1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ước vọng chúng ta là của nhau ( Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 07/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn moitinhcuoi , mình đã nghĩ tới điều đó rồi chứ, mình là vậy mà, không phải tự hào nhưng cũng có nhiều người con gái quý mình, họ dễ dãi với mình quá, nhưng mình luôn thẳng thắn với những người đó, không lạm dụng, không làm khổ họ vì mình không yêu họ, do đó mình đã cân nhắc nhiều rồi, và mình cũng chưa làm gì hổ thẹn cả, chỉ có điều mình khó nghĩ quá, mình không muốn mất H2O, không phải là mất người yêu mà là không muốn mất người em đó.
    Còn suxuan, bạn cho mình là tham lam sao, có thể lắm, có thể trong ý nghĩ của bạn, mình là người tham lam. Nhưng với mình thì không, vì không phải bay giờ mình mới gặp tình huống này, khi học năm thứ 1, mình cũng đã phải đứng truớc "hai ngã rẽ", và mình đã chọn 1 ngưòi, với tôi luôn thẳng thắn, tôi đã nói hết tất cả với ngưòi đó, cô ấy đã khóc rất nhiều, và tôi không hối tiếc vì điều ấy. Còn lần này thì khác, tôi muốn được yêu thương H2O, được chăm sóc cô ấy thực sự, nhưng tôi biét điều đó là không thể, vì tôi còn người yêu tôi, người mà đã 7 năm cùng tôi chờ đợi, kìm nén tất cả cảm xúc để chờ đợi ngày chúng tôi ra trường, ổn định công việc. Thực sự tôi đã nói tất cả với H2O, nhưng tôi không thể nghĩ tới việc tôi mất đi sợi dây liên lạc đó,tôi chỉ muốn quan tâm chia sẻ cùng cô ấy thôi.
    Còn nếu tôi tham lam ư??? Không đâu, tôi là người biết suy nghĩ và chín chắn trong tình cảm, tôi không bao giờ lạm dụng cô gái nào cả, cho dù cô gái đó có trao cho tôi tất cả đi chăng nữa.
    Tôi chỉ viết những dòng tâm sự này để giải toả tâm lý thôi, cám ơn các bạn đã chia sẻ.
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Em, tình cảm của em thật nồng thắm, nhưng anh sợ ánh mắt em khi em nhìn xa xăm một cái gì đó, sợ khi thấy em đăm chiêu. A little girl, anh luôn muốn em là một cô nhóc, bướng bỉnh, ngang tàng, nhớ em, nhớ những bước chân nhẹ nhàng của em bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, nhớ những bắp ngô đen chữa bệnh cho Phuong, và cả những cốc hoa quả dầm bên phố cổ. Em luôn vậy, bướng bỉnh, thế mà anh lại thích em, em hiểu anh,nhưng em không cảm nhận được anh. Có lẽ cuộc đời như cánh diều của em vậy, luôn thích bay bổng và bay cao, những cơn gió tiếp sức em chạy, nhưng khi không có gió thì sao, em đã từng ước anh là gió để em lúc nào cũng cảm nhận đuợc hơi thở của anh. Đừng buồn nhé em, cuộc đời không thể suôn sẻ được, phải có chông gai chứ, hy vọng một ngày nào đó, chúng ta là anh em một nhà.
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ước vọng chúng ta là của nhau, uh ai cũng thế , nhưng "Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta..." cuộc đời ngang trái nhưng ko phải hoàn toàn do lỗi cuộc đời(?)... Tự chúng ta chia lìa chúng ta thôi....
  4. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Đàn ông thật là tham lam, vừa tham lam vừa ích kỷ. Không bao giờ chịu rời xa cái mà mình đang có nhưng lại luôn muốn phụ nữ phải chấp nhận hy sinh thiệt thòi để ở bên mình.
    Một lời khuyên thật sự chân thành với bạn từ một người đã và đang là một người thứ 3- Bạn nên suy nghĩ thật kỹ, thật chín chắn trước khi quyết định kết hôn. Tình yêu có những quy luật riêng của nó, mình không khuyên bạn bỏ ai để lấy ai cả, trái tim bạn sẽ bảo bạn biết phải làm gì. Hãy làm những gì để về sau không phải hối tiếc, vì nếu lấy một người mà lại nghĩ đến một người khác thì sẽ là bi kịch cho cả hai người con gái.
    Tâm sự rất thật của một người đang vẫy vùng để thoát ra khỏi vòng xoáy 3 người. Mong bạn thật sự tỉnh táo. Phụ nữ chúng tôi khổ rất nhiều, và rất yếu đuối, sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu, nhất là khi người mình yêu cũng yêu mình. Vì thế, chính bạn phải là người quyết định. Chúng tôi vô cùng căm ghét người dùng dằng không dứt khoát. Thà đau một lần còn hơn cứ để nó âm ỉ mãi mãi. Nhất là khi bạn còn trẻ thế này.
    Mong bạn chóng vượt qua...
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    cái này là "một tay bắt 2 cá" đấy chứ. quay qua bên phải gọi "vợ yêu à", ngoắt sang bên trái "ở bên em cuộc đời này hạnh phúc làm sao" nói thẳng ra chứ cả hai người đều ích kỷ. em gái kia thì có thể thông cảm được vì tình yêu của em ấy chỉ có một, chỉ đáng tiếc cái là trao nhầm người không đáng trao thôi. chỉ khổ thân cô "vợ yêu" mất mất 7 năm tươi đẹp cuộc đời cho một người thích hai tay ôm hai nàng nên chẳng muốn mất ai trong số hai em bên cạnh mình cả. ví thử mà bi giờ chàng dứt khoát với em học sinh của mình, cái kiểu này rồi lại có thêm một em học sinh khác thôi. còn như chàng có lương tâm mà giúp cho cô "vợ yêu" của chàng thoát được một gã sở khanh thì chắc gì cô em học sinh của chàng không rơi vào hoàn cảnh của cô "vợ yêu" cũ nhưng mà với tính cách của chàng như thế này thì bên nào chàng cũng thương, bên nào chàng cũng thích, làm sao mà chàng bỏ được ai cơ chứ. người thì chưa phát hiện ra những việc làm cạn tình cạn nghĩa của chàng, người thì biết nhưng vì bản thân mình mà sẵn sàng giúp chàng che đậy. cao cả thay chỉ có chàng ở giữa là hưởng lợi, thảo nào mà chàng chẳng muốn dứt khoát với em nào cả, thông minh
    vậy mà cũng có thể làm thầy giáo được cơ đấy. còn chút tình nghĩa với cô người yêu 7 năm thì tha cho người ta đi, để người ta còn đi tìm người nào hiểu hai tiếng "tình yêu"
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Cam on amie nhé, amie nói hay lắm, nhưng amie có biết câu "mỗi cây mỗi hoa" chứ, và amie nói mình là gã sở khanh ư? Bạn quan niệm thế nào là sở khanh vậy, ngay đến người mình yêu, mình xác định sẽ lấy làm vợ mình cũng chưa có quan hệ gì cả, còn những người mình thích thôi thì lại càng không, mình không muốn người con gái nào phải đau khổ cả, và sẽ không có người con gái nào hận mình cả, tất cả với mình đều rõ ràng.
    Còn bạn bảo việc làm cạn tình cạn nghĩa của mình là sao, mình đã làm gì đến nỗi như vậy, có lẽ bạn chưa đọc hết bài, hay bạn cố tình viết vậy, với mình sẽ không bao giờ có điều đó. Tất cả những việc tôi đang làm bây giờ cũng là để cho mọi việc trở lên tốt đẹp với cả ba chúng tôi, tôi sẽ không níu kéo, tôi luôn hy vọng H2O sẽ có được một người đàn ông tốt quan tâm, và bây giờ mối quan tâm của tôi dành cho H2O như một người anh quan tâm tới em gái mà thôi. TÔi lo lắng tới chuyện học hành của cô ấy, buồn khi cô ấy chểnh mảng việc học, lo cho công việc của cô ấy sau này. Tôi thấy buồn khi cô ấy có những suy nghĩ khong tốt, tôi muốn H2O sẽ có một người bạn trai, nhưng không phải là để lấp chỗ trống của tôi, mà tôi vẫn nói với H2O đừng quá vội vàng khi yêu.
    Hy vọng amie hiểu tôi và cho tôi những lời khuyên tốt đẹp. Thanks!
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    oixabeocuaem, cảm ơn nhé, đúng là con gái khi yêu là yêu hết mình, yếu đuối và sẵn sàng hy sinh, đấy cũng là lý do mà đàn ông hay lợi dụng họ, tôi ghét cả hai, cả đàn ông lợi dụng và con gái bị lợi dụng, cả hai đều đáng ghét, vì một phía không bao giờ có thể làm gì được cả.
    Tôi là con trai, tôi biết, con trai thường "cả thèm chóng chán", vậy nên con gái đừng dễ dãi với bọn con trai làm gì, vì càng như vậy, con trai nó càng khinh thường mình, và có thể tình yêu của hắn dành cho mình cũng giảm xuống.
    Tất cả hãy để dành cho cái ngày ấy, tình yêu luôn đẹp, nó càng đẹp hơn khi nó là một tình yêu trong sáng.
  8. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đã xa ròi những tiếng chuông reo trong đêm, xa rồi những dòng tin đầy niềm vui phấn khích. TÔi phải cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều, cho dù em không biết điều đó, nhưng em đã giúp tôi vượt qua những khó khăn, em luôn tạo cho tôi niềm vui, cám ơn em - H2O.
  9. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đúng, đời thật buồn và ngang trái nhưng tất cả đều do mình gây lên đấy chứ. Nếu anh thực sự yêu người yêu của anh bi h thì anh đã ko làm như thế với cô học trò của anh. Còn nếu anh yêu cô học trò thì anh càng ko thể lại vẫn tiếp tục với người yêu mà anh đã gắn bó suốt 6 năm. Nào hãy dũng cảm lên và nhìn thẳng vào sự thật, TY ko thể tồn tại song song với 2 người con gái như thế, tôi hiểu rằng anh đang "Bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước. Chọn một dòng hay để nước trôi". Anh hãy xác định cho mình và sớm "chọn lấy một dòng" ko kẻo đến lúc 2 dòng nước ấy sẽ trôi đi hết.
    Dù sao cũng rất thông cảm và chia sẻ với anh. Chúc anh có một hạnh phúc thực sự.
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Hãy học đi nhé H2O, anh biết là em chỉ nói vậy thôi, em vẫn chăm học, em vẫn cố gắng, nhưng anh thấy lo cho em, em đừng như vậy nhé. Chỉ còn một tháng nữa thôi, có lẽ là vậy, em sẽ phải rời xa nơi đây, xa Hà Nội,nhưng cũng có thể em sẽ ở lại thêm 2 năm nữa. Cuộc đời rồi sẽ ra sao đây, anh chưa biết được, cuộc đời không dải thảm đỏ cho anh bước đi, nhưng anh đã cố gắng, và bây giờ anh cũng có thể nói là hài lòng với những gì mình có, anh sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện được lời hứa với Lớp mình, với chính bản thân anh.
    Anh biết, em cũng vậy, sẽ không có ai nâng đỡ em hết đúng không, chính vì vậy, như một người đã từng trải anh luôn động viên em và khuyên em nên làm gì, chuẩn bị gì cho tương lai. Tất cả những việc anh làm xuất phát từ tình cảm của một người anh lo lắng cho đứa em gái ngang bướng của mình.
    Ngày mẹ em ra Hà Nội chữa bệnh, anh cũng đã thu hết can đảm để tới nhà em chơi, thực chất là đến để nói chuyện với mẹ em, biết đâu cuộc gặp gỡ ấy lại giúp cho chúng ta có một mối quan hệ danh chíh ngôn thuận. Trời nắng, lúc mặt trời đã lên đến đỉnh, anh qua nhà em, hồi hộp lẫn lo lắng, vì anh biết mẹ em sẽ coi anh như một người thầy giáo tới nhà học sinh, khó cho anh quá. Vẫn cố tự nhiên, cố nói chuyện nhưng anh chẳng thể kéo dài được lâu, anh ngồi bần thần như kẻ mất hồn, sao lúc đó Phương, huyền và cả em nữa lại không júp anh một câu nào chứ. Anh thấy mẹ em gầy đi nhiều so với trong ảnh em đưa cho anh xem, anh nói chuyện, thật là vụng về đúng không, và cũng chẳng thể duy trì đưọc lâu, anh đã xin phép được về. Em hãy chăm sóc cho mẹ tốt nhé, và đặc biệt phải học tốt chứ đúng không, nếu không mẹ sẽ buồn nhiều lắm.

Chia sẻ trang này