1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC !!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bit, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    hèm , ước gì tự nhiên có người ném 1 cục tiền vào mặt đi chơi cho nó thoáng
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cục tiền đó sau khi đập vào mặt bubu thì rơi vào tay mình. Vừa đỡ phải chịu đau, vừa có một cục tiền.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  3. Chai_en

    Chai_en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ước gì sớm lên cân...
    Ốm yều thế này làm việc gì cũng khó
    A Bê Xê là xề bánh đúc, U Xê Úc là cục mắm tôm, A I Ai là chai nước mắm, nà lá na na....à á a a.....
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thảm quá. Nhìn cái bảng xếp GOLD, híc.... WC với mình cùng ở cái bảng 2. Đứng ở 2 vị trí ngay sát cạnh. Chẹp..... Bị tụt hạng nhiều quá rồi.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khốn quá,ước gì mình được chết,thành cái con người khác cho rồi...mình mà sao cứ đem ra so sánh với hàng tỉ cái con người khác thế,mỗi người sống fải có phong cách chứ.
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  6. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay present Anh như dở hơi ý!!
    Ước gì mình có thể đủ sức mạnh để chống chọi với bà già khó tính đó!!
    Ước gì tối nay đi xem phim sẽ vui,không phải bực mình!
    Ước cho thằng bạn thân mình hôm nay sinh nhật vui vẻ!!
    ---> hoa hồng tặng nó!
    Yeu La Khong Bao Gio Noi Loi Hoi Tiec
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    lạnh + đói -> ước gì có 2 que diêm ở đây để ước (giống Cô Bé Bán Diêm của Anđecxen ghê)
    hmmm gd

  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hề hề điều ước đã thành hiện thực, vừa xơi chim quay và 2 caramen, bi h chui vào chăn ngủ là hết chết rét ngay.
    Cơ mà vẫn fải ước tiếp
    Ước gì cái dạ dày nó tiêu hoá nhanh để đc đi ngủ
    Ước sao ngày mai "..." ko bị lỡ xe bus nữa
    Ước gì ko có chuyện đấy xảy ra với cf ("..." bảo ngày sau thích 2 gia đình đi chơi với nhau lắm :D)
    Ước gì af gọi điện cho mình và mang quà đến đặt trước cổng và chạy ngay về nhà :D
    Ước gì hôm nay mình online để trêu tức df ko cho nó sung sướng tột đỉnh, ngăn chặn vụ đào tẩu chót lọt của nó -> df mới nhập quốc tịch vào hội các "ép", nó cũng ko biết mình gọi nó là df đâu (af thích gọi điện thoại, bf thích đi chơi và , cf gặp trên mạng thì muốn đá cho bay mặt cái tội cứ giơ hình x( x( ra nhưng kể ra lúc bt cũng khá là dễ thương, hơhơ trừ bộ tóc thổ dân ra, df hềhề mới nhưng ko fải ít chuyện, quý ra fết, trừ bf ra thấy đc nhất trong các f)
    Hôm nay ước sành điệu cho nó dài dài tí nào híhí
    Ước gì hôm nay ko ăn nhiều lúc tối
    Ước gì ko bảo dưỡng điều hoà để tối nay chết rét
    Ước gì "..." ko thẳng thừng nói ra thế chả x( nhưng hơi :( thế thì lâu mới gặp nhau đc đấy, thôi kệ... nếu có gì thì đừng trách người ta
    Ước gì mai ko hẹn bưbư sớm thế để được ngủ đến 10h
    Ước gì 2 đứa ko đói để vẫn ngồi chat đến bi h
    Ước gì thằng Tẹo nó ko toe toe cho cf về chuyện "..."
    Ước gì em mình đang dạy đỗ ĐH
    Ước gì thằng Tẹo nó cũng thích học TA
    Ước gì đợt này đi với cả 2 nhà nội ngoại đều vui vẻ
    Ước gì mình gọi điện cho df gặp đc, hờ mà gọi chả biết nói gì bây h, mình vẫn muốn gọi
    Ước gì 2 đứa em vào miền Nam với mình (để ko fải đi máy bay 1 mình)
    Ước gì bây h mới là 12h đêm
    Ước gì nhanh đến ngày thứ "đấy", húhú... I hate seeing u, but... ko see thì ko chịu đc :D
    Ước gì ko dùng nhầm acc chùa của em rể cảnh, xin lỗi em :((:D dì kể cho mình mà buồn cười gần chết, đã thế lại còn thêm cả bác hàng xóm tốt bụng nữa, ko biết mình dùng mất ?K :D
    Ước gì rut "tốt bụng" free cho cái đĩa AC&M
    Ước gì ngố online đêm nay, vì net hôm nay nhanh lắm :D
    Ước gì Zút về đi đú đởn đc nhiều, hehe... có quà thú vị rồi
    Ước gì bạn bè mình năm nay đỗ tất, nhất là những người mình yêu quý nhất, cơ mà cái gì nó cũng có luật bù trừ mà thôi
    Ước gì năm sau mình ko fải bùng tiết nhiều lúc hè để trốn đi chơi
    Ước gì ko fải học môn Xác Suất kì tới (hay ước gì chúng nó chép nhầm thời khoá biểu
    Ước gì 84 ko chơi kiểu như hiện nay, vì ko đi đú đc thường xuyên cứ thấy lạc lõng
    Ước gì ai cũng iu nhau (ấy là quý mến nhau thôi ấy)
    Ước gì gặp đc bọn cấp 2 và cấp 3 tháng 1 lần là mãn nguyện lắm rồi
    Ước gì năm nay dtavnuni về để tổ mình 1/9 đi chơi như ngày xưa, nhớ!
    Ước gì em mình nó xin đc visa đi chót lọt mặc dù sẽ nhớ lắm :">:((:D, người ta nói nhớ là nhớ thật mà, ặc ặc
    Ước gì mình chưa book vé để đi cùng chuyến với chúng nó
    Ước gì đi Tuần Châu ko bị đen cháy
    ....
    Khè... sợ quá đi mất, ước sao chả điều nào ở trên thành hiện thực ko thì sẽ bị mất 1 tỉ thứ # để bù vào
    Ước thật : Những gì mình cố gắng sẽ có kết quả xứng đáng, vậy thôi
    (ví như bài trên mình cố nặn ra để thành bài dài nhất trong topic này chắc ko bị lật kỉ lục )
    hmmm gd

  9. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi mau mau lên cái, sốt ruột quá........
    It's a damn cold night,trying to figure out this life,won't U take me by the hand,take me somewhere new...
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    ƯỚc gì bi giờ mình 40 tuổi,hi`...
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này