1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ước vọng chúng ta là của nhau ( Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 07/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Bemiu à, tôi biết tôi đã từng đứng trước hai ngã rẽ, nhưng tôi không bâng khuâng như bạn nghĩ, dù thế nào tôi cũng phải quyết định chọn một lối đi cho riêng mình và một người thôi chứ, tôi đã quyết định và cũng nói diều đó với H2O. Chỉ có điều tôi muốn níu kéo một cái gì đó, nó là tình cảm và những kỷ niệm đẹp, nhưng đó không phải là tình yêu, tôi không muốn điều đó. Tôi đang cố làm hết sức để quan hệ của ba chúng tôi tốt đẹp hơn, và không để nó trở thành cuộc tình tay ba được. Tôi luôn thẳng thắn, tôi biết và cũng khuyên H2O hãy tìm một chàng trai tốt, khi đó tôi chỉ là một ngưòi anh thực sự mà thôi.
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn nhiệt tình làm những gì tốt đẹp cho lớp, trong đó có cả em nữa. Lớp thi tốt nghiệp, anh đã chờ mọi người gần 2 giờ đồng hồ để xem mọi ngưòi thi cử như thế nào, mặc dù đêm hôm truớc anh không được chợp mắt tý nào. Bây giờ trong lớp ai cũng biết chuyện của anh và em, chuyện anh quan tâm tới em, nhưng chẳng sao cả đúng không. Anh không quan tâm họ nghĩ gì, nghĩ như thế nào về mối quan hệ của chúng ta. Anh chỉ cần biết giữa chúng ta là một mối quan hệ lành mạnh, anh lo cho em, nghĩ cho lớp.
    Ngồi uống mấy cốc trà đá mới thấy người đầu tiên của lớp ra, anh buồn sau khi nói chuyện với Tú, anh biết lớp làm bài không tốt mặc dù mọi ngưòi chưa ra hết, anh cũng lo cho em luôn, chắc em cũng vậy. Anh cảm thấy có lỗi, anh không ôn được cho mọi người đẻ mọi người làm tốt hơn. Anh đã cố hết sức để tổ chức một buổi ôn tập cho lơpmình, mặc dù đó không nằm trong kế hoạch của nhà trường, nhưng cuối cùng thì không thành, anh chỉ ôn tập cho vài nguwòi đượcthôi, và nó cũng không hiệu quả lắm.
    Ngồi trong quán nước nói hét chuyện thi cử, mọi người lại bàn chuyện đi chơi, có lẽ là đi Đồ Sơn vì nó rẻ nhất. Ôi sao anh lại nhớ tới em ngay lúc đó, nhưng em cũng đừng lo nhé, anh sẽ không "yêu" em nữa đâu. Anh cũng buồn vì em không đi cùng anh, cùng mọi người, ra tới cổng trường là em phóng vụt đi luôn, không hiểu là em cố tình hay không nữa. Chắc em cũng không ngại khi phải cùng anh đối diện với các bạn đúng không, anh nghĩ là như vậy. Thôi không sao, anh chỉ buồn vì không hỏi han được em xem em làm bài có tót hơn không thôi, cố lên em nhé, còn một môn nữa đó.
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã 5 ngày trôi qua kể từ ngày anh nói ra sự thật, cái sự thật phũ phàng nghiệt ngã, rằng anh không thể chối bỏ trách nhiệm với người yêu anh đã 3 năm trời, anh không thể chọn em. Còn đau đớn nào bằng hả anh? "Để có em không phải là anh không làm được. Nhưng anh là người sống có trách nhiệm, nếu chọn tình yêu của mình là em thì anh không còn là anh nữa, con người anh không phải như vậy." Trời ơi! Giờ đây em không thể nào làm khác được. Em chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận quyết định ấy của anh mà thôi, hận mình là người đến sau. Tại sao chúng ta lại gặp nhau muộn màng đến thế? Tại sao anh lại yêu em khi anh đã có chị ấy? Tại sao em lại đem lòng yêu anh khi biết rằng chúng mình không thể đến với nhau? Tại sao hả anh? Tại sao??? Ông trời thật độc ác quá!
    "Em là người đem lại cho anh cảm giác yêu thương tuỵêt vời nhất mà trứơc giờ anh không biết đến, một cảm giác yêu thật sự". Yêu nhau thật sự mà mãi mãi không thể đến được với nhau sao anh? Thật trớ trêu! Không thể có em nhưng anh lại muốn dõi theo từng bước đi của em đến suốt cuộc đời, muốn luôn bên cạnh để giúp em vượt qua tất cả những khó khăn trong những tháng ngày sắp tới. Anh bảo như thế thì anh tham lam quá, em hãy tha thứ cho anh. Không anh ạ. Nếu anh không còn quan tâm em nữa chắc em không sống nổi trong những tháng ngày không có anh sắp tới đâu. Anh đã tự mâu thuẫn với bản thân anh, với chính quyết định của mình. Và em cũng thế. Tự nhủ sẽ không liên lạc với anh nữa, không nghĩ và nhớ nhiều về anh nữa, nhưng sao tim em đau đớn quá, em không thể kìm lòng mình được. Cả anh và em vẫn biết rằng như thế sẽ là dối trá, sẽ có lỗi với chị ấy. Nhưng lý trí đã không thể chiến thắng tình cảm. Chúng ta là những con người tội lỗi.
    Giờ đây em tự nhủ mình chỉ nên coi nhau là anh em thôi, vì anh đã lựa chọn chị ấy. Nhưng em không làm được đâu. Em không cam tâm mất đi tình yêu của mình mà nhìn anh không hạnh phúc trọn vẹn với người con gái khác. Em không thể chấp nhận như thế anh ạ...
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tôi là một cô gái đang có người yêu và tôi đứng trên phương diện đó mà nói những điều trên với bạn chứ không phải chỉ đơn thuần là một người ngoài nhận xét về sự việc. bạn hỏi tôi quan niệm thế nào là sở khanh ư? chẳng nhẽ trong ý nghĩ của bạn phải có quan hệ thể xác rồi rũ bỏ người ta thì mới gọi là sở khanh à? chẳng nhẽ việc với cả hai người con gái, bạn đều miệng nói yêu người ta nhưng đằng sau lưng lại ôm ấp một người con gái khác thì không đáng bị gọi thế sao? hay tôi gọi đấy là "lăng nhăng" để cho lương tâm bạn dễ chịu nhé. bài nào của bạn cũng viết là bạn thấy có lỗi với người "được mang tiếng chính thức là người yêu" của bạn, điều đó có ý nghĩa gì khi bạn vẫn ca ngợi những giây phút mà bạn với cô học trò của bạn đang làm sau lưng người yêu bạn. một mối tình người ta trao cho bạn mất 7 năm trời, và bây giờ vẫn thế, được đáp lại là bạn đem những tình cảm của mình trao bớt cho người khác. hay tại vì tình yêu của bạn nhiều quá, trao cho một người không hết nên phải san sẻ bớt với người khác. bây giờ bạn có chia tay với người nào thì bạn cũng chẳng mất gì, vì bên cạnh bạn vẫn sẵn có 1 trong 2 người. chỉ có 2 cô gái kia sẽ có 1 người phải khổ, vì họ biết rằng "Tình yêu thì chỉ có 1". cái kiểu mà bạn đang làm bây giờ ấy mà, tôi cảm thấy bạn mang tiếng là có người yêu lâu như vậy nhưng thật ra bạn chẳng hiểu thế nào là yêu, hay đúng hơn là chẳng biết trân trọng gì nó. bạn nói "mỗi cây mỗi hoa", à hay thật, vì mỗi cây mỗi hoa cho nên cái cây này chỉ nở được một loại hoa đặc trưng của riêng nó nên bạn phải đi tìm thêm cái cây khác để hưởng thụ nét đẹp của nó. mới hưởng được 2 bông hoa như thế, bạn có cảm thấy ít không? chẳng có ai là hoàn hảo cả. nếu đã yêu mà lại vì người ta thiếu sót một nét đẹp nào đó mà đi tìm người khác để bù vào thì tôi cũng không thể hiểu cái tình yêu đó nó có đáng gọi là yêu không. tôi chẳng dám phán xét ai cả nhưng với những kiểu như vậy, tôi thấy chẳng đáng thương. người đáng được mọi người thông cảm là 2 cô gái kia kìa. bạn đã là thầy giáo tức là không còn ở cái tuổi bồng bột nữa. khi bạn không ngăn cảm mình bắt đầu với cô học trò của mình tức là bạn đã gạt qua một bên tình yêu sâu đậm của bạn (tôi có thể gọi là sâu đậm với cái tình yêu này được không nhỉ), đó chính là cạn tình. một cô gái chung thuỷ với bạn suốt 7 năm trời được bạn đáp lại bằng cách lén lút đi lại với người con gái khác, đó là cạn nghĩa. nếu bạn biện hộ rằng bạn yêu cô học trò của bạn thật sự thì tôi thấy bạn nên tha cho cô người yêu của bạn. còn nếu bạn nói rằng người bạn yêu là cô người yêu của bạn thì những hành động của bạn đối với cô bé học trò kia thật đáng coi thường. yêu và thích là 2 tình cảm hoàn toàn khác nhau, và tôi không tin rằng bạn không phân biệt được. hơn nữa, tôi cũng không tin rằng lại có thể yêu 2 người cùng một lúc. chẳng qua chỉ là sự ích kỷ, bên nào cũng muốn có mà thôi.
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi anh thật mâu thuẫn, đôi khi anh cũng ích kỷ, nhưng con người ai mà không như vậy. Anh vẫn biết sai trái, vẫn cắn rứt, cho dù sai trái đó làm anh vui, làm anh bớt căng thẳng nhưng anh cũng sợ nó làm rạn nứt tất cả những gì chúng ta đang có. Chúng ta phải trách móc ai đây, chẳng trách ai cả đúng không, anh biết tình cảm của anh, của em, và anh cũng biết cách cư xử của em như thế nào, nó luôn đúng chừng mực, điều đó cũng làm cho anh không phải lo lắng nhiều.
    Rồi tất cả sẽ qua, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, hãy cố gắng lên, anh vẫn thường động viên em như thế. Anh cũng nói "anh không hối hận vì đã gặp được em". ThuyHang à, tình cảnh của bạn ra sao? Có lẽ nó cũng như chuyện của tôi, chúng ta phải chấp nhận sự thật, mọi người cho tôi là tham lam , nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi đã biết đâu là điểm dừng, tôi đã không cố níu kéo vì làm như vậy cả ba bên đều đau khổ và mất mát, tôi chỉ muốn tất cả đều vui vẻ và hạnh phúc, một sự quan tâm lo lắng thực sự chứ không phải những lời dối trá mà "bọn con trai" thường ba hoa chích choè trước mặt con gái.
    Chúng ta phải biết nghĩ cho nhau, phải chia sẻ, tôi vẫn thường tự động viên mình nhưng như thế là không đủ, khi có được lời động viên an ủi từ ngưòi khác tôi thấy phấn khích nhiều. Chính vì vậy mà tôi luôn chờ đón những tin nhắn của H2O, nó động viên tôi nhiều lắm, đây không phải là tôi tiếc nuối mà cố níu kéo tình cảm gì cả mà chỉ là mong muốn quan hệ của chúng tôi dù không được dài lâu mãi mãi nhưng cũng khong thể cắt đứt một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, tại sao không chứ? tại sao không thể có một quan hệ tốt ngoài quan hệ tình yêu chứ, tôi sẽ làm được điều đó.
  6. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    haigialam à, tôi cũng mủi lòng trước những gì anh đang phải đối mặt chứ- con gái bọn tôi hay mủi lòng lắm. Chắc anh tưởng tôi chỉ là một người ngoài cuộc thấy trái tai trái mắt thì nói bừa vài câu thôi. Tôi, cũng như ongxabeo..., đã trải qua phần nào thì mới dám phán xét người khác chứ. Tôi hiểu, tôi hiểu tình cảm của anh. Thế nhưng sao đàn ông thường có những người khác ngoài người yêu (người vợ) của mình? Tại sao họ không dứt khoát trong những tình huống như thế. Phụ nữ có 2 người tình thì bảo là bắt cá 2 tay, còn đàn ông chẳng bị nói gì?
    Bây giờ, nếu anh thực sự muốn chăm sóc cho cô bạn mới, muốn cho cô ấy hạnh phúc, thì hoặc anh hoặc xa cô ấy một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống, hoặc là nói lời chia tay với cô bạn cũ của anh. Người yêu của anh đã bên anh, chờ anh suốt 7 năm trời, sẽ là giáng cho cô ấy một đòn nặng khi anh chia tay; thế nhưng... cô ấy sẽ thế nào khi biết sự thật? Sẽ là đòn nặng hơn đấy ạ. MÀ anh chẳng giấu cô ấy mãi được đâu. Con gái nhạy cảm lắm anh ạ. Tôi nghĩ chẳng thà ngay từ đầu anh giải phóng cho cô ấy, còn hơn để sau này cô ấy biết sự thật.
    Nhưng (lại nhưng), người yêu cũ của anh chắc phải là ngườihợp với anh và anh cũng đã từng yêu say đắm thì mới kéo dài mối quan hệ đến 7 năm. Còn cô bạn sinh viên trẻ trung, mới mẻ biết đâu cũng chỉ là con sóng ào qua. Tôi không phải anh nên không nói gì chắc chắn được- chỉ là nhìn nhận của một người ngoài nhìn vào thôi.
    Một lời khuyên cho anh từ 1 phụ nữ xa lạ: Cuộc sống là sự tiếp nối liên tục những sự chọn lựa. Biết cái gì là tốt, là hợp với mình thì chọn, và tôn trọng sự lựa chọn đó.
    Chân thành mong anh chóng có quyết định phù hợp và hạnh phúc, bình yên với quyết định của mình.
  7. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện như thế này chả thể trách ai được cả nếu những người trong cuộc thực sự đến với nhau bằng tình yêu. Chỉ có một điều duy nhất, là những người trong cuộc ấy đã không còn nghĩ được đến cái gọi là trách nhiệm, là mối quan hệ với những người xung quanh.
    Giá mà ai cũng có được cái mạnh mẽ để dẫm đạp lên những chuẩn mực ấy, để đạt được và tìm được cái mà mình hằng coi là hạnh phúc.
    Mong nhưng người trong cuộc đủ nghị lực, nhất là người đàn ông vì cái nghị lực, ý chí của người phụ nữ sẽ dễ dàng bị sụp đổ chỉ vì một cái lắc hay gật của người đàn ông. Rồi mọi việc sẽ được giải quyết và chấm dứt. Chỉ mong hối tiếc sẽ dần qua, và đau khổ sẽ không làm ai phải bất hạnh đến cuối đời.
    Cuộc đời, sao nhiều bất hạnh đến thế?
  8. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Tôi và H2O cũng đã nói chuyện thẳng thắn, moitinhcuoi à, và chúng tôi cũng đã quyết đinh không liên lạc với nhau một thời gian. Tôi cũng hiểu ý của bạn và tôi cũng làm như vậy, tôi cũng có cảm giác nhớ nhung nhiều lắm, có thể đó không phải là tình yêu thực sự, nhưng nó có thể giúp cả ba nguời tốt đẹp hơn, tôi đã làm vậy. Nhưng chớ trêu, tôi lại là giáo viên chủ nhiệm, tôi phải tiếp xúc với lớp và tiếp xúc với cả H2O nữa, và tất cả phải xuất phát từ hai phía thì mới có thể thành công được, nhưng điều này thì chúg tôi lại không có được, và điều đó lại làm cho tôi không thể nào quên được H2O, mặc dù chúng tôi vẫn có một khoảng cách, quan hệ của chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở đó. Thật khó đúng không???
    Còn người yêu của tôi, đúng là tôi có lỗi thật, có lỗi với cô ấy trong chuyện này, chúng tôi yêu nhau gần 7 năm rồi, tôi cũng không giấu cô ấy bất cứ chuyện gì cả, tất cả, chuyện tốt chuyện xấu tôi đều nói cho cô ấy biết. Cả những cô gái theo đuổi tôi tôi cũng cho cô ấy biết, và tôi cũng dứt khoát trong những chuyện tình cảm đó.Nhưng chuyện lần này khó quá. Tôi biết, cho dù quan hệ giữa tôi và H2O cũng chưa có gì là quá đáng nhưng điều đó cũng làm cho tôi cắn rứt lắm chứ.
  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu đọc hơi giật mình, nhưng sau thấy chán.. thế nào mới là TY thật sự? Yêu và Thích...uhm...mỗi giai đoạn một cảm xúc TY khác nhau, nếu đã dao động vì người khác thì sao không trả tự do cho nhau để thoải mái? Vì trách nhiệm nên mới không thể rời xa? Sĩ diện và trách nhiệm hão. Sẽ buồn làm sao nếu NY của anh biết được sự thực này? Liệu cô ấy có chấp nhận và tha thứ cho anh?
    Nếu tôi là NY anh, tôi thà để anh ra đi lãng du cùng tình cảm mới mẻ, dù đau lòng nhưng thà thế còn hơn là sống với một người không còn tình yêu: cho tôi nói một câu, tình cảm 7 năm ... Anh giữ TY 7 năm vì trách nhiệm nhưng nhìn kỹ, anh có phải là người có Trách nhiệm? gây tổn thương cho hai người con gái thì sao bảo là có trách nhiệm dc?
    TY..hãy cho tôi chút niềm tin vào một tình cảm lâu bền.
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn đang hy vọng, hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ đối mặt với sự thật trong một không khí sum vầy, đã gần một tuần nay tôi không liên lạc với H2O, ngay cả sáng nay cũng vậy, H2O nhắn tin cho tôi tôi cũng không nhắn lại, tôi biết chắc chắn H2O sẽ buồn lắm.
    Em sắp thi tốt nghiệp môn cuối rồi, em sẽ học tiếp hay về quê, tôi cũng chưa biết được nữa, có lẽ em về quê sẽ tốt cho tôi hơn, nhưng liệu nó có tốt với H2O không. Nếu cô ấy muốn học lên cao thì phải ở lại đây chứ, và khi đó thì sao, tôi lại phải đối mặt với H2O, tôi đắn đo suy nghĩ, đã từng lạnh lùng, nhưng nó thật đau khổ.
    Cho dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ gặp lại H2O, đó là khi họp lớp, nhưng hy vọng tình trạng khi đó sẽ khác chứ. Nếu có được điều ước thì tôi sẽ ước H2O sẽ là một người em gái thực sự của tôi, đó cũng là điều ao ước từ nhỏ của tôi, tôi là em út trong nhà mà, tôi ao ước có một đứa em để nói chuyện, để được "quát" , được dạy em học ....
    Ôi, H2O ơi, em có hiểu anh lúc này không?

Chia sẻ trang này