1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC !!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    ước gì có cái túi nilong đựng cái bao lô của mình để mình đi tắm mưa,lại còn được ăn không mất xiền.
    Tất cả chỉ vì ăn
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  2. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    uoc sao em quay lai voi toi ,,hoi nguoi yeu thanh thien
    toan
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bạn đừng bao giờ xa tôi. Mít diu cờ rây di.....
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  4. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cái chân khỏi nhanh, làm gì bi h cũng như cụt í. lại còn tốn money nữa.
    May quá, suýt nữa thì bị mẹ cắt thành "Mái tóc mùa thu" luôn. Ước gì được nghe Beat đúng những lúc "gay cấn"
    Ước gì hôm nào "nhậu nhẹt" ở cái chỗ không gian Hồ Tây mới đẹp tuyệt.
    Ước gì "Giá cứ mãi thế này thì thích nhỉ" (trích Chí fèo)
    Hà nội ơi
    Những ngày thơ ấu trôi qua
    Mái trường phượng vĩ dâng hoa
    Ráng chiều rủ bóng tiên nga.....
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đó là ở đâu thế? Chiều nay phải làm một vòng quanh Hồ Tây mới được? Chỗ nào nhỉ? Chỗ nào được gọi là không gian mới? Lạ ghê!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. Chuot_coi_xuong

    Chuot_coi_xuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ước gì trời mưa đúng lúc, như hôm qua chẳng hạn, mưa cả buổi sáng có hơn không, không thì đến đêm mưa cũng được- ngủ cho mát. Mưa đúng cái lúc .....hụt mất quả đi dạo fố _ dạo này toàn ru rú ở nhà, chán ghê.
    Hôm qua về kịp không hả mày?
    Béo đẹp..............gầy dễ thương
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    êu, ước gì ngày dài 48 tiếng
    Đang ôn thi
  8. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ đấy đẹp tuyệt, bên cạnh có quán bia to đùng, mà ở đấy chỉ có duy nhất quán bia thôi, trên đường đi đến đây cũng tuyệt lắm như Hàn Quốc í , giữa đường có 1 đàn vịt đi sang đường. Cảnh thì khỏi fải nói. Thú thực cái chỗ đấy hay quá, tớ cũng chả muốn chỉ cho nhiều người biết đâu, chứ nếu biết chỗ đấy mọi người lại đổ xô ra giống cảnh Hồ Tây ở đường Thanh Niên đầu xe này chạm đầu xe khác rồi lại bị mấy đứa láo toét vào bấm còi với soi đèn ( vd như tớ) thì buồn lắm.
    To mày: hôm qua về mát lắm chả mấy khi tắm mưa, chỉ tội để cái chân lên cao quá, vượt quá đầu xe máy, trông mất dạy lắm mà hồi xưa nhìn thấy đứa nào đi xe máy để chân lên cao thế là tao toàn chửi.. sau lưng nó, nhưng mà thôi, chả qua là tao fải bảo vệ cái chân tao thôi chứ. Fí thật, tao bi h fê cái chỗ ko gian mới đấy lắm
    Hà nội ơi
    Những ngày thơ ấu trôi qua
    Mái trường phượng vĩ dâng hoa
    Ráng chiều rủ bóng tiên nga.....
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    ước lắm thế ko bít...gru...những điều m` ước chả thành hiện thực gì cả, chán thế ko bít...
    ước gì cái thư của con người yêu ko bị thất lạc, mặc dù 99% là đã bị mất roài huhu...tức quá đi mất
    Ước gì mấy hôm nữa tiền đt ko quá 200 ngàn ko thì lãi chít với mama
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  10. H.N.G

    H.N.G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ườc gì mình lấy lại giọng oanh vàng như trước đây , chỉ còn chưa đầy 10 h nữa là thi nói rồi !!!
    Mình còn phải gọi điện về nhà nữa chứ ! Từ hôm ốm đến giờ không dám gọi về nhà , sợ bố mẹ lo lắng <------- Ui ui con ngoan , có hiếu , nhớ quá mà chẳng làm sao được.....

    [​IMG]Mãi iu & mãi thương 1 người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này