là ai vậy.

    Thời gian cứ trôi, tôi và em cứ xích lại gần nhau hơn, tại sao em lại làm vậy, sao em không ngăn cản tôi, em biết tôi có người yêu rồi cơ mà, sao em lại tiếp nhận tình cảm của tôi.

    Tôi luôn thấy trong em sự vui vẻ, thoải mái, thật khác với cuộc sống xô bồ vội vã bên ngoài, nói chuyện vói em tôi đuợc vui vẻ thoải mái, tôi vui khi nhắn tin và nhận đuợc những dòng tin nhắn của em vào mõi đêm, tôi thấy như em là của tôi, em hiểu tôi, em luôn thức cùng tôi, cái mà tôi không thể cảm nhận được nơi nguời yêu tôi.

    Khi ở bên em tôi luôn tự nhủ sẽ không làm gì ảnh hưởng tới hai chúng ta, không làm người yêu tôi buồn. Ở bên em anh thật thoải mái, anh vẫn chưa thể tự mình nói ra là anh đã có người yêu rồi, măc dù em đã biết đièu đó, nhưng anh sẽ tự mình nói với em.

    Tại sao tôi lại là thầy giáo của em cơ chứ, và tôi luôn phải đối mặt với em trên lớp..........
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    .....
    Tình cảm giữa tôi và em ngày càng lớn dần, tôi và em vẫn giữ một khoảng cách, vẫn biết rằng chúng ta không thể là của nhau, những cũng không thể kìm hãm được tình cảm phát triển.
    Tôi vẫn thường xuyên gọi điẹn cho em, vẫn chat qua điện thoại với em vào các buổi đêm. Em vẫn là cô bé thủa ấy, vẫn ngang tàng đáng yêu.
    Chuyện tình cảm như cái kim trong túi, và rồi những học sinh khác trong lớp cũng biết được tình cảm của tôi và em. Chẳng sao cả, tôi và em đều nghĩ vậy vì tình cảm giữa tôi và em thật trong sáng. Tôi luôn muốn đièu tốt cho em, và em là chỗ dựa tinh thần cho tôi khi tôi buồn, dộng viên tôi, cười đùa với tôi.
    Hè của năm học thứ nhất, tôi là chủ nhiệm lớp của em nên tôi phải tổ chức cho mọi ngưòi đi píc níc. Đó lại là một kỷ niiệm khó phai của tôi. Tôi đã ở bên em suốt cả buổi chiều hôm đó trên một cái lán nhỏ, nhưng khi đó tôi ngủ, vì tôi bị lũ sinh viên chúc cho say, tôi đau có uông được rượu. Anh cảm ơn em tất cả những gì em dành cho anh.
    Không biết anh có mang lại cho em cái gì không, anh có người yêu rồi sao lại lam khổ em chứ, những lúc nhìn em đăm chiêu, em buồn, anh cũng buồn lắm, đừng thế nhé em. Anh và em đã nói chỉ là anh em của nhau thôi mà, hãy mãi như vậy nhé...
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    "Anh phải làm sao trọn đây khi tim tất cả hai hình dung", câu này đúng thật, em à, anh vẫn biết là em yêu anh, em thong cảm với anh, vẫn biết anh không thể dành trọn trái tim cho em, và khong thể cùng em trọn đời. Nhưng tại sao em vẫn ở bên anh, vẫn quan tâm tới anh.
    Và rồi anh cũng đã nói được với em hết, bằng chính lời của anh, bằng cả trái tim dũng cảm lúc ấy. Anh đã cho em biết anh đã có chị ấy rồi, cho dù em đã biết tin này lâu rồi nhưng em có biết để nói ra điều đó với anh khó khăn thế nào không. Những kỷ niệm vui buồn xen lẫn trong anh, anh cảm thấy nhẹ nhàng vì đã nói được ra, lại cảm thấy buồn vì tình cảm giữa hai ta không biét thế nào.
    Anh nhớ em, nhớ tất cả hình dung em, những bữa cơm giản dị do em nấu, món "thịt kho tầu"đặc biệt em dành cho anh, anh làm sao quên được chứ. Cả những nơi anh và em đã từng đén, tất cả luôn hằn rõ trong tim anh. Giờ anh phải làm sao em, anh không muốn em khổ, nhưng anh cũng không muón mất em thật sự, anh muón em sẽ mái là em gái của anh, mãi là H2O của anh, thật khó quá.
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ không, nhớ cái ngày chúng ta trao nhau nụ hôn đầu tiên, cả anh và em đều cảm thấy có lỗi với mình, với ngưòi khác nhưng sao chúng ta vẫn làm. Anh vẫn tới nhà em chơi, vẫn dưa em đi xem phim, đi chơi đây đó. Anh bỏ qua tất cả những lời bàn tán của những người trong lớp, vì anh luôn cho rằng tình cảm của chúng ta là trong sáng, có dúng vậy không em.
    Em đẹp thật trong kiểu tóc mới, anh thấy kiểu đó thật hay, không biết có phải là anh thích game fantasy không, kiểu tóc đó của em giống thế lắm. Những chuỗi ngày vui của chúng ta thật tuyệt vời, nhưng rồi những điều anh lo sợ nhất cũng đang tới gàn, anh sợ anh phải xa em.
    em à, anh buồn lắm nếu phải xa em, thế có phải là ích kỷ với em không, có phải là làm khổ em không? anh có người yêu rồi cơ mà? Nhưng dù thế nào anh cũg muốn gần em, cho dù không được làm chồng chăm lo cho em suốt đời thì anh cũng muốn là một người anh trai chăm lo cho em.
    Anh muốn một ngaỳ nào đó, anh sẽ giới thiệu với mẹ anh, đây là em gái của con , như vậy thì anh và em có thể sẽ có một quan hẹ tốt hơn.....
    đời thật buồn và trái ngang đúng không/////><>>>>
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ thật, Em là H2O, có phải vì vậy mà những kỷ niệm chúng ta gắn liền với những cơn mưa. những chiều mưa Hà Nội buồn, tôi vãn cùng em tung tăng trên đường, cuộc đời lúc này hạnh phúc làm sao, ở bên em thời gian trôi nhanh quá.
    Tôi đã nói nhiều, em cũng đã hứa nhièu, cả hai sẽ cùng cố gắng cải thiện quan hệ, không để nó đi xa hơn nữa, cả hai đều muốn có một quan hệ anh em tốt đẹp. Nói là vậy, nhưng làm khó quá, khi gặp em anh đâu kìm nén được cảm súc, ánh mắt em, nụ cưòi của em làm mê hoặc lòng anh.
    Có quá đáng không, tôi thật có lỗi với người tôi yêu, và với cả em nữa. Tôi không phải là thằng "bắt cá hai tay" nhưng tôi phải làm gì đây, câu hỏi này thật khó trả lời, dường như nó luôn thach thức tôi khi đối diện với em.
  6. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    em cũng thế
    em chỉ coi đó là giao tiếp tự nhiên
    "Anh muốn một ngaỳ nào đó, anh sẽ giới thiệu với mẹ anh, đây là em gái của con , như vậy thì anh và em có thể sẽ có một quan hẹ tốt hơn....."
    vâng ạ
    nhưng anh đừng nghĩ đời thật buồn và trái ngang
    em yêu đời lắm, và dù trái đất có nổ tung thì em vẫn thấy đẹp :|
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Thanks rree, anh muốn được thế lắm nhưng khó qúa!!, muốn được giới thiệu với gia đình mình có 1 người em gái thực sự và như vậy mối quan hệ cũng sẽ đi đúng chiều.
  8. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Thấm thoăt đã hơn một năm, cái ngày con tim tôi có thêm một ngăn nhỏ, một ngăn chỉ dành riêng cho em - H2O à. Em có biết anh nhớ em, nhớ những nụ cười và dòng tin nhắn lúc đêm khuya. Những quán nhỏ nơi chúng ta đã ngồi, đĩa nộm bò khô cay nồng, em vẫn ăn, anh thì thật nóng. Nhớ nhũng lúc em hờn dỗi, nhớ hình bóng em. Cuộc đời là vậy, đâu có phải tất cả đều là màu hồng, anh đã từng ước ao có được em ở một nơi nào đó chỉ có hai ta, anh thật là viển vông và cũng thật nhẫn tâm dúng không?
    Em còn nhớ cái tin nhắn vô tình của anh đáy chứ?? Chắc em buồn lắm khi nhận được tin nhắn đó, cũng chỉ tại anh nhắn tin với em nhiều qua nên thành thói quen. Anh cũng yêu chị ấy, và những lời nồng thắm trong tin nhắn đó anh cũng muốn gửi cho em lắm chứ, nhưng anh không thể, anh không muốn em phải đắn đo suy nghĩ nhiều, anh không muốn làm khổ em. "Vợ yêu à, nhớ anh không? ... ..''" Anh cũng muốn dành cho em những lời nói đó, em hiểu chứ.
    Trời lại mưa, thật ngẫu nhiên, những cơn mưa với anh và em dường như là những chuỗi kỷ niệm. Anh ... em, anh luôn muốn em bên anh ở bất cứ nơi đâu anh đi đến, thật lạ khi anh không có cảm giác này với chị ấy. Hôm đi sinh nhật anh Hiệp về, em còn nhớ chứ, chúng ta di dưới trời mưa. Tối đó anh uống nhiều thật, anh chở em, lòng anh ngập tràn hạnh phúc, những hạt mưa dường như xua tan đi tất cả buồn phiền trong anh, chỉ còn lại em, nguời đáng ghét của anh.
  9. moitinhcuoi

    moitinhcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    dừng lại đi anh! ngay khi còn có thể, tình yêu vẫn là tình yêu, không thể là tình anh em được một khi sinh ra nó đã là như thế. đừng quá tham lam như vậy, anh hãy chọn cho mình một người, không chọn được thì hãy rời xa cả hai đi, đừng làm thế, nếu không, có lẽ đến khi anh mất cả hai người anh mới nhận ra mình yêu ai, cần ai.
    Tình yêu luôn có cái lí của nó, không thể trách đc, nhưng mình sống đâu chỉ vì mình mà còn vì nhiều ng khác nữa, đừng ích kỉ như vậy.Hãy nghĩ đến cảm xúc của cô bé học trò, và của ng yêu anh lúc này.
    Chúc vui vẻ
  10. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... Con trai chỉ giỏi nói mồm thôi. Xin lỗi vì dội cho anh 1 gáo nước lạnh như thế, nhưng anh yêu người ta thực sự thì đừng để người ta khổ như thế chứ. Tham lam! Chỉ sợ có lúc chẳng còn ai trong 2 người ở lại với anh nữa đâu.

Chia sẻ trang này