1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC !!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có ai hiểu được mình đang nghĩ gì lúc này để chỉ cho mình biết con đường mà mình phải đi!!
    Yeu La Khong Bao Gio Noi Loi Hoi Tiec
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình thi xong sớm sớm.....
    Ước gì ấy không lặn tăm lặn tích kể từ trưa hôm qua.... Cả ngày hôm qua chưa thấy đâu cả. Đến thời điểm này cũng chưa thấy lên mạng. Sao thế? Có chuyện gì à?
    Ước gì hôm qua quên không hỏi ấy làm bài thế nào? Mình thật vô tâm!
    Ước gì có thể nói được thật nhiều cái cần nói với ấy. Sao gặp ấy lại thấy chẳng nói được cái gì cả.
    Ước gì được nghỉ ngơi. Thèm đi chơi quá!
    Ước gì..... Ước gì..... Ước gì được gặp ấy.
    Ước gì có thể nói tớ nhớ ấy đến nhường nào, sao chẳng thể diễn tả được. Giận bản thân mình quá!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  3. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    1. Hết mỏi lưng
    2. Hết nóng
    3. Hết mất ngủ
    Quan trọng nhất ước gì chuyện đấy sẽ smooth
    East or West, WC is best
  4. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tối nay được ăn bún chả...hehe
    Ước gì được về nhà để được ăn nữa!!!!!!!!
    Yeu La Khong Bao Gio Noi Loi Hoi Tiec
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có hứng quá. Đi với Sắp chết về vần có hứng kể chuyện.
    Ước gì bây giờ có người ngồi nghe mình kể tuyển tập các câu chuyện nhạt nhẽo. Vừa nghĩ ra một đống nữa. Đang tập tính sáng tạo mà chẳng có đứa nào ngồi nghe mình kể cả. Chán như con gián!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Ước ăn xoài ko bị lủng ruột
    thử chữ kí phát
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình ko lười. Mò xuống bếp xem có cái gì để ăn ko. Chứ không đói quá rồi!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    công của tao đấy nhé. .
    tao ước gì tao hiểu mày thêm tí nữa.
    ước gì chúng ta là bạn thân của nhau....mà có khi là roài í nhỉ. chả cần ước nữa
    ước gì bên ni tao cũng có người nào đó để cái kế hoạch bắn sang fòng nào đó của tao va mày phá sản
    ước được về nhà chơi với chị tao 3 ngày cuối tuần này
    ước giàn xếp xong mọi chuyện với bà Thuỷ,
    ước được đi làm nhanh nhanh lên không thì hết tiền để ăn mất
    ước gì....kì này...tao với mày đều được A tất cả các môn
    ước gì....thui ước gì bài Anh ngày hum nay của tao với mày không bị bà í vặn vẹo nhiều...ước tiết Anh văn sẽ vui vẻ hơn mọi ngày.....ước cái Linh mau khỏi ốm để tối nay nó đi còn đi coi fim & khao bọn mình bắp rang bơ .......ước gì....ước gì..... cái tính năng up ảnh của TTVn mau mau dùng được đi neo`.....thui ngủ ngon mày nhá hẹn tẹo nữa gặp lại
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ước...... Chán ước rồi.....
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  10. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thanks Puppy nha!!!
    Điều ước của mày sắp thành hiện thực rồi đấy vì sắp đến giờ Anh rùi!!!
    Còn từ lâu rùi chẳng nhớ rõ là từ khi nào nữa tao đã coi mày là đứa bạn tốt của tao rồi!!
    Ước gì tình bạn sẽ mãi đẹp
    Ước gì mày sẽ giúp tao thoát khỏi nỗi buồn này!
    Ước gì mày giải quyết đuợc mọi việc thật hoàn hảo
    hehhehe
    Ước gì hôm nay mày prếnt cho tốt (tao chưa đọc chút nào không biết có giúp được mày không
    Yeu La Khong Bao Gio Noi Loi Hoi Tiec
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này