1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ước vọng chúng ta là của nhau ( Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haigialam, 07/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì muốn giải quyết cũng cần có thời gian, chuyện của cậu viết lên đây để giải toả tâm lý, tôi hiểu, nhưng càng đọc tôi càng thấy...chán....
    cậu bảo tình cảm với NY vẫn nồng nàn vậy cậu có hiểu nồng nàn xuất phát từ đâu và như thế nào k trong khi cậu vẫn quan tâm, vẫn mong nhớ về cô bé kia...con trai lạ thật nhỉ? Thế mới nói trái tim con trai có nhiều ngăn và con gái chỉ chứa được môt người (cô bé kia với NY của cô ta chắc giờ cũng chả còn gắn với nhau nữa đâu nhỉ? chuyện của cậu và cô bé ấy ủm củ tỏi cả lớp đều biết - mà cậu cứ bảo là trong sáng - tôi lạ cậu thật đấy)
    Nếu đã xác định là có trách nhiệm với NY thì nên dứt hẳn cô bé đó đi, hãy để cho cô bé đó có thời gian mà quên cậu...đừng nên mong đợi vào cái vỏ bọc " chúng mình sẽ là anh em"...huyễn hoặc...

  2. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Tại sao vậy nhỉ, tại sao không yêu thì phải cắt đứt quan hệ sao, không yêu nữa thì không thể là bạn, là anh em với nhau được sao, đó có phải là ý kiến cá nhân của bạn, hay bạn nghĩ đó là một quy luật tất yếu.
    Tôi biết, tôi cũng nhận ra đã yêu cả hai người và tôi cũng đã chủ động rút lui, chứ tôi không bao giờ muốn mình vào thế khó và làm khổ ai đó trong hai người. Cũng có thể tôi đi quá xa, tôi rút lui hơi muộn, nhưng tôi nghĩ không là người yêu của H2O thì tôi vẫn có thể là một người anh trai tốt của cô ấy.
    Quan hệ của chúng tôi tới bây giờ vẫn tốt, bình thường, tôi nghĩ là cả tôi và H2O đều đang cố gắng để làm được điều đó. Giờ H2O đã về quê, tôi vẫn liên lạc vơi cô ấy, vẫn gọi điện, thế là sai sao. Tôi biết,thời gian đầu của chúng tôi,các bạn đọc ở trên chắc không ai đồng tình, nhưng tới giờ thì tôi nghĩ là chúng toi có thể làm được điều chúng tôi mong muốn, chúng tôi sẽ là anh em tốt của nhau.
    Tuy tôi chưa gặp ai trong gia đình của H2O cả (trừ mẹ của H2O khi xuống Hà Nội chơi thì tôi có vào thăm và chào hỏi) , nhưng tôi cũng biết hết những thành viên trong gia đình của cô ấy. Các em cô ấy cũng biét tôi, dù chưa gặp mặt. Em gái cô ấy sinh nhật(hôm qua) tôi cũng gọi điện chúc mừng và cũng nói chuyện với em gái cô ấy, tôi nghĩ là vui vẻ.
    Tôi hy vọng tôi sẽ làm được, bạn tomoe nghĩ sao??
    Thank for all !
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đêm - một mình đường dài lê bước
    Anh - thẫn thờ trước ánh bình mình
    Ôi - sao đời dài nhưng dường như ngắn lại
    Để - em chìm vào trong bóng tối hư không.
  4. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Em về quê đã được hai ngày rồi, ngày mai chị ấy bảo vệ luận văn em biết chứ, anh sẽ xuống đó em à. Rồi ba chúng ta sẽ gặp nhau đúng không em? Tất cả những kỷ vật của em anh đều giữ lại, cho dù là nhỏ nhất, cho dù là những vật em không để ý tới nó. Tất cả anh đều để trong phòng, trên giá của anh, chị ấy cũng biết và chị ấy cũng biết cả tên em nữa.
    Khi em lên chắc cũng là lúc chị ấy về, chị ấy đã học xong, anh không có gì phải lo nghĩ cả, bây giờ anh cảm thấy thoải mái. Thỉnh thoảng anh sẽ ghé qua chỗ P và H, anh sẽ mua sữa chua cho hai đứa, em yên tâm đi, cho dù em không có ở đây anh vẫn tới mà.
    Mùa hè, nắng nóng và là lúc bắt đầu.......... Em vẫn còn nhớ đúng không. Mà em yếu thật, có thế đã ngất lịm đi rồi. Em về nhà cũng nhớ giữ sức khoẻ nhé.
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh xuống Hải Phòng, chị ấy học xong rồi, hôm qua chị ấy bảo vệ luận văn. Có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp, trời hôm qua nóng quá, em ở nhà thế nào, vui vẻ chứ, các em về nhà hết rồi mà.
    Hôm nào chúng ta gặp nhau nhỉ, cả ba chúng ta được không, em có vấn đề gì không? Anh không biiết em có đồng ý không, hy vọng là có. Em dạo này chẳng liên lạc với anh, chỉ mỗi anh liên lạc với em thôi, em không gọi cũng không nt lại cho anh, được đấy nhỉ.
  6. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết gì cả, chuyện của anh và em chắc là ổn thoả rồi, nhưng sao gia đình em lại xảy ra nhiều chuyện thế, anh muốn cùng em giải quyết tất cả những chuyện đó, nhưng không thể đuợc, vì anh vẫn chưa là gì trong GĐ em cả nên anh chỉ tham gia vào một phần nào đó thôi.
    Em bỏ cái tính hiếu thắng đó đi chứ, sao em giận bố mãi vậy, cho dù thế nào, bố mẹ vẫn yêu em mà, em cũng rất hiểu điều đó mà. Anh đã khuyên em nhiều, nhưng em vẫn vậy vẫn ngang bướng, vẫn cố chấp, hiếu thắng.
    Anh biết đây là thời điểm khó khăn của em, công việc , tình cảm , và gia đình, tất cả đang đè nặng lên em. Anh là ngưòi có một phần lỗi trong đó, cho dù bây giờ quan hệ giữa anhvà em có thể nói là tốt đẹp, nhưng tình cảm giữa chúng ta ngày trước nó vẫn như lưỡi dao thỉnh thoảng cứa vào em rất ngọt, nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm em rớm máu đúng không.
    Tất cả rồi sẽ tốt đẹp mà, hãy cố lên, bây giờ anh cảm thấy thoải mái, anh đã đi đúng hướng, anh đã làm chủ được bản thân. Anh vẫn đang tìm cho em một công việc tốt hơn.
  7. chuathatlong

    chuathatlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có thấy ông anh này toàn bao biện cho mình không? Luôn muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng mình cao thượng và tình cảm của mình là trong sáng . Bó tay luôn, buồn cho cả hai người con gái đang ở bên ông anh
  8. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    "Hà hà hà, đừng thương tiếc ngày ấy tuyệt vời, người xưa đâu giờ nay đâu rồi ôi ân tình. Đừng thương tiếc người ơi, và đừng chua xót người ơi..........."
    - Rồi anh sẽ quên _ Cs: Đàm Vĩnh Hưng
    @newest: Tôi bao biện, cũng có thể lắm, đấy là từ góc nhìn của mọi người, mỗi người có nhận định riêng của mình.
    Còn tôi, bây giờ mọi chuyện tốt đẹp rồi. Tôi đã nói mọi chuyện cho người yêu tôi nghe, và không lâu nữa chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ.
    Tôi nghĩ là tôi không bao biện, mà nếu có đi nữa thì cũng khôngphải là vì tôi nghĩ mình cao cả đâu.
    Chuyện giữa tôi và H20 đã chuyển sang một mối quan hệ khác, và nó cũng có nhiều chuyện lắm, cảm ơn tất cả, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
  9. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bao biện, chứng minh gì cả bạn ạ, tôi chỉ nói thế này, tới thời điểm bây giờ tôi đã đuợc một số việc cần làm. Kể hết mọi chuyện chác dài lắm:
    Dạo trước khi nhà H2O có chuyện tôi cũng đã mạnh dạn nói chuyện với mọi ngưòi trong nhà H2O(mặc dù tôi chưa gặp họ lần nào) và khuyên nhủ H2O những điều toi cho là đúng.
    Tôi tìm việc và động viên H2O đi làm khi mới ra trường, vì ở nhà thì tâm lý nặng nề lắm(nhièu chuyện mà), giờ cô ấy bỏ công việc cũ rồi.
    Hôm qua gặp một thằng bạn cũ,(mình không khoái thằng này .. lắm), chỉ là để xin việc cho H2O thôi, hy vọng sẽ tốt đẹp. Lúc sáng gọi điện về quê, nhưng chỉ gặp được em gái của H2O thôi......
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Em à, thứ 2 này em sẽ lên đây, công việc mà anh định xin cho em anh cũng chưa rõ lắm, nhưng anh cũng chưa tin tưởng thằng bạn anh lắm

Chia sẻ trang này