1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC !!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    ƯỚc gì hôm qua không xảy ra chiến tranh vùng vịnh (tại nhà mình).
    ƯỚc gì hôm qua chú em không gọi đến nhà mình đúng lúc chiến tranh đang cao trào thì chú không bị thía.
    ƯỚc là chú đủ tỉnh táo để khong vì chiến tranh mà giận mình
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chờ tí ước tiếp...
    Ước cho hôm qua chiến tranh không xảy ra thì mình được ăn cơm no chứ không fải là húp mỗi bát canh để đi ngủ...ọc ọc...
    Ước gì trưa qua mình không mò mẫm thì mình đã không fải sợ
    Ước gì hôm trước có mama ăn cùng thì mình không fải ăn lòng trắng của 3 quả trứng(mình ghét đặc cái lòng trắng)
    Tạm thời thế đã,hôm qua chiến tranh làm mình lao đao
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được đánh đấm ai đó một phát. Cục tức nổi lên rồi!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bubu, mẹ vợ nhatgiang và mình thi HKì tốt.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  5. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là chỗ đấy ngay gần nhà tôi mà lại, đúng là ở đấy có duy nhất 1 quán bia, quán bia nổi trên mặt nước, trên đường vào buổi chiều tối hay có mấy hàng bàn mít (nhưng hơi đắt tận 7K/1kg cơ) gần đấy có 1 cái chùa (quên mất tên rồi, nó thuộc làng Sài ghẻ) cách đấy 200m là chùa và đình Võng, ngay cạnh đình Võng là trà hoa viên đình Võng, chỗ này ai mà biết thì hay tuyệt, chỉ có điều là đồ uống và chất lượng phục vụ hơi chán, cách tiếp 200 là chùa Sải thuộc làng Hồ, cách tiếp 200 là 1 cái chùa nữa cũng thuộc làng hồ nhưng mà quên mất tên rồi.
    Thế nào thấy ven hồ Tây có nhiều chùa không, nói thế mà ko biết là chỗ nào nữa thì thôi nhé.
    Nếu muốn lên đấy thì đi xe buýt tuyến 24, nó đỗ ngay gần chỗ đấy chỉ cách có 200m thôi.
    À quên chỗ đấy ngay gần bán đảo tây hồ, nói thế chắc nhiều người biết hơn

  6. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hình như biết rồi. Hồ Tây đoạn đó công nhận đẹp, rất..........lí tưởng cho....
    [​IMG]
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    ưặỏằ>c gơ mơnh có thỏằf nhỏằ"i 'c vào 'ỏĐu cĂi môn Lẵ quĂi quỏằ? này, mai thi rại mà giỏằ còn ... " Đi chặĂi 'eee" !!!
    hix

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  8. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, sao mà tả tỉ mỉ thế hả zời, đáng ra cái chỗ này chỉ ai biết thì biết ko biết thì thôi chứ. Hay chỉ là chỗ riêng chúng mình thôi chứ(là tao đây mày ko biết nick này của tao à, hẹn hò con khỉ zì ).
    Hehe em lại vào buôn dưa nhầm rồi, thôi cũng fải ước 1 cái cho nó đúng chủ đề nào.
    Ước gì em là "con vịt" để em còn nhồi cho hết đống KTCT, Dân số dài quá .
    Ước gì tất cả mọi người đều thi tốt.
    Ước gì 15 ngày nữa tới nhanh nhanh, để hết cái cảnh " mở mắt ra là KTCT, nhắm mắt vào KTCT, mê nói nhảm cũng KTCT" . Chứ cứ như hậu quả di chứng sau khi thi CNXH-KH, em vẫn còn lảm nhảm "Đảng là kim chỉ nam cho hành động, làm cho em sáng mắt sáng lòng" thì em cũng buồn quá
    Hà nội ơi
    Những ngày thơ ấu trôi qua
    Mái trường phượng vĩ dâng hoa
    Ráng chiều rủ bóng tiên nga.....
  9. dizzy

    dizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    I wish I could turn back the time ....
    Clay Aiken ...number one
    [​IMG]
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Có hai đường vào chỗ đó đúng không? Một là bên Lạc Long Quân hay Âu Cơ gì đó. Hai là rẽ vào phố Võng Thị đúng không? Chỗ Trà Hoa Viên đúng không nhỉ? Ngồi ven hồ đó mà uống bia thì thú lắm, nhưng vào cái Trà Hoa Viên thì ko thích lắm.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này