1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ước vọng chúng ta là của nhau ( Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 07/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, tôi đọc bài phản hồi của bạn (cảm ơn bản trước đã vì đã góp ý), tôi cũng cảm thấy sốc, sốc vì bạn đã cho tôi thấy được cảm xúc của tôi, cảm xúc mà tôi chưa một lần hiểu được, đúng là "mỗi giai đoạn một cảm xúc", tại sao vậy? Tôi cũng chẳng hiểu.
    Nhưng bạn nói tôi sỹ diện hão ư, tôi chẳng như vậy đâu, tôi vì trách nhiệm nên mới vậy sao, tôi cũng nghĩ tôi chẳng có trách nhiệm gì với H2O hết, ngoài trách nhiệm là một thầy giáo nên tôi phải có trách nhiệm dạy cô ấy học tốt. Còn những tình cảm khác hay những hành động của tôi hoàn toàn không phải là trách nhiệm gì cả, nó là tình cảm, bạn hiểu chứ. Tôi chưa ngỏ lời yêu với H2O, nên tôi càng không có trách nhiệm như bạn nói.
    Quả thật H2O trước đó cũng có người yêu, nhưng cô ấy cũng như tôi, chúng tôi đã cảm nhận thấy ở nhau có những điểm chung nhất định, chúng tôi có tình cảm với nhau, nhưng chúng tôi không có ý định phá vỡ hạnh phúc riêng tư của nhau. Tôi nói sự thật của tôi cho cô ấy biết và H2O cũng vậy, cô ấy cũng không giáu tôi. Có lẽ là chúng tôi đã tâm sự với nhau nhiều quá chăng, có phải là không yêu nhau thì đừng nên biết quá rõ về nhau chăng?
    Còn bạn bảo tôi đã gây tổn thương cho họ, tôi cũng đồng ý với bạn, tôi đã gây tổn thương cho H2O khi nói ra sự thật cho cô ấy, và sau này cũng có thể tôi sẽ làm người yêu tôi bị tổn thương khi tôi nói sự thật này cho người yêu tôi biết. Nhưng tôi không thể lẩn tránh sự thật được, chả lẽ tôi phải giữ kín tình cảm của tôi với cả hai người sao??
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình đẹp, nhưng n bất ngờ, ???
    Bạn gái tôi , không xinh, không cao, rất bình thuờng, tôi vẫn yêu.
    Bạn gái tôi, chua công việc, tôi vẫn yêu
    Bạn gái tôi bị bệnh gì dó về móng tay và chân, tôi vẫn yêu.
    Bạn gái tôi, phát hiện bị nhiễm virus viêm gan B, tôi vẫn yêu, tôi không cho gia dình tôi biết.
    Bạn gái tôi hay giận dỗi chỉ vì tôi không di chơi sớm được (nhà tôi bận mà) ,tôi vẫn yêu.
    Tôi cao quá, còn bạn gái tôi thấp quá, tôi vẫn yêu.
    Tôi có người con gái khác 1 yêu tôi, tôi vẫn yêu bạn gái tôi.
    Tôi có người con gái 2 thích tôi, tôi vẫn yêu bạn gái tôi.
    và rồi Tôi có người con gái 3 thích tôi, tôi vẫn kô yêu cô ấy, tôi vẫn chọn bạn gái tôi.
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời nhiều ngang trái lắm chứ, mong các bạn hiểu tôi, chia sẻ với tôi.
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    "Anh nhìn nhận cô ấy là 1 người tốt, rất yêu anh, có thể là 1 hậu phương vững chắc... nhưng theo thời gian anh dần nhận ra cô ấy là 1 người wá đơn giản, k sâu sắc, anh k thích người như thế, chỉ k thích thôi, k làm gì cả... Nhưng trên hết là vì 2 gia đình đã gặp nhau, cô ấy đã trao cho anh tất cả... Mọi chuyện đều diễn ra trứơc khi chúng mình gặp nhau. Anh fải có trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh xin thành thật cho đến giây fút này anh k hề muốn mất em, anh còn yêu em nhiều lắm. Em hơn cô ấy nhiều lắm. Em mới là người anh muốn gắn bó suốt đời. Anh tham lam quá fải k? Hãy tha lỗi cho anh."
    Với lý do đó thì em k thể làm gì để níu giữ anh lại cho mình được. Em hoàn toàn bị động. Em đau đớn nhìn anh ra đi, mất anh trong tầm tay mà k thể làm gì khác được. Nhiều lúc em đã muốn chạy ngay đến bên anh để nói rằng: "Em yêu anh nhiều lắm! Anh hãy bỏ hết tất cả để đến với tình yêu của mình đi. Anh yêu em cơ mà? Sao anh lại đầu hàng số phận như vậy?" Nhưng rồi lý trí k cho fép em làm như vậy. Em cũng là fụ nữ, em hiểu. Chị ấy sẽ đau khổ hơn em gấp trăm ngàn lần nếu bị anh bỏ rơi? Gần 30 tuổi để bắt đầu lại từ đầu là k hề đơn giản. Nếu k vì thế, em quyết k để mất anh dễ dàng như thế này đâu. Anh ạ, em còn trẻ, cuộc đời còn dài fía trứơc, em sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới mà k có anh bên cạnh. Em sẽ cố gắng làm được như thế. Anh hãy xem em như cơn sóng nhỏ bất chợt gợn lên trên mặt hồ fẳng lặng trong anh. Hãy trở về với cuộc sống trước đây của mình. Hãy cố quên em đi. Chúng mình cùng cố gắng anh nhé.
  5. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, em suxuan này ko biết bị dính bao nhiêu quả kinh nghiệm rồi mà nói đúng thế, nhưng cho anh xin bổ xung 1 ý kiến nữa là, con trai không nhưng chỉ giỏi nói mồm, mà còn rất giỏi làm (bằng mồm nữa)!
    Mọi lí do đưa ra cũng chỉ là để bào chữa cho cái tôi hẹp hòi trong mỗi người thôi, không hẳn chia tay thì chỉ có con gái là thiệt thòi đâu, nhiều khi tình cảm đọng lại trong người con trai cũng đáng để trân trọng mà, em suxuan hơi bất mãn, chưa gì đã trách mắng người ta rồi.
    Chia tay là chia tay, làm lại....thế thôi, không giải thích nhiều!
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, nếu thực sụ bạn cũng ở trong hoàn cảnh đó thì cảm thông với bạn, và nếu bạn thực sự hiểu điều đó bạn cũng sẽ cảm thông với tôi. Tôi cũng:
    "Anh nhìn nhận cô ấy là 1 người tốt, rất yêu anh
    Nhưng không phải vì: cô ấy đã trao cho anh tất cả., nên tôi phải có: trách nhiệm với những gì mình đã gây ra như bạn nói.
    Cảm xúc của bạn: Với lý do đó thì em k thể làm gì để níu giữ anh lại cho mình được. Em hoàn toàn bị động. Em đau đớn nhìn anh ra đi, mất anh trong tầm tay mà k thể làm gì khác được. Nhiều lúc em đã muốn chạy ngay đến bên anh để nói rằng: "Em yêu anh nhiều lắm! Anh hãy bỏ hết tất cả để đến với tình yêu của mình đi. Anh yêu em cơ mà? Sao anh lại đầu hàng số phận như vậy?" Nhưng rồi lý trí k cho fép em làm như vậy. => thật đúng

    và tôi cũng đang cố gắng và hy vọng như bạn nói: Anh ạ, em còn trẻ, cuộc đời còn dài fía trứơc, em sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới mà k có anh bên cạnh. Em sẽ cố gắng làm được như thế. Anh hãy xem em như cơn sóng nhỏ bất chợt gợn lên trên mặt hồ fẳng lặng trong anh. Hãy trở về với cuộc sống trước đây của mình. Hãy cố quên em đi. Chúng mình cùng cố gắng anh nhé.

    Rồi tất cả sẽ tốt đẹp thôi, chúng ta phải cố gắng chứ, chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc.
    H2O à, em hiểu anh đúng không, anh biết như vậy mà, em hãy cố lên nhé, chúng ta rhường nói "phía trước là màu hồng" mà.
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Em à, đêm qua sao em thức khuya vậy, có lẽ em đang cố gắng ôn thi cho tốt. Lúc đá bóng xong cũng hơn 4h rồi mà em vẫn thức, phải giữ sức khoẻ nhé em, em gầy lắm đó.
    Xem bóng đá xong, anh chẳng ngủ được mặc dù sáng vẫn phải đi làm. Anh lại nghĩ , lại làm, và một trong rất nhiều việc nghĩ, làm đó là anh đã nhắn tin cho em, anh nhắc nhở em học hành ôn thi cho tốt thôi. Tin nhắn của anh có làm phiền em không, người em gầy thế mà lại thức khuya, có hại lắm đó, nhưng thôi, ôn thi mà.
    Em vẫn nở nụ cười tươi xinh trong mắt anh, vẫn những câu nói hồn nhiên vô tư và đầy phấn khích, anh lại nghĩ về em như vậy đó H2O à. Thi tốt đấy nhé!
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    "Anh ko thể làm khác những việc phải làm,.. nhưng lại muốn hướng về em (thật đấy,.. như vậy là tham lam và ko tốt),... anh đang đánh vật với chính mình...tốt nhất là mình quan hệ bình thường em à,... Hãy xem anh như 1 người bạn thân, thật chân tình, đc k? Anh phải gánh vác trách nhiệm ấy....anh sẽ cố gắng..."
    "Anh hiểu sai về trách nhiệm rồi. Em thấy anh chỉ vì thương hại chị ấy thôi. Tình yêu k fải là lòng ban ơn anh ạ. Nếu thế thì gia đình chỉ là địa ngục thôi. Anh sẽ gắng gượng đc bao lâu? Em k đồng tình với wan điểm của anh chút nào. Sống vì trách nhiệm mà wên mất bản thân mình. Anh đang vô trách nhiệm với bản thân anh đấy. Có thể anh k nhận ra đâu. Dẹp wa mọi suy nghĩ, tình cảm của mình thì k coi trọng bản thân rồi. Anh bảo có trách nhiệm khi mà anh tự làm khổ mình, làm khổ vợ (vì chị ấy là ng vợ bị lừa dối, chồng chỉ lo cho gia đình vì trách nhiệm chứ k fải vì tình yêu, vẫn nghĩ đến ng con gái khác), và làm khổ cả em nữa."
    Nói những lời ấy ra k fải để em cố vớt vát, níu kéo anh đâu, vì giờ em đã mất anh thật sự rồi còn gì. Em chỉ muốn anh nhìn nhận rõ sự đúng - sai trong quyết định của mình, biết rõ giờ đây anh đang muốn gì. Và em, cái con người đầy mâu thuẫn này, đã nói ra cái điều mà trong lòng mình k hề muốn: "Anh hãy xem em như em gái thôi. Có thể anh yêu ng này hơn ng khác. Có thể anh có 1 mối tình đẹp nhất trên đời. Nhưng k fải lúc nào cũng có thể sống trọn vẹn với ng ấy. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ có hiện tại mới là cuộc sống. Vì vậy, anh hãy sống và vun đắp cho mối tình mà anh đang có. Hãy yêu hết mình, sống hết mình vì ng mình yêu thì mới hạnh fúc đc. Anh hãy xem em như 1 người em gái". Anh cho rằng em là ng rộng lượng ư? Em k cần cái danh hão ấy. Em chỉ muốn anh hãy sống thật với lòng mình thôi.
    Tối wa em đã rất lo lắng khi k nhận đc tn cổ vũ bóng đá cùng em và chúc ngủ ngon của anh như thường ngày. Em lo lắng lắm! K biết anh có bị gì giữa đêm hôm thế này k? Muốn gọi cho anh lắm nhưng rồi lại tự nhủ: mình chỉ là em gái, là 1 ng bạn thân thôi mà. Quan hệ bình thường thì k thể nào như thế được. Em đã trằn trọc suốt đêm k ngủ đc.
    Sáng nay thì em đã nhẹ nhõm hẳn khi thấy anh vẫn bình thường. Lý do chỉ vì "ông" Mobifone bị trục trặc. Ôi! Em đến điên đầu mất thôi, "anh trai" ạ.
  9. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Sorry nếu đã hiểu nhầm
    Nhưng nhìn những dòng tôi đánh dấu thì thú thật là tôi không hiểu bạn đang ở trong tâm trạng gì.
    - Một người con trai đã yêu một người con gái trong 7 năm mà giờ lại nghĩ về một ng con gái khác quá nhiều và cho là mình không phải là người vô trách nhiệm. Đã có người yêu rồi nhưng vẫn hẹn hò, ôm hôn một người con gái khác vậy mà bảo là: tôi chưa nói lời yêu thì là tôi không có trách nhiệm với người ấy Một ví dụ đơn giản cho câu nói của bạn : Nếu bạn với cô bé H2O của bạn quá đà, không chỉ là những tin nhẵn, những nụ hôn, những lời nói có cánh mà chỉ là một lần bạn và cô bé đó trót lỡ không kìm nén được những cảm xúc của mình các bạn đã ... Nhưng bạn vẫn chưa nói với H2O lời yêu, vậy là bạn vẫn chẳng phải có trách nhiệm gì (đây chỉ là một ví dụ phản bác lại câu trả lời của bạn về từ trách nhiệm)
    - Một người con gái (H2O của bạn) đã có bạn trai nhưng lại trao những nụ hôn cho bạn
    Tại tôi có suy nghĩ lạc hậu hay tại các bạn quá dễ dãi với tình cảm của chính các bạn.
    Bạn nghĩ rằng mình là người có trách nhiệm đến đâu khi mà vẫn bên cạnh người yêu của mình, quan tâm chăm sóc yêu thương nhưng đêm về lại nhớ tới một người con gái khác.
    Và bạn nghĩ rằng mình cao thượng đến mức không dấu diếm tình cảm của mình với cả 2 người con gái.
    Vậy cho tôi hỏi, bạn đã nói sự thật rằng trong trái tim bạn đang có một ngăn nhỏ dành cho một người con gái, người học trò của bạn với người yêu của bạn chưa??? Hay bạn nghĩ rằng nói ra sự thật đấy người yêu bạn cũng sẽ tươi cười và vẫn đón nhận tình cảm của bạn.
    Còn cô gái H2O của bạn thì đúng là tôi không muốn chấp nhận một người con gái như thế. Bạn đã hỏi cô ấy rằng: Cô ấy có bao giờ kể với người yêu của cô ấy về bạn???
    Các bạn đang có những suy nghĩ hơi tây hóa thì phải, nhưng tôi nghĩ rằng tây hay ta cũng có những chuẩn mực về đạo đức cần tôn trọng. Tôi không dám đánh giá tình cảm của bạn nhưng tôi nghĩ rằng bạn và người con gái H2O của bạn đang sai, rất sai lầm trong suy nghĩ và hành động.
    Rất xin lỗi bạn về những nhận xét của tôi. Nhưng đúng là tôi không nghĩ rằng bạn làm thế mà vẫn cho mình là cao thượng.
    Tôi nghĩ bạn Tomoe không phải nói bạn cần có trách nhiệm với H2O mà là với người yêu của bạn.
  10. npxuka

    npxuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hình như ông anh đang nghĩ ông anh cao thượng và chung thủy với bạn gái lắm đây. Tâng mình lên và hạ bạn gái mình xuống, cả cách viết nữa. Đừng nói là ông anh viết gây hiểm nhầm nhé. Giáo viên cơ đấy.
    Đọc xong mà tôi thấy chua chát cho chị bạn gái của ông anh quá.

Chia sẻ trang này