1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC !!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Uớc cho người ta trong khoảng thời gian này học hành cho tốt , không suy nghĩ linh tinh , đầu óc thoải mái..
    Ước cho người ta bít có người đang ngồi nhớ viè người ta
    Hic hic chẳng bít người ta có nhớ viè mình không nhểy?
    Vặt 3 bông hoa để bói nào !
    Nhớ
    Không nhớ
    ..........
    .....
    Oa!!!!! Có nhớ ! Dzui qué
    Vừa đi thi vìa đang nhởn nhơ . bi giờ nhớ người ta tiếp..
    [​IMG]Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được gặp mọi người nhà mình , hic hic , nhớ mọi người quá , ngày nào cũng nằm mơ thấy cả nhà mình ( kể cả buổi trưa ngủ cũng mơ , hic hic )
  3. H.N.G

    H.N.G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Con iu à , lời uớc của con ngày mai trở thành sự thật rồi , chẳng bít con rể khi nào thi xong nhỉ Có xuống đuợc chỗ mẹ vợ không Để hai vợ chồng được đoàn tụ nào ,hic hic khổ thân quá mấy hôm rồi không gặp chứ ít rì
    Thía còn lời uớc của mình? Ai giúp cho nó trở thành sự thật bi giờ nhỉ ?
    Chán quá thui , hic hic . Đành vậy ! Bi giờ vìa đi ngủ là sẽ mơ thấy người ta . hí hí Thui vìa nào
    Ấy ui ! Lần trước ấy nói cũng mơ thấy giống tớ i hệt , hay bi giờ thử lại nhá , xem có giống nữa không
    Bật nhạc lên cho dễ đi vào giấc ngủ nào

    Hope you don't miss me , you break into tears everyday for the rest of your life..
    And i'm sorry for the things i did , for your teardrops
    Can you forgive me ?
    And open your heart once again..
    [​IMG]Mãi iu & mãi thương 1 người
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bi giờ ở chỗ mama,cho mama nghe ít nhạc sến của mình để ngủ cho dễ hơn
    ƯỚc gì cả nhà mình được gặp nhau,cả nhà cơ chứ không fải là vài người...vui lắm,thích cả nhà gặp nhau....Thích bên cạnh mình có mọi người,bây giờ chỉ ước có thế thôi.
    Ước gì cái chuyện về cái người mama nói cho mình là thật,mình khoái thế hơn.
    ƯỚc gì cho mình được thi nhanh nhanh lên một chút để mình không còn fải quay lại đằng sau.
    ƯỚc gì mình fải làm thật nhiều công việc,fải nghe nhiều chuyện của người khác,ước cho mình không còn khoảng thời gian trống để fải ngồi nghĩ...mệt mỏi quá
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Lời ước thứ nhất không "cần thiết " lắm đâu Con ngoan ạ ! Trưa nay mình vẫn ngủ ngon và như thường lệ lại mơ thấy người ta , thực ra thì chẳng cần mấy bài hét sến của Ma lắm vẫn ngủ ngon như thường <------ bù cho đêm qua thức trắng đấy ạ , chứ mà nghe mấy bài tựa tựa như chiều qua mi hát cho ta nghe...... lại con dưới sự thể hiện của giọng ca Chaien_ Ma nữa thì ôi thôi..... không khéo mình mơ thấy mình đi ăn xin chứ chẳng chơi..
    Lời ước thứ hai : Suỵt chyện này hai nguời bít với nhau là đủ lắm rồi , cấm mi không được lớ xớ " lỡ miệng " nói ra cho ai nghe chửa Cứ để mọi chuyện tự nhiên , nếu không lại phản tác dụng thì toi cơm hỏng cháo đấy !

    Hope you don't miss me , you break into tears everyday for the rest of your life..
    And i'm sorry for the things i did , for your teardrops
    Can you forgive me ?
    And open your heart once again..
    [​IMG]Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được gặp vợ.... Nhớ vợ quá!!!
    Ước gì lúc nãy có thể nói thêm được nhiều điều hơn 2 câu "helu" và "bb"......
    Ước gì có thể nói là tớ nhớ ấy với ấy!!
    Ước gì mình biết người mẹ vợ nói là ai? Cũng hơi đoán đoán ra.... Nhưng mà thôi, ko đoán bừa, nhỡ sai thì chết vì ngu!
    Ước gì chiều nay có thể lên thư viện học với chị. Chiều nay phải học nốt phần Kinh tế Chính trị nữa.... Chán quá!!! Nhưng mà gặp thằng bạn trên mạng, thấy nó có vẻ còn thê thảm hơn cả mình, thấy cũng đỡ lo. Học thuộc là năng khiếu của mình mà. Học thuộc thôi, cần gì phải hiểu đâu.
    Ước gì vợ ngủ không mê man nữa. Ngủ ngoan, ngủ ngoan!!!
    Ước gì..... Ước gì......... Ước gì cuối tuần này có tin chính thức. Chờ lâu quá rồi, các sếp nhà ta vừa quan liêu, vừa bảo thủ lại còn trì trệ nữa. Có trả lời "có" hay "không" thôi mà lâu thế. Đ-é-o cho thì thôi, có gì mà lâu la vậy. Cú quá!!!!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  7. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Xúc động xúc động rơi nuớc mắt vì` cái câu đựợc tô vàng vàng
    Chít cười vì thằng con rể mất thôi ( cái câu gạch chân ý )
    Hope you don't miss me , you break into tears everyday for the rest of your life..
    And i'm sorry for the things i did , for your teardrops
    Can you forgive me ?
    And open your heart once again..

    [​IMG]Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
  8. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ước gì bây giờ là 1h đêm hôm qua,mình đang mơ gặp Baggio và ước gì đó là sự thật
    Đừng để em nóng khi lòng em chưa muốn ^_^
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    ko định ước zì ngày hôm nay cả :D
    à, ước mình sẽ có 1 chuyến bay yên bình về VN :P, để vui chơi thoải mái ở VN >:)
    Mất Sharp Gx10 rồi... huhu, con di dộng yêu thương của mình
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Cháu rể đang làm bài thi đây.........Khổ, fát đề đến nơi rồi mà vẫn cố mess ra cho dì ".....vào ước cho cháu....". Ừ, chúc cháu hum nay thông minh sáng suốt đột xuất, à tức là hơn mọi hôm ý mà, chứ bình thường đã thông minh lắm rồi, nhỉ...
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này