1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC !!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bubu làm gì mà bức xúc thế. bà còn có vài hum nữa là xong thì cố lên. tui còn đếm bằng tháng đây nè . mọi người thi tốt roài nhanh nhanh lên để còn lên chat với tui nữa nhé. mấy hum nay tìm hoài chả thấy mama và mọi người đâu cả. CBHN thì tất nhiên thấy roài dung* có đầy đủ mọi người vẫn vui hơn
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Cầu cho pup được học bổng để về nhà với mọi người ,để nhà mình được đoàn tụ
    Tặng cho pup bông hồng nè
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bi giờ mới là 5h, lại fải out rùi !!! Chán vật

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  4. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tao biết nick này của mày rồi, ý tao là tao hay đi cùng mấy đứa bạn ra đấy ngồi chơi, nếu có gặp mày thì tốt chứ sao, ko phải hẹn hò vớ vẩn gì đâu.
    [/QUOTE] hí hí mày làm tao ngượng quá (mà tao cũng "xấu hộ" thật khi tưởng thế hí hí). Ờ hôm nào làm quả "Rượu ngon, bạn hiền" đê. Ở cái chỗ đấy trăng thanh gió mát fết nhể, có khi lại sổ thơ được chứ nị hehe.

    điều ước của con ko thành hiện thực vì bụt đã trót nói rồi.
    Ước gì mình ko thảm thế này, buồn quá.
    Ko sao "Ngày mai trời lại sáng"
    Never lose hope
    Hà nội ơi
    Những ngày thơ ấu trôi qua
    Mái trường phượng vĩ dâng hoa
    Ráng chiều rủ bóng tiên nga.....
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    thế này chắc cũng là ước<không fải của tớ.........>
    Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa?
    Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn?
    Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc?
    Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt?
    Nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn?
    Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn?
    Nếu bạn khóc?
    Thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn.
    Thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt.
    Thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa.
    Thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô **** xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc.
    Thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ.
    Thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn.
    Thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới.
    Thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ.
    Hãy đợI, chỉ có ThờI gian mớI hiểu được Tình Yêu
  6. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Chính vì mày mồm miệng luôn bô lô ba la thế cho nên mày phải hiểu là tại sao tao ko nói cho mày chuyện đó , thông cảm đi , hôm đó đã nói thế nào rồi mà bi zờ lên lại cứ thích khoe khoang tinh tướng ~~~~> ức
  7. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng nói như thật , uống chưa được giọt mặt đã đỏ phừng phừng như gà chọi rồi còn lắm chuyện
    Tôi căm thù rut_ đồ béo ú !
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ kí này nhìn phê luôn !
    Đỏ chót và rất ấn tượng

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  9. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mọi việc đều suôn sẻ....
    Mà thôi, ước cho tất cả đều may mắn hạnh phúc, cám ơn sự động viên của mọi người..........
    Thời gian trôi qua mau nào........
    [​IMG]
  10. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Mai dì thi rồi hả , chúc gì may mắn cả ngày mai nhé , thi tốt nhé , hè hè , cả nhà sẽ cầu nguyện cho dì : cầu cho dì tic tắc và mọi người trong gia đình mình thi tốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này