1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ước vọng chúng ta là của nhau ( Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 07/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Sốc, có lẽ lại một lần nữa tôi có cảm giác như vậy khi đọc bài viết của bạn xuka, tôi không hiểu bạn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình cao thượng với bạn gái hay với mọi ngưòi cũng thế thôi. Có lẽ bạn xuka cũng chua thể hiểu hết mọi vấn đề vì tôi không thể nói ra tất cả được, nên bạn nghĩ vậy thôi.
    Cái tâm sự mà 3 năm nay tôi không thể bày tỏ với ai, chỉ giữ trong lòng thôi, ngay cả thằng bạn thân tôi cũng không biết. Vô tình chẳng hiểu sao tôi lại viết mấy chữ trên này, nó có thể làm tôi nhẹ nhõm, thoải mái. Mấy dòng đó, nó ngắn gọn quá đúng không, nhưng đó là tình cảm, cho dù xuka nghĩ thế nào thì tôi cũng không mấy chú ý.
    Đã nhiều lần tôi muốn nói chuyện với ai đó về những cái đã nằm sâu trong trái tim tôi nhưng tôi không thể, tôi cố làm tất cả để cô ấy được vui, điều đó là quan trọng với tôi và với cả cô ấy. Còn chuyện tôi tâng tôi lên ư??? để làm gì đây? Chẳng qua đấy là mấy dòng tâm sự tôi thả trên diễn đàn cho trôi bớt nỗi phiền trong tôi thôi.
  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    anh à! Đã lâu rồi em không viết thư cho anh . Hôm nay buồn quá em lại nhớ....đến người anh thật đáng ghét của mình.
    Anh à, có lẻ tuần sau là em về quê anh à, em thi xong rồi, kết quả không tốt lắm, nhưng dù sao nó cũng qua mà.
    Em và anh ngày càng xa nhau hơn anh nhỉ? em chẳng thể gặp anh mỗi khi em cần nữa. anh và em bây giờ không được như xưa nữa rồi.
    Thời gian dần trôi và em nhận ra rằng anh và em sẽ phải xa nhau thật rồi.
    Tất cả những gì em muốn nói với anh rằng
    " dù xa cách nhưng em sẽ không bao giờ quên một người như anh đâu, hy vọng anh không quên em, và nhớ đến em một chút xíu thôi "
    chúc anh tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.
    <br>
    hu hu, Cũng có thể em nói đúng, anh và em hình như đang dần xa nhau, nhưng em thì sao, chẳng liên lạc gì với anh cả, anh sợ thái độ đó, và anh cũng sợ làm phiền em luôn. Anh vẫn cầm điện thoại lên khi nhớ tới em, khi đêm đến anh ngồi một mình, nhưng có lẽ thế cũng chẳng giải quyết được gì, và rồi anh cũng chỉ ngồi trầm ngâm một mình thôi.
    Anh cũng đắn đo nhiều chứ, tất nhiên là anh luôn muốn chúng ta có một mối quan hệ tốt, và anh không bao giờ muốn đứt sợi dây liên lạc với em. Tuy nhiên, có những lúc liên lạc với em anh lại đắn đo, suy nghĩ, anhkhông biết anh có đúng không, anh không thể làm em vui thì cũng đừng làm em buồn chứ. Liệu tất cả những gì anh làm có làm cho mối quan hệ của chúng ta tốt hơn không, hay là nó chỉ đẹp bây giờ rồi vụt tắt mãi mãi. Anh cũng muốn em cho anh lời khuyên, anh cũng rất muốn gặp em nhưng rồi lại sợ điều đó, nó làm cho anh không thể quên em, nó làm cho em đau khổ và rồi lại trach móc.
    Anh có thể là một kẻ tham lam đúng không, anh không chịu mất em, thật là ích kỷ, biết làm sao đây? Nhưng rồi anh vẫn cứ nói mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng không phải tự nhiên mà mọi cái tốt đẹp sẽ đến với ta được, em cũng hiểu và anh cũgn hiểu điều đó.
    Nếu anh không đến - khong phải là anh ghét em, anh không nhớ tới em hay là anh muốn cắt đứt quan hệ với em, hãy hiểu cho anh nhé. Chúng ta sẽ là anh em được chứ, cố lên em, chúng ta làm được mà. Có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé, anh sẽ giúp em, đừng vì một lý do gì mà đánh mất sợi dây giữa hai chúgn ta nhé.
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Tôi càng cố níu kéo (tất nhiên là không phải là níu kéo TY với H2O) thì mọi người càng nghĩ là tôi vì trách nhiệm, vì cao thượng.......
    Tôi chẳng nghĩ vậy, nó cao xa quá, tôi chỉ nghĩ mình nên làm gì thì phải làm thế thôi, tôi muốn được làm 1 người anh trai của H2O thế thôi, mọi người có thể cười tôi, thời đại này làm gì có chuyện ấy, nhưng tôi là thế.
    Đúng như bạn percecutor_your_life nói, tôi cần phải có trách nhiệm với người yêu của tôi tôi cũng nghĩ vậy, còn việc tôi làm với H2O hoàn toàn xuất phát từ tình cảm chứ khôngphải trách nhiệm gì cả.
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã thi xong, kết quả cũng tốt, và tôi, cõ lẽ tôi đã trở thành một người anh thực sự rồi sao? Có lẽ là đúng, đúng trong lúc này và cho tới thời điểm này. Em vui chứ, anh đã cố gắng để làm được điều đó, có thể em không vui nhưng anh thấy đó là tốt đẹp.
    Em thi xong rồi, và anh cũng đã đưa em đi chơi đây đó cho thoải mái, tuy rằng khi đi biển với lớp anh không đi, em buồn, nhưng quả thật khó cho anh,anh cũng muốn lắm, thôi anh đành phải làm thế thôi, cho dù chúng ta có buồn một chút nhưng sẽ qua thôi và rồi có lẽ như vậy sẽ tốt đẹp hơn.
    Em cảm nhận thế nào khi anh dẫn em tới buổi giao lưu đó. ANh hy vọng em vui, anh muốn em cũng nên giao lưu tham gia vào các hoạt động xã hội như vậy. Trời Hà Nội thật nóng bức đúng không, ngồi ăn bát phở mà nóng quá trời, nhưng nhìn mái tóc của em thật ngộ, em có biết là trông em thật "ngố".
    Em sắp về quê rồi, rồi không biết lúc nào chúng ta lại gặp nhau nữa đây, cũng có thể là vài tuần nhưng cũng chẳng biết được. Em về nhà giúp đỡ bố mẹ và chịu khó học hành nhé, anh thì vẫn hy vọng em ở lại đây, không pải là vì anh mà anh muốn em đi làm thêm để tích luỹ kinh nghiệm cho sau này.
    Anh tôn trọng quyết định của em. Chúc em vui vẻ, hạnh phúc.
    Anh rất muốn được hỏi thăm mấy đứa nhóc nhà em..... em biết chứ?? H2O cố lên nhé!
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Anh ra về
    Mắt em buồn xa xăm
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng, thật tuyệt khi nghĩ đến câu này. Tôi và H2O luôn gắn liền với những cơn mưa, có lẽ khi tạnh, trời sẽ sáng sủa hơn và quan hệ của chúng tôi rồi sẽ tốt đẹp và đi đúng chiều của nó.
    Em về quê, có lẽ đó cũng là một điều tốt, chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian, đó cũng có thể là tốt. Anh biết em rất buồn nếu anh không đến gặp em một lần trước khi em về quê, em cho anh là vô tâm. Ừ, vô tâm thật đấy, anh đã phải đánh vật với chính bản thân mình biết bao lần rồi em có biết không? Giờ đây, anh đang cố gắng lắm, em hiểu anh chứ, những lần chở em đi chơi anh biết em buồn vì anh thật lạnh lùng đúng không. Hãy suy nghĩ và tha thứ cho anh nhé, như thế có lẽ là tốt cho cả hai ta vì anh nghĩ không thể cố níu kéo đưọc và chúng ta: em không phải là của riêng anh và anh cũng không thể đến bên em xây đắp hanh phúc được.
    Em à, hãy nhìn về phía trước mà bước đi nhé, rồi sẽ có ngày trên con đường trải đầy hoa hồng ấy, trong cuộc sống màu hồng này, chúng ta, anh em ta lại gặp nhau với một quan hệ khác, suy nghĩ khác, và niềm vui đó cũng khác bây giờ, em có nghĩ vậy không. Em đừng quá uỷ mỵ, đừng buồn làm anh phải lo lắng, mặc dù anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi của anh, vẫn quan tâm tới em, nhưng em đừng làm con tim của hai ta thêm đau khổ.
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Em cứ như vậy sao, anh thật có lỗi, nhưng anh cũng không thể để em buồn được. Anh là vậy mà, có lẽ là đa cảm, anh không muốn chúng ta càng ngày càng đắm chìm trong mộng mị. Em phải júp anh chứ, em hiểu anh mà, có thể những điều đó làm em buồn, cô đơn, nhưng những điều chúng ta đã làm thì có júp gì được cho ta không. Nếu cứ như vậy, có thể bây giờ chúng ta thấy hanh phúc vui vẻ vì được yêu thương quan tâm, chia sẻ...nhưng sau này thì sao, anh sợ sau này nó sẽ làm cho quan hệ của chúng ta xa cách hơn, anh sợ điều đó và không muốn một chút nào em hiểu không H2O.
    Em cũng đừng buồn nhé, mai về quê rồi,gặp bố mẹ và các em rồi còn gì, chắc sẽ không buồn nữa, còn đâu thời gian mà buồn, còn đâu thời gian mà nhớ tới người anh trai đáng ghét này. Không, anh chỉ hy vọng em bỏ ra 60 giây dành cho anh, nghĩ về anh, về những cái tốt đẹp trong qúa khứ cũng như tương lai, và cũng có thể viết cho anh một mess, như thế là qúa đủ với anh rồi. Chăm sóc mẹ tốt nhé, mẹ em đang yếu mà, anh thấy mẹ em gầy hơn nhiều quá.
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Bó tay luôn ! tôi thích tình yêu đẹp chứ không thích cái kiểu yêu đương vớ vẩn như thế này . Cái kiểu như thế này thì ngoài xã hội chả thiếu . Người ta nói rằng trong tình yêu thì có tình thương , khi một người dù có đa tình đến mấy nhưng người ta đã yêu thật sự thì người ta sẽ dành cả tình thương cho người mình yêu , không bao giờ làm người mình yêu phải buồn . Một chướng ngại nhỏ đã không thể vượt , mà còn kêu ngang với chả trái .
  9. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Uh, bạn nói đúng, và cũng nhiều người đồng tình với quan điểm của bạn. Trong xã hội, nó rộng quá, xã hội nhiều vấn đề lắm, tôi cũng không bàn luận về chuyện xã hội. Suy nghĩ của tôi là vậy, có thể không giống nhiều người, và chuyện viết những suy nghĩ này cũng chỉ mong giải toả tâm lý thôi, cám ơn bạn.
    Trong chuyện tình cảm, mỗi người cũng suy nghĩ khác nhau, và tôi, bạn cũng không ngoại lệ. Quan điểm của bạn là đúng,tốt, không có gì cả, tất nhiên phải dành tình cảm cho người mình yêu thương rồi, tôi cũng đồng tình như vậy. Tình cảm của tôi với người tôi yêu cũng nồng thắm, tôi không nghĩ như bạn rằng: "một chướng ngại nhỏ đã không vượt qua", trong mỗi con người đâu chỉ có duy nhất một thứ tình cảm đâu cơ chứ. Tình cảm của tôi với H2O hoàn toàn tốt đẹp, nếu tính cách của cô ấy tuyệt vời, có thể bạn chỉ đọc cái title mà đánh giá tôi, cũng chẳng sao cả. Cho tới bây giờ tôi vẫn qúy H2O.
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi đây giờ này có thể là thoải mái, em chắc cũng đang như vậy, giờ này anh và em cách xa nhau vài trăm cây số, có sao đâu nếu chúng ta vẫn liên lạc với nhau, vẫn quan tâm tới nhau. H2O à, anh luôn muốn chúng ta phải sống tốt, chinh vì thế mà anh luôn cố gắng thực hiện điều đó, đôi khi nó làm em buồn làm em phật lòng, em giận anh. Em và anh đã có những kỷ niệm đẹp cùng với cả lớp cũng như kỷ niệm riêng của anh và em, chừng đó là đủ để chúng ta nghĩ về nó và xao xuyến vui vẻ, anh hy vọng những kỷ niệm đẹp đó không làm tổn thương và ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta, cả anh và em đều đã làm tốt mà, chúng ta cũng không phải xấu hổ trước những gì đã làm.
    Anh và em, hãy cố gắng nào, tới ngày mai, chúng ta gặp nhau tại nơi cũ, quán cũ, có thể là với con chúng ta và vợ chồng chúng ta, vui biết bao.
    Em về tới nhà rồi, các em thế nào, có bị các em bắt nạt không hay là lại bắt nạt chúng nó. Giữ sức khoẻ nhé, em gầy lắm đó, anh cũng đang cố lên cân đây nè.
    Cười lên nào!

Chia sẻ trang này